Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

4 posters

Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by trần hà 11/05/11, 11:00 pm

Anh à.
Có lẽ e là người thật may mắn, và hạnh phúc, khi có người anh là anh. Dù anh ko phải là anh ruột của em, mình chỉ là anh em họ, anh gọi mẹ em là dì ruột, nhưng có lẽ, nếu như em có anh trai, thì chưa chắc anh trai em đã quan tâm em nhiều như anh.
E quyết định vào SG thi là vì trong này có bác, có anh. bố mẹ e sẽ đỡ vất vả hơn. Em cứ nghĩ anh cũng sẽ lo cho em bình thờng thôi, vì anh còn bận công việc, rồi gia đình của anh, con cái,... Nhưng e thật may mắn và hạnh phúc. Anh lo cho e quá nhiều. Từ cái dây cột tóc, đến quần áo, giày dép, điện thoại, xe cộ,...đến tiền tiêu vặt, tiền học. Anh nói "con gái hay phải mua nhiều thứ nên lúc nào cần gì cứ nói anh". Hôm trước anh đi làm về, mang về cho em 1 túi dây buộc tóc, anh nói thâý đẹp nên mang về cho cô Hà.hì.e vui lắm.
Mấy hôm nay anh có chuyện phải lo lắng mà em ko giúp dc gì.Lúc binh thường thì mình anh gồng gánh nuôi cả gia đình, cả em nữa. Đến khi có chuyện thì mình a lo hết, ko ai giúp dc gì. Nhìn anh phờ phạc vì lo lắng, em cũng buồn và thương anh nhiều lắm. Ước gì e có thể san sẻ bớt cho anh.
Giờ e chỉ biết nói cảm ơn anh. Lời cảm ơn chân thành nhất của em. Và cầu nguyện cho anh sớm qua dc chuyện ko may này.
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by test 11/05/11, 11:11 pm

Cứ tưởng là anh iu. Anh zai đọc được thì phải biết
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by trần hà 11/05/11, 11:16 pm

hihi.anh yêu chắc khoảng 1 năm nữa.Đợi e kiếm dc anh nào đó, rồi e vác lên diễn đàn khoe với mọi người :d
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by anhanh 12/05/11, 10:01 am

bà sướng thật đấy.mấy lần nghe m kể mà thấy ghen tỵ quá
anhanh
anhanh
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 09/05/2011
Bài viết : 11


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by Mr.TC 01/06/11, 11:11 pm

ghen tị thôi còn gì nữa.
mình thì chỉ có mợ mình quan tâm nhất ( ko tinhd ôố mẹ và ng yêu đâu nhá ;)) )
Mr.TC
Mr.TC
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/04/2011
Bài viết : 193


http://NDBoiz.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by Khách vi 18/06/11, 10:15 am

có một người quan tân thế thỳ sướng quá minh cũng mong là có một Người quan tâm minh như thế Khác Giới thỳ càng tốt :b :b :b :b
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều Empty Re: Cảm ơn anh, người quan tâm, yêu thương em rất nhiều

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết