Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bạn nghĩ sao?

4 posters

Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by cobemuadong1989_nd 27/04/11, 01:34 pm

Những ngày lễ, một số học sinh của các trường được nghỉ lễ theo đúng quy định của nhà nước.

Nhưng nghỉ lễ thật sự có công bằng hay không khi trước ngày nghỉ lễ thầy cô giáo giao cho học sinh một mớ các bài tập khó có, dễ có, và cả khối đề tài bắt học sinh, sinh viên phải tìm hiểu và qua kỳ nghỉ lễ của quốc gia sẽ phải “ thanh toán” với thầy cô. Mình thật sự chán những ngày nghỉ trên lý thuyết như thế này quá. Với tình huống như vậy, mình chẳng mong đến ngày nghỉ lễ, vì đây là những ngày mình phải làm việc, học tập nhiều hơn, thay vì được nghỉ và được đi tham gia các lễ hội cũng như hoạt động của cộng đồng vì những ngày nghỉ mang tính chất quốc gia.

Ngày nghỉ lễ, thầy cô thì được phép lên kế hoạch để đi chơi. Còn học sinh thì phải chấp nhận một mớ bài tập về nhà. Thầy cô nghĩ gì khi làm điều ấy. Lý do thầy cô thường đưa ra là “để các em không rong chơi, không tụ tập, và không xảy ra tai nạn giao thông”. Lý do này có thật sự chính đáng không? Hay thầy cô sẽ lấy lý do là “đây là thời gian rảnh và phải học thôi?”. Bao nhiêu năm vẫn còn trên ghế nhà trường, là bấy nhiêu lâu mình ngán cái cảnh nghỉ lễ trên lý thuyết thế này quá. Phải chăng chính cái suy nghĩ tiêu cực và hạn hẹp ấy của thầy cô đã làm cho kỳ nghĩ lễ của chính các em bị hạn chế, bị gò ép, không công bằng và hoàn toàn tẻ nhạt?

Học là học, chơi là chơi đó mới là tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Học hết mình, chơi cũng hết ga (nhưng có chừng mực và trong khuôn khổ cho phép). Vậy mà thầy cô của mình sao không hiểu điều ấy nhỉ?


Những ngày nghỉ lễ, nếu trùng vào thứ 7 hay chủ nhật thì thầy cô được nghỉ bù sang ngày kế tiếp, còn học sinh - sinh viên như tụi mình thì cũng chỉ được nghỉ trên lý thuyết và cũng chẳng được bù.

Giống như đợt nghỉ lễ Giỗ tổ vừa rồi, bao nhiêu là hoạt động sôi nổi diễn ra để chào đón ngày lễ nhớ đến tổ tiên. Vậy mà mình phải ở nhà hì hục viết báo cáo cho thầy cô. Tụi mình cũng chẳng được nghỉ bù như trên thông báo. Chẳng hạn như trên thông báo ghi là: Sinh viên sau 10 ngày kết thúc môn thực hành hay thực tập thì phải nộp báo cáo. Thầy cô cũng tính theo kiểu 10 ngày, và nếu 10 ngày đó trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày quốc lễ và nghỉ bù thì vẫn không chịu trừ ra cho sinh viên. Như vậy là không công bằng. Trong khi đó, thầy cô vẫn thanh thản đi chơi, cắm trại bỏ sinh viên ở nhà phải hì hục, đầu tắt mặt tối không dám đi chơi lễ.

Đã có lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, theo quy định được nghỉ 4 ngày (thứ bảy chủ nhật trùng vào ngày 30/4 và 1/5 nên nghỉ bù sang thứ 2 và thứ 3). Nhưng lần này, mình thật sự bức xúc lắm vì chắc chắn 4 ngày này mình cũng sẽ phải ở nhà hì hục viết vài báo cáo thực hành cho thầy cô. Hôm nay vừa xong môn thực hành nữa (ngày 22.4) thì thầy cô lại quy định: Vào ngày 3/5 phải nộp báo cáo. Tức là sau 10 ngày sau khi hoàn thành thực hành, như vậy vô tình thầy cô đã vi phạm lịch làm việc cũng như vi phạm đến quyền lợi nghỉ lễ của sinh viên. Chính thầy cô cũng "quên" quyết định của trường là: cán bộ, giáo viên, công chức, sinh viên nhà trường sẽ được nghỉ 4 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 nữa. Vậy thì ngày 3/5 lên trường, thầy sẽ làm việc đợi chúng em nộp báo cáo sao?

Tôi thật sự không hiểu, và cảm thấy rất chán. Hy vọng bài viết này sẽ được đăng và thầy cô sẽ được đọc, để hiểu ra rằng “thầy cô đã không công bằng với chúng em”.

Mong sao cách làm việc của thầy cô sẽ thay đổi và công bằng cho chúng em để những ngày nghĩ lễ thật ý nghĩa. Với những ngày lễ của quốc gia là những ngày lễ thật sự chính đáng để nhớ về tổ tiên, nhớ về ngày dành cho tầng lớp lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhớ đến ngày Bắc Nam sum hợp một nhà…Chúng em sẽ có nhiều kế hoạch để kỷ niệm và nhớ đến những ngày lễ ý nghĩa đó, hơn là phải bị giam ở nhà để làm bài tập, để viết báo cáo…

HOATHUYTINH101
Trích bài viết trên Mực tím.
cobemuadong1989_nd
cobemuadong1989_nd
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 21/04/2011
Bài viết : 21


Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by net 27/04/11, 05:27 pm

Đây là 1 thực trạng để chạy đuổi kịp với sách giáo khoa...quá tải
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by cobemuadong1989_nd 30/04/11, 07:51 am

ui công nhận sgk mình nặng thật, thấy thương thằng em mình quá!
cobemuadong1989_nd
cobemuadong1989_nd
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 21/04/2011
Bài viết : 21


Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by boyanchoipro 30/04/11, 09:16 pm

Nhưng thầy cô cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Làm nhiều bài tập thì được cọ sát nhiều hơn nữa
boyanchoipro
boyanchoipro
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 29/10/2010
Bài viết : 833


Http://lovesuju-vn.forum-vn.net

Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by Khách vi 30/05/11, 08:16 am

nhìn cách giáo dục ở nước ngoài mà .....xèm
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by nguoila_docbuoc 30/05/11, 08:26 am

Lên đại học mọi ng sẽ nghĩ lại! " ơ sao ngày xưa cấp 3 mình học nhàn đến thế " cấp 3 còn có chữa bài tập mà chữa đi chữa lại học đi học lại còn ĐH thì làm j có khái niệm chữa bài tập! ( nhất là học theo tín chỉ, 1 tín chỉ là 15 tiết trên lớp 30 tiết ở nhà)
nguoila_docbuoc
nguoila_docbuoc
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257


Về Đầu Trang Go down

Bạn nghĩ sao? Empty Re: Bạn nghĩ sao?

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết