Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
ĐÔI DÉP
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ.
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước mòn kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không vui cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song hành
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
Những người yêu nhau rồi sẽ lại tìm thấy nhau trên mọi nẻo đường. Chúc cho mọi người đều tìm được 1 nửa của mình để cùng nhau nắm tay nhau bước tiếp dù đời còn nhiều những gian lao.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ.
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước mòn kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không vui cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song hành
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
Những người yêu nhau rồi sẽ lại tìm thấy nhau trên mọi nẻo đường. Chúc cho mọi người đều tìm được 1 nửa của mình để cùng nhau nắm tay nhau bước tiếp dù đời còn nhiều những gian lao.
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
Đọc hay và ý nghĩa, hình ảnh đôi dép đã đi vào bài thơ 1 cách tự nhiên. Không biết có phải 'chém gió' không !
:d
:d
test- Developer Team
- Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
Hi. Bài này mà đi tán gái thì 100% đổ. Chị ơi cho em ăn cắp bản quyền nha
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
uh.cứ dùng thoải mái.bài này của nhà thơ gì gì đó mà, chị quên tên rồi, chứ đâu phải của chị
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
thơ búp tretrần hà đã viết:uh.cứ dùng thoải mái.bài này của nhà thơ gì gì đó mà, chị quên tên rồi, chứ đâu phải của chị
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
ông Trung này, búp tre gì?hay mà
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: Bài Thơ mình rất thích "Đôi dép"
gì mà thơ con cóc?ngay ở đầu đã nói bài thơ ĐÔI DÉP thế mà dám nói là CON CÓC. :p
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Similar topics
» Mình thích học thầy Phú
» Các bạn nữ thích con trai thấp hay cao hơn mình?
» Mình thích hoc Tiếng Anh cô Giang...^^!
» Cùng chia sẻ những bộ phim mình yêu thích
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
» Các bạn nữ thích con trai thấp hay cao hơn mình?
» Mình thích hoc Tiếng Anh cô Giang...^^!
» Cùng chia sẻ những bộ phim mình yêu thích
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|