Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối

Go down

Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối   Empty Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối

Bài gửi by Khách vi 29/06/11, 10:20 am



(Gia ca thi truong) - Ngoài việc bán các loại sim khuyến mại, một số cửa hàng ở Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) còn mở dịch vụ cho thuê sim so dep. Tuy mới xuất hiện nhưng các cửa hàng này luôn đông khách đến thuê.

Lãi gấp 6 lần, tội gì không thuê


Điểm đặc biệt của loại hình này là chỉ áp dụng với sim so dep của MobiFone và VinaPhone, còn các mạng khác thì khách hàng phải mua sim khuyến mại.

Khi thuê sim, khách hàng chỉ mất từ 15 – 17 nghìn đồng sẽ được tài khoản 97 nghìn đồng, tức là lãi gấp 5 – 6 lần so với việc mua sim khuyến mại (40 nghìn đồng được 160 nghìn đồng).

Tuy nhiên, hạn chế của loại hình này là khách hàng phải đặt cọc tiền từ 30 - 40 nghìn đồng và thời hạn sử dụng chỉ có 7 ngày. Nếu dùng lẹm vào tài khoản 97 nghìn và quá 7 ngày sẽ bị mất tiền đặt cọc.

Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối   1256776985-thot-tim-vi-sim-thue-1

Thay vì mua sim khuyến mại, nhiều người đã chuyển sang thuê sim so dep


Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối, Giá cả thị trường,
Theo nhiều chủ cửa hàng, người đến đăng ký chủ yếu là sinh viên các trường ĐH, CĐ vì số tiền bỏ ra thuê sim rất ít, trong khi tài khoản lại nhiều. Mặt khác, sinh viên có nhiều thời gian nên trả sim rất đúng hẹn.

Quang Lâm (ĐH Kiến Trúc Hà Nội) cầm trên tay chiếc sim vừa thuê được, hớn hở khoe: “Đi thuê sim kiểu này vừa tiết kiệm, lại tha hồ gọi và nhắn tin cho bạn bè. Tính ra 1 tháng cũng chỉ mất hơn 60 nghìn, trong khi lại được tài khoản lên đến gần 390 nghìn, tức là lãi gấp 6 lần, tội gì không thuê”.

Khách hàng đến thuê sim không cần phải đăng ký hay làm bất kỳ thủ tục nào. Chỉ cần trả tiền thuê và đặt tiền đặt cọc rồi ký tên là xong.

Theo nhiều chủ hàng, giá thuê sim MobiFone cũng có phần cao hơn (thường là 17 nghìn đồng/lần) vì tại Hà Nội đang có chương trình gọi 10 phút nội mạng chỉ tính tiền 1 phút.

Thót tim ở những giây cuối

Xét về mặt kinh tế, đi thuê sim nếu trả đúng hẹn và dùng đúng số tiền quy định thì rẻ hơn rất nhiều so với dùng sim khuyến mãi. Tuy nhiên, việc đi thuê sim cũng khiến cho không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối   1256776985-thot-tim-vi-sim-thue-2

Chủ nhân của chiếc sim so dep thót tim liên tục vì chỉ nhỡ mất 1 đồng thôi, coi như mất tiêu tiền ăn của cả tuần ấy luôn.


Từ ngày có dịch vụ cho thuê sim, cả xóm của Huy (ngõ 85, phố Hạ Đình, Hà Nội), tối nào cũng náo nhiệt hẳn lên. Cứ đến 11h tối, khi tụ tập đủ người trong xóm là lại tổ chức cá cược xem ai có thể dùng hết đúng 97 nghìn đồng trong tài khoản khuyến mại.

Nếu chủ nhân của chiếc sim gọi được hết đúng tài khoản của mình sẽ được cả xóm góp tiền mời đi ăn đêm, ngược lại nếu gọi ít hơn hoặc quá số tiền đó thì khổ chủ phải tự bỏ tiền túi mời mọi người đi ăn.

“Hồi hộp nhất là những giây cuối cùng vì phải điều chỉnh làm sao cho đúng với số tiền quy định. Không khí háo hức chờ đợi không khác gì của một buổi xem bóng vậy, chủ nhân của chiếc sim thì thót tim liên tục vì chỉ nhỡ mất 1 đồng thôi, coi như mất tiêu tiền ăn của cả tuần ấy luôn”, Huy tâm sự.

Lúc đầu trò chơi được các thành viên trong xóm của Huy hưởng ứng nhiệt tình, nhưng sau nhiều khổ chủ mất tiền oan nhiều quá đã tự rút lui bằng cách không thuê sim nữa hoặc thuê kín không để ai biết vì sợ bị mang tiếng “hèn”.

“Nghĩ đi thuê sim sẽ tiết kiệm được tiền hơn, nhưng mọi người lại đem ra làm trò chơi thách đố nhau thế này thì mình chắc không dám thuê nữa”, Huy nhăn nhó nói.

Không chỉ bị mất mấy tuần tiền ăn vì gọi quá 1 đồng mà Huy còn gặp khá nhiều phiền nhiễu khi đi thuê lại những chiếc sim người khác đã sử dụng. Huy kể, có những lần cậu đang học ở trên lớp hoặc đang ngủ trưa thì có một người đàn ông giọng rất dữ dằn gọi đến đòi trả nợ. Cậu đã cố giải thích nhưng người đàn ông này vẫn cho rằng cậu chính là người lần trước đã gọi điện vay tiền ông ta nên dọa sẽ đến tận trường tìm gặp ban giám hiệu. Sợ quá nên Huy đành phải đem trả chiếc sim trước thời hạn.

Suýt mất người yêu vì đi thuê sim

Còn Mai Anh (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) tuy mới đi thuê sim được gần 2 tuần nhưng đã gặp phải không ít rắc rối. Mai Anh quê ở Lai Châu, vì nhớ nhà và có người yêu ở quê nên cô thường xuyên phải liên lạc qua điện thoại.

Thấy việc thuê sim tiết kiệm được rất nhiều chi phí nên Mai Anh tỏ ra rất hứng thú với dịch vụ này. Tuy nhiên, mọi rắc rối bắt đầu khi cô trả chiếc sim thứ nhất.

Theo thường lệ, cứ 12h đêm, người yêu cô lại gọi điện đến để tâm sự. Do quên chưa thông báo đã đổi sim nên người yêu của Mai Anh vẫn gọi theo số của sim cũ. Tuy nhiên, lần này người nhấc máy lại là một người đàn ông, giọng khò khè say xỉn khiến anh người yêu của cô ngã ngửa vì tưởng mình bị phản bội.

Còn Mai Anh, dù đã cố gọi điện giải thích nhưng vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng cô đành phải khăn gói về quê để gặp trực tiếp nói chuyện. “Mình cứ tưởng sim mình thuê xong, sử dụng hết tiền rồi họ sẽ vất đi, ai ngờ họ lại nạp tiền để cho người khác dùng. Thế mà lúc thuê chị chủ hàng cứ xoen xoét, sim em dùng rồi ai còn dám thuê lại nữa”, Mai Anh bức xúc nói.

Cùng cảnh ngộ với Mai Anh, Huyền Trang (ĐH Hà Nội) cũng được một phen tá hỏa vì dùng sim đi thuê. Giống như Mai Anh, khi đổi sim, Trang cũng quên không báo lại cho gia đình. Phải đến khi bố mẹ Trang hớt hơ hớt hải lên tìm con thì cô mới biết, chủ nhân mới của chiếc sim kia đã bày ra trò đùa cô bị bắt cóc để lừa bố mẹ cô.

Trang bức xúc nói: “Tôi gọi lại vào sim đó thì lại có một người khác nhấc máy và bảo vừa mới thuê được một giờ đồng hồ nên không biết chuyện gì cả. Chỉ trách mình tham rẻ nên đã làm cho bố mẹ bị một phen hú hồn”.

Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết