Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

3 posters

Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by VANTIMTIENSINH1709 01/06/11, 11:07 pm

Gửi những bạn yêu thích kinh doanh nói riêng và những bạn khát khao làm giàu.

Luật của người giàu: không thỏa hiệp với cái nghèo


Mỗi con người trong chúng ta được sinh ra và lớn lên theo một quy luật tự nhiên. Và dù giàu hay nghèo thì chúng ta cũng phải trải qua quy luật đó hết. Chúng ta không tự chọn được gia đình, chúng ta không tự
chọn được môi trường sống khi còn bé. Do đó một quy luật tất yếu là chúng ta dù muốn hay không chúng ta cũng phải chấp nhận cuộc sống đó.

Khi còn nhỏ chúng ta thơ ngây và không nghĩ đến việc bố mẹ chúng ta phải lo toan vất vả như thế nào. Chúng ta không biết rằng từng ngày phải làm việc vất vả phải lo toan, phải chia số tiền ít ỏi ra thành nhiều phần để tính toán sao cho đủ ngần đấy miệng ăn, sao cho ai cũng có áo mặc sao cho hàng trăm chi phí gia đình được ổn định. Cứ mỗi một chi phí phát sinh thì bố mẹ chúng ta lại đau đáu lo lắng tháng sau sống như thế nào. Và cũng chính vì lý do như thế mà bố mẹ chúng ta luôn dạy chúng ta rằng “cần cù bù thông minh” và “năng nhặt chặt bị”, cứ chăm chỉ cố gắng mà quyên mất cũng phải dừng lại để xem chăm ở đâu là tốt nhất.

Ngày nay khi cuộc sống được nâng cao lên chút ít thì bố mẹ là người dồn hết tâm hết sức để lo cho con cái ăn học. Bố mẹ luôn muốn con cái học giỏi. Nhưng “học giỏi để sau này làm gì” thì đó lại là câu hỏi mà khi hỏi ngược trở lại phần lớn các bậc phụ huynh không trả lời được hoặc trả lời rằng “để có một công ăn việc làm lương cao và ổn định”. Và từ câu trả lời này mà ngày ngày chúng ta ngấm dần và phấn đấu học giỏi để sau này có mức lương cao. Điều đó vô hình chung chúng ta đã được nhồi vào đầu cái tư tưởng đi làm thuê. Chúng ta cứ lớn lên như thế đó và suy nghĩ như thế đó. Chúng ta phấn đấu hết sức học giỏi để
làm vừa lòng bố mẹ. Và rồi cuối cùng chỉ để đi làm thuê cùng lắm là một nghề làm thuê giỏi nhất- nghề giám đốc.

Cuộc sống như thế khiến ta không cảm nhận được ta nghèo nên ta bằng lòng với chính mình. Và vô hình chung ta đang thỏa hiệp với nó. Ta chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên ta đang sống trong một cuộc sống bình thường chứ không phải ta đang nghèo. Ta cũng có đầy đủ cơm ăn 3 bữa và áo mặc cả ngày sao lại nghèo đây.

Thực ra cái nghèo chỉ được nhận ra khi ta so sánh cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của những người đẳng cấp. Còn nếu ta so sánh cuộc sống của ta với cuộc sống của những người vùng sâu vùng xa, với những gia đình ăn còn chưa đủ nói chi đến mặc. Và ta thấy ta còn khá hơn họ rất nhiều. Do đó ta bảo là ta không nghèo. Và lần thứ hai ta lại thỏa hiệp với nó.

Và khi ra trường ta có công ăn việc làm, ta có một số lương hang tháng. Ta bắt đầu lo được cuộc sống của mình. Ta bằng lòng với thực tại và ta chấp nhận nó và tiếp tục thỏa hiệp với nó lần thứ 3.

Nhưng cũng có những người không bằng lòng với hiện tại, không bằng lòng với bản thân và bắt đầu đi tìm cho mình con đường làm chủ. Họ có nhiều ý tưởng, có hoài bão, có đam mê và họ nghĩ rằng chỉ với điều đó họ sẽ thành công. Họ bắt đầu tìm cách thực hiện ý tưởng đó và thông thường cái vấp đầu tiên của họ là “VỐN”. Họ loanh quanh đi tìm cho mình cái vốn đó nhưng sẽ cực kì khó khi họ xác định số vốn đó bao nhiêu là đủ.

Bài toán quay trở về với việc đã bao giờ bạn xác định cái đích cho mình. Cái đích đó bạn sẽ làm trong bao lâu? Bạn có thấy nó rõ mồn một không hay nó còn mờ ảo lắm.

Tôi thường nói với mọi người rằng nếu cái đích của bạn rõ ràng như bạn đang nhìn thấy thì bạn sắp chạm đến nó rồi nhưng nếu cái đích đó không rõ và khó thấy hoặc không thấy thì bạn còn ở xa nó lắm.

Khi có một cái đích thật là cụ thể ta sẽ quay trở lại với cái VỐN. Vốn là gì? Vốn có phải là tiền không? Không thưa các bạn, tiền chỉ là một phần của vốn thôi. Vốn bao gồm tiền, thời gian, công sức và trí tuệ.
Vốn là thức ăn nuôi dưỡng ước mơ của bạn. Vậy thì với số tiền đầu tư mảnh mai, thời gian chút ít, công sức thì nghèo nàn cộng với không có sự hưỡng dẫn bài bản thì thất bại có phải là điều đương nhiên. Và nếu tâm mình không vững một lần nữa ta lại tiếp tục thỏa hiêp với cái nghèo.

Nếu ai vẫn còn lăn tăn về những điều này thì vẫn còn nghèo lắm. Chỉ có một lối thoát duy nhất là trở thành người giàu theo đúng nghĩa thì tất cả những điều trên sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. nếu bạn thực sự muốn giàu lên thì tuyệt đối không bao giờ được thỏa hiệp với cái nghèo. Không bào giờ được bằng lòng với cái nghèo. Bởi khi thỏa hiệp nó sẽ giết chết ý chí, giết chết sự quyết tâm muốn làm giàu của bạn.

Tôi vẫn thường hay nói rằng để làm giàu trước hết bạn phải có tư tưởng làm chủ. Làm một người chủ thực sự chứ không phải là một “khổ chủ”. Bạn phải có điểm đến nhưng hãy giới hạn nó cho một khoảng thời gian nhất định. Sau đó quay ngược để chẻ nhỏ phần kế hoạch đó ra từng phần bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Nếu trước đây bạn thất bại nhiều lần thì bạn phải làm thêm một việc nữa là loại bỏ tư duy cũ cái tư duy mà nền giáo dục cũ đã nhồi nhét vào đầu bạn bấy lâu nay để thay vào đó là nối tư duy mới. Bạn phải có một lối tư duy mở để nhìn nhận cuộc sống hay kinh doanh lạc quan hơn. Điều đó là then chốt để quyết định sự thành công của bạn. Và tiếp đó nếu như bạn có một người bạn, một người thầy một người có tư duy mở, người luôn lạc quan trong cuộc sống, một người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi cách mở cho mình tư duy mới, từ đó bạn sẽ rút ngắn khoảng thời gian đi đến thành công.

Mình nói thế không có ý nói rằng học không quan trọng, mà việc học là rất rất quan trọng, học ở trường, ngoài xã hội, miễn sao chúng ta chọn được cho mình con đường học tốt nhất cho chúng ta.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM.
/-showlove
VANTIMTIENSINH1709
VANTIMTIENSINH1709
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 31/05/2011
Bài viết : 481


Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by Mr.TC 01/06/11, 11:14 pm

vâng vâng, bạn ko cần phải /-showlove vậy đâu ngại chết
Mr.TC
Mr.TC
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/04/2011
Bài viết : 193


http://NDBoiz.com

Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by VVIP 01/06/11, 11:19 pm

Chắc bạn cũng được nghe diễn thuyết của hoc giả Quách Tuấn Khanh rồi đúng không?
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by Mr.TC 01/06/11, 11:22 pm

cũng có đọc qua loa chút thôi
Mr.TC
Mr.TC
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/04/2011
Bài viết : 193


http://NDBoiz.com

Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by VVIP 01/06/11, 11:24 pm

Mr.TC đã viết:cũng có đọc qua loa chút thôi
mình đang hỏi chủ topic vui vẻ
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by Mr.TC 01/06/11, 11:34 pm

ờ, sr. nhưng chủ thớt ngủ rồi. nên mình cứ tưởng là hỏi mình. hí hí
Mr.TC
Mr.TC
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/04/2011
Bài viết : 193


http://NDBoiz.com

Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by VANTIMTIENSINH1709 02/06/11, 12:37 am

ĐÂU CÓ CHỦ CHƯA NGỦ, NGÀY NÀO CŨNG 2H MỚI NGỦ.
KHÔNG MÌNH CHƯA ĐC NGHE DIÊN GIẢ QUÁCH TUẤN KHANH NÓI, MÌNH CŨNG MỚI CHỈ THAM DỰ VÀI KHÓA HỌC THÔI, Ở CHỖ DIỄN GIẢ TRẺ ĐÀO ĐỨC DŨNG, TÂM VIỆT THÔI, CHỦ YẾU LÀ MÌNH ĐỌC SÁCH.
VANTIMTIENSINH1709
VANTIMTIENSINH1709
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 31/05/2011
Bài viết : 481


Về Đầu Trang Go down

THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN Empty Re: THAY ĐỔI TƯ DUY, MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết