Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kỉ niệm xưa

+5
Mư䗻ßêñ€m™
bichabc6
test
baby_c6
kun_kun
9 posters

Go down

Kỉ niệm xưa Empty Kỉ niệm xưa

Bài gửi by kun_kun 21/06/11, 07:40 am

Ừm Thế là mình đã chính thức trở thành cựu học sinh của HHA thân yêu rùi. Mình sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường này. Ai có kỉ niệm gì thật sâu sắc trong 3 năm học ở trường mà thì hãy vào đây chia sẻ nhá. Iu HHA nhìu. Hì.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by baby_c6 21/06/11, 09:33 am

mới trở thành cựu hs có 1 ngày thôi mà nhớ HHA wa . nơi đã gắn bó vs cta 3 năm trời vs bao nhiêu kỉ niệm giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hồi đó thật là vui . liệu sau này cta có thể tìm lại dc nhưng niềm vui như thế nữa k?
baby_c6
baby_c6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 07/10/2010
Bài viết : 234


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by test 21/06/11, 12:55 pm

Nhanh thật ;g
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by kun_kun 21/06/11, 02:07 pm

Ừkm. 3 năm học trôi qua rất là nhanh. Các bạn hãy cố lưu giữ những kỉ niệm của mình trong 3 năm học THPT nhé. Và cũng đừng ngại chia sẻ với mọi người nhé. Hì hì.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by kun_kun 23/06/11, 07:13 am

Mình vẫn còn nhớ mãi hồi lớp 11, lúc đấy trong giờ học của cô Thương, mình cho thằng bạn mượn cái máy mp5, ko may nó bị cô bắt. Hix. Mình đành đợi 4 tuần sau với hi vọng cô sẽ trả lại máy. Nhưng mà đợi mãi hok thấy trả. Thế là mình quyết định nhắn tin với cô để xin lại máy. Lúc đầu 2 cô trò nc vẫn bình thường nhưng về sau do mình quá bốc đồng nên đã cãi nhau với cô. Hix. Từ lúc đấy đến hết năm lớp 11 mình rất ngại nói chuyện với cô. Nhưng mà sang năm lớp 12 mình mình đã chủ động nói chuyện và xin lỗi cô. Thế là 2 cô trò lại vui vẻ như ngày xưa. Mới hôm nào liên hoan lớp ở nhà mình 2 cô trò nói chuyện rất vui. Cô còn cho mình 1 điểm 10 (viết lên tay) nữa. Hì. Kèm theo đó là lời nhận xét: Đức ngoan nữa. Hì. Bây giờ thấy nhớ cô quá. Hok bít bao giờ được gặp lại cô đây. Nếu có dịp chắc chắn mình sẽ xuống nhà cô chơi mới được. Hì.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by bichabc6 05/07/11, 06:48 pm

Đức ơi, m đừng nói nữa, t thấy nhớ cô quá. cô cũng nhớ bọn mình lắm đấy.
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by bichabc6 05/07/11, 06:55 pm

T nhớ có lần t giả vờ là chị gái t rùi nhắn tin nói chuyện vói cô. lúc đầu cô cũng không biết đâu, ngày hum sau thì bị phát hiện.nhưng chẳng sao cả. dù thế nào cô cũng động viên mình học tập. cô còn tặng t sách nữa, nhưng mà t chưa đọc hết (sorry cô). t cũng vẫn giữ nó, năm sau tặng người khác. ui da, nhớ quá đi àk.
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by Mư䗻ßêñ€m™ 05/07/11, 06:55 pm

vui vẻ
mình cũng hay nt vs cô
Mư䗻ßêñ€m™
Mư䗻ßêñ€m™
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by vit..detc4 05/07/11, 06:58 pm

thời gian trôi thật nhanh 3 năm học dưới mái trường đã qua
có 1 điều mình rất hối hận tới giờ vẫn chưa làm được
Đức cho chị ít dũng cảm đi
vit..detc4
vit..detc4
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by bichabc6 05/07/11, 07:37 pm

xin hỏi chị là ai thế?
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by bichabc6 05/07/11, 07:38 pm

hum wa cô có nhắn tin cho m không Ánh?
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by thuyminh 05/07/11, 09:44 pm

tiễn các anh chị đi! chào các tân học sinh của hha!hi
mình cũng sắp thành cựu học sinh!hjx :-((
mới ngày nào còn bỡ ngỡ thế mà...
thuyminh
thuyminh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by vit..detc4 05/07/11, 10:08 pm

bichabc6 đã viết:hum wa cô có nhắn tin cho m không Ánh?
chị chỉ là thành viên hha thôi cũng hay onl nói chuyện với Đ
vit..detc4
vit..detc4
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by thienthanvitinh93 11/07/11, 07:21 am

Ui, Đồng bào lại làm tui nhớ trường mình roài, mới ngày nào còn tất bật, ngày nào cũng tung tăng tới lớp, lo sao những lúc đi học muộn tìm mọi cách để kô bị ghi tên. Giờ lại ngồi không ở nhà, chán quá
thienthanvitinh93
thienthanvitinh93
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by kun_kun 11/07/11, 07:30 am

vit..detc4 đã viết:thời gian trôi thật nhanh 3 năm học dưới mái trường đã qua
có 1 điều mình rất hối hận tới giờ vẫn chưa làm được
Đức cho chị ít dũng cảm đi
Chị cứ nói đi ạk. Giúp được em sẽ giúp ngay. Phương châm của em là: "Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, dù đúng hay sai"
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by kun_kun 12/07/11, 11:43 pm

Còn ai có kỉ niệm gì thì kể nốt đi. Mọi người cũng mún bít xem kỉ niệm của các mem HHA đối vs trường mình như thế nào.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by thienthanvitinh93 13/07/11, 11:23 am

:-(( :-(( THỜI GIAN SAO TRÔI MAU CHỈ CÒN LẠI NHỮNG KỈ NIỆM. Mình cứ nhớ mỗi năm cứ đến ngày 15 tháng 7 là cả trường lại bắt đầu vào học hè. Nhớ lại mỗi lần đến dịp đó mình lại tiếc nuối sao mà nhanh hết hè thế, mới nghỉ mấy ngày mà đã phải đi học. Thế mà bây giờ sao mình lại mong được đi học thế, mới đi thi đại học về mấy ngày nằm chơi mình đã thấy chán quá, chỉ mong được gặp lại thầy cô và lũ bạn thời còn đi học. Nằm ở nhà cả ngày lại kô có ai "CHÉM GIÓ" cùng cũng buồn lại ngập tràn trong tâm trạng thấp tỏm xem mình có đỗ vào Đại học kô. Giá mà giờ này có một người bạn ngày ngày trò chuyện cũng đỡ buồn. Thế mà trời ui, tụi nó mất tích hết cả rồi, ngày ngày chỉ biết nhắn tin buôn một vài câu với mấy đứa, kô lại đi lang thang trên mạng. Thế mà cũng chả thấy một bóng hình thân quen nào cả. Nghĩ lại mới thấy nhớ thời học Phổ Thông quá, cũng thật nhiều kỉ niệm vui buồn nhưng giờ này mình kô thể đi ngược lại thời gian để quay lại cái thời mơ mộng đó nữa. Tất cả giờ chỉ còn là những kỉ niệm. NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI.vui vẻ vui vẻ

Nhớ sao những khi kô học thuộc bài bị thầy cô nhắc nhở, hay chưa thuộc bài mà các thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài, cứ gọi là run như cầy sấy, chỉ mong "SỰ TRỢ GIÚP TỪ KHÁN GIẢ" là lũ bạn ở dưới. Nhớ sao mỗi lần đi học muộn "KHẨN CẦU THẦY HẢI" kô ghi sổ hay kô sơ vin, kô đeo phù hiệu, đi dép lê lấm la lấm lét tránh đội thanh niên xung kích. Nghĩ lại thật là nhớ. Lại còn mỗi sáng thứ 2 đầu tuần tập trung toàn trường được thưởng thức nhiều tiết mục độc đáo nhiều khi làm học sinh cười ra nước mắt với mấy màn tặng hoa tập thể để rồi kéo nhau vào phòng thầy HƯNG "UỐNG NƯỚC CHÈ NGỒI MÁY LẠNH" hay là cái trò đồng thanh hô "1...2...3 xuống đi" của các cô cậu học trò "YÊU QUÁI" trường ta. Nhớ sao mỗi giờ sinh hoạt ngoài giờ ngôi chém gió, gặm nhấm ít hướng dương hay bánh kẹo với lũ bạn. Lại còn thỉnh thoảng trốn tiết ra sân thể dục ngồi nữa chứ. Thật nhiều kỉ niệm,kể mãi không hết.

HỒN NHIÊN HAI CHỮ HỌC TRÒ
BUỒN THƯƠNG BỐN CHỮ GIÃ TỪ THẦY CÔ

Thật sự rời xa mái trường rồi mình mới thấy tiếc nuối nhiều điều, giá như mà ngày ấy....Nhưng mà giá gì nữa, bây giờ mình đã được gắn trên mình cái mác "KỊU HOC SINH" nghe thật là HAWOAI, nhưng mình vẫn thấy lưu luyến tiếc một thời học sinh ngây thơ mà lại "hâm hâm" đang trong lứa tuổi "NỬA ÔNG NỬA THẰNG". Nhưng dù đi đâu thì "LUÔN NHỚ BẠN BÈ LUÔN NHỚ MÁI TRƯỜNG NÀY, HẢI HẬU A VẪN LUÔN TRONG TA" ;! ;! ;!
thienthanvitinh93
thienthanvitinh93
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by Angel_Romeo_26_03_13_10 13/07/11, 11:55 am

nếu k muốn thì hãy đúp đi, hehe, hoặc có thể thi sư phạm sau này về làm giáo viên là khỏi nhớ luôn
Angel_Romeo_26_03_13_10
Angel_Romeo_26_03_13_10
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by thienthanvitinh93 13/07/11, 01:18 pm

Chú em nói ngây thơ quá. Anh tốt nghiệp mất rùi muốn đúp cũng chả được nữa
Haiz, còn thi sư phạm à, sang năm chú thi ĐẠI HỌC khắc biết, con số những học sinh đăng kí thi sư phạm đếm trên đầu ngón tay
thienthanvitinh93
thienthanvitinh93
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550


Về Đầu Trang Go down

Kỉ niệm xưa Empty Re: Kỉ niệm xưa

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết