Chờ ông chủ cửa hàng bán xi măng ra khỏi nhà, tên cướp lẻn vào kề dao khống chế bà bầu bắt mở két sắt. Vơ được 25 triệu đồng, hắn tẩu thoát ra phía sau của ngôi nhà.
Chiều 27/4, anh Vương ở số nhà 198 Đống Đa thuộc Tổ 8, phường Thị Nại, Quy Nhơn (Bình Định) khép cửa đi làm. Ở nhà chỉ còn vợ là Đặng Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) đang có bầu 7 tháng.
Cửa hàng bán xi măng - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Danh Toại.
Vài phút sau, một gã đàn ông bịt mặt lẻn vào nhà, xuống bếp lấy dao rồi xông vào buồng khống chế chị Hạnh: ”Mở két sắt lấy tiền đưa đây, nếu không tao sẽ giết 2 mẹ con”, tên cướp gằn giọng.
Quá hoảng loạn, chị Hạnh phải mở két sắt lấy hết số tiền trong đó gồm 25 triệu đồng đưa cho hắn. Sau đó, tên này dùng dây trói tay chân và lấy khăn bịt miệng chị Hạnh rồi thoát ra cửa phía sau ngôi nhà. Chờ tên cướp ra khỏi nhà, chị Hạnh mới dám hô hoán mọi người đến tháo dây trói và báo cho công an.
Theo nhận định của công an địa phương, có thể tên trộm đã theo dõi sinh hoạt nhà chị Hạnh, biết gia đình mua bán các loại xi măng nên luôn có tiền mặt. Hắn chọn lúc chỉ có mình bà bầu ở nhà để ra tay gây án.
Tin tức luôn được cập nhập trên các
ung dung mobile,
ung dung di dong