Bạn cảm thấy thế nào!khi cảm thấy mình là người vô dụng
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bạn cảm thấy thế nào!khi cảm thấy mình là người vô dụng
Xin lỗi mọi người vì mình đã đặt câu hỏi như vây, Cho mình tâm sự chút nhé. Cuộc sống đang từng ngày diễn ra mỗi một cá nhân sẽ có mục đích cũng như ước mơ riêng của mình để thực hiện chắc hẳn mọi người sẽ phải trải qua thử thách cũng như niềm tin để đạt được mục đích và ước mơ của riêng mình. Có lẽ một lúc nào đó nếu như ước mơ của bạn không thành hiện thực hay việc bạn làm không đúng như bạn mong muốn thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào! Cuộc sống từng ngày trôi qua với bạn chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sự tự tin của bạn mất dần lúc đó cuộc sống của bạn thật sự là rất chán, mỗi việc bạn làm dường như chẳng có tác dụng gì nữa.
Đó là suy nghĩ của mình ! và mình đã bị như thế, chán nản - tự ti, buồn bực trong lòng và mất dần sự tự tin,
Nhưng rùi cuộc sống sẽ cho ta hiểu một điều nếu bạn gục gã thì ta sẽ mất đi tất cả. Và các bạn đừng giống như mình nhé. đó là một chút tâm sự của mình
và mình đã đặt ra những câu hỏi vi sao mà mình như thế vì sao mình không làm lại và bắt đầu lại từ đầu để có một kết quả tốt hơn và hãy cố gắng vì : " Thành công là nỗ lực của cố gắng...
Đó là suy nghĩ của mình ! và mình đã bị như thế, chán nản - tự ti, buồn bực trong lòng và mất dần sự tự tin,
Nhưng rùi cuộc sống sẽ cho ta hiểu một điều nếu bạn gục gã thì ta sẽ mất đi tất cả. Và các bạn đừng giống như mình nhé. đó là một chút tâm sự của mình
và mình đã đặt ra những câu hỏi vi sao mà mình như thế vì sao mình không làm lại và bắt đầu lại từ đầu để có một kết quả tốt hơn và hãy cố gắng vì : " Thành công là nỗ lực của cố gắng...
V.ï.ç- Mem cấp 5
- Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663
Re: Bạn cảm thấy thế nào!khi cảm thấy mình là người vô dụng
phải biết vui buồn chứ!
Nhưng thất bại hãy mỉm cười vì đó là bài học cho em thành công!
Anh học võ trong trường cũng thế
nhiều lúc không làm đựoc cũng buồn
Nhưng luôn phải cố gắng thì lúc mình thành công mình mới thấy ý nghĩa
Em là một cậu bé sống rất tình cảm nhiều tâm sự!
Chúc em vào được trường minh!
Nhưng thất bại hãy mỉm cười vì đó là bài học cho em thành công!
Anh học võ trong trường cũng thế
nhiều lúc không làm đựoc cũng buồn
Nhưng luôn phải cố gắng thì lúc mình thành công mình mới thấy ý nghĩa
Em là một cậu bé sống rất tình cảm nhiều tâm sự!
Chúc em vào được trường minh!
Hiepsi_Anhsang- Smoderator
- Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719
Re: Bạn cảm thấy thế nào!khi cảm thấy mình là người vô dụng
mình cũng đang sống trong tâm trạng chán lắm...đôi khi nghĩ thà mình là đứa thất bại ngay từ đầu còn hơn.Khi đã ở đỉnh cao mà phải ngã xuống thì thật chán nản và tuyệt vọng,không muốn và không thể bắt đầu lại.
tran thuy trang- Mem cấp 3
- Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78
Similar topics
» zuiza trần c3pro ^^ yê yê
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
» Ai quý thầy Nguyễn Hoài Nam thì đọc nhé!mình là fan của thầy nè!
» Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Người đau đáu phát triển đại học tư
» Mình thích học thầy Phú
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
» Ai quý thầy Nguyễn Hoài Nam thì đọc nhé!mình là fan của thầy nè!
» Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Người đau đáu phát triển đại học tư
» Mình thích học thầy Phú
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|