Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

5 posters

Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by trần hà 21/05/11, 12:40 am

Sáng,7h ở nhà đi,đổ xăng mà đau hết tim gan cật phổi,7h30 đi đến trường. Gặp anh hội trưởng hội đồng hương Nam Định phụ trách ở trường mình. Đăng ký đi tiếp sức mùa thi cho hội đồng hương Nam Định.Mình chọn đóng quân ở Ngã tư ga.......
Ngồi buôn với anh ý đến 9h, lại chạy về Bình Chánh sinh nhật ông anh. Tặng ông ý cái bánh kem. Đến nơi là gần 11h...
Sau đó, mấy anh em đi hát karaoke.Đến 12h30 về
Ông anh đi chợ, mua đồ về nấu,hơn 2h mới dc ăn
Có 2 ông uống bia.2 người ko uống. 2 ông uống say rồi ngồi tâm sự toàn chuyện buồn,làm mình nẫu cả ruột.hic.
Sau đó 2 ông nằm ngủ, mình dọn dẹp xong về...
Về qua khu nhà thằng bạn học cùng cấp 3, gọi cho nó.Câu đầu tiên của nó là "Gì đấy".Mình nói "t đang ở gần nhà, có ở nhà ko?"
Nó nói "Có". Hỏi đi chơi ko.Nó nói "Ko". Mình vẫn vui vẻ "ừ,thế thôi,lần sau vậy"
thật sự mình vẫn buồn. Trong này, mình chỉ có mình nó là bạn cùng lớp cấp 3, 5 lần 7 lượt gọi cho nó, nhưng ko bao giờ nó ko từ chối. qua quá nhiều chuyện, mình đã bình tĩnh, suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều. Mình tự nhủ "Hãy cứ đối tốt với họ, sẽ có 1 ngày, họ nhận ra họ đã ko tốt, đã quá đáng với mình, và họ sẽ thấy có lỗi thôi"
Mình gọi cho bạn ở kí túc xá trường.Mình đến đó, 2 đứa đi chơi. Ra công viên, đi bộ. Trời sắp mưa nên thật mát. Dc một lúc thì mưa thật. 2 đứa trú mưa. Ướt... Lúc bớt mưa chạy ra xe thì...2 cái mũ bảo hiểm đầy nước. Khoái chí 2 đứa nhìn nhau cười.
Ra đường, chẳng biết đi đâu, vậy là vào quán cafe. Hihi. 2 đứa hết 1 ly kem, 1 trà sữa, 2 đĩa cá viên chiên, 1 bít tết bò khoai tây.hic. Méo mặt trả tiền.
sau khi chở nó về kí túc xá, mình về nhà. Mới đi dc 1 đoạn thì xe...chết máy. Đề ko dc, giậm nổ chục phát cũng ko dc, tức mình giậm 1 phát thật mạnh thì...ôi trời. Gót chân đập vào chỗ để chân ở sau. Mất 1 mảng thịt, máu chảy cả xuống dép. Khóc ngon lành vì tức và đau. Cởi áo mưa, dắt bộ. Vao2 hàng sửa xe, họ tháo bugi, lau khô gì đó, lắp lại, nhưng vẫn ko dc. Họ thay cái mới. Mình vội khoe cái gót chân bị trọng thương (hy vọng họ động lòng, lấy ít tiền). Và họ lấy 35k, chẳng biết có rẻ ko nữa.
Tổng thiệt hại hôm nay quá nhiều. Tháng này hết tiêu vặt, hết ăn uống với bạn rồi.huhuhu
MỘT NGÀY THẬT LÀ.....
((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((: ((:
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by boyanchoipro 21/05/11, 05:32 am

Mình còn đen hơn ý. Hix. Giờ toàn xui thui
boyanchoipro
boyanchoipro
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 29/10/2010
Bài viết : 833


Http://lovesuju-vn.forum-vn.net

Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by test 21/05/11, 08:54 am

Cuộc sống luôn cần những điều vui buồn như vậy chúng ta mới biết trân trọng nó đúng mức .
Kể ra mất có 35k + 1 mảng thịt thì cũng bình thường
:d
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by 4rumer 21/05/11, 09:15 am

4rumer
4rumer
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779


Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by boyanchoipro 21/05/11, 12:30 pm

Hix. Mình còn mất ko 100k. Xót đứt ruột mà ko bít kêu ai
boyanchoipro
boyanchoipro
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 29/10/2010
Bài viết : 833


Http://lovesuju-vn.forum-vn.net

Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by Khách vi 21/05/11, 08:49 pm

mình hiểu cảm xúc của bạn lúc đó nó thật tồi tệ đúng k bởi mình đã từng trải qua những chuyện như thế. Nhưng dù sao nó cũng để lại những kỉ niệm khó quên của một thời sinh viên
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by nganhim_hien 21/05/11, 11:01 pm

dù 1 ngày đã diễn ra như thế nào thì cuối ngày rồi, vẫn nên cười bạn ak
avatar
nganhim_hien
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 17/05/2010
Bài viết : 143


Về Đầu Trang Go down

Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời Empty Re: Một ngày của mình_chẳng biết khóc hay cười nữa đây. Trời ơi là trời

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết