Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

5 posters

Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 03/03/10, 04:48 pm

Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thườngđế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong
để rỗng.

Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng
đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một chiếc đinh
được đóng từ ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương
thạch sùng vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ!
đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.

Rút cục là
có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà
vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật
không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường thì phải? Anh ta tiếp tục
tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã
sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công
trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì? Anh
muốn nghiên cứ tìm hiểu xem sao.

Một lát sau, không biết từ đầu
bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta
lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng
vào đuôi không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm
thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. Tôi nghe xong thấy xúc
động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng
nữa.

Các bạn ạ, cùng với sự phổ cập của máy tính trong xã hội
con người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân,
bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con
người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau
hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương
nhé! Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_biggrin
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Rica 03/03/10, 05:08 pm

em mù văn hóa không biết chị viết gì cả; chị tóm tắt nd bài chị viết cho dễ hiểu hơn đi chị
Rica
Rica
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 18/02/2010
Bài viết : 65


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 03/03/10, 09:14 pm

Bài này hay mà,xúc động nữa. Những người yêu thương mình thật sự sẽ luôn ở bên mình cho dù có chuyện gì xảy ra . Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_biggrin
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by troly 03/03/10, 09:36 pm

Đúng rồi, nhưng mà người ấy không yêu thương lại bạn thì chắc mình cũng không chịu nổi. Wá giới hạn chịu đựng.
Công nghệ ngày nay "giúp xa mặt nhưng không cách lòng "
troly
troly
Administrator
Administrator

Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 03/03/10, 09:58 pm

Hãy luôn luôn ở bên nhau khi có thể.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by diepphan90 03/03/10, 10:03 pm

kemngo đã viết:Bài này hay mà,xúc động nữa. Những người yêu thương mình thật sự sẽ luôn ở bên mình cho dù có chuyện gì xảy ra . Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_biggrin
Khj khj....tớ đảm bảo bạn Phương là người kết bài nì nhất! Đúng tâm trạng của bạn ý mừ! Phương nhỉ?
diepphan90
diepphan90
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 212


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 03/03/10, 10:08 pm

Yêu mà không được đáp lại thì buồn lắm! Nhưng tình yêu đó thật đáng nhớ nếu người ta yêu vẫn đang được hạnh phúc
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 10:45 am

kemngo đã viết:Bài này hay mà,xúc động nữa. Những người yêu thương mình thật sự sẽ luôn ở bên mình cho dù có chuyện gì xảy ra . Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_biggrin

Hehe
Bài này chỉ lừa đc mấy em gái dễ cả tin, dễ dụ khị thôi. Ai mà chả biết động vào đuôi thạch sùng nó sẽ tự đứt đuôi!
Đúng ko anh em nhờ!
Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_cheers
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 10:47 am

kemngo đã viết:Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_biggrin
****
Mạng Vina phủ sóng ghê thật!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 10:57 am

các anh mà, ở với các anh nhiều có khi không dám lây chồng ấy chứ!
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 11:24 am

Mis xinh đã viết:các anh mà, ở với các anh nhiều có khi không dám lây chồng ấy chứ!
Sao lại thế, viết toàn ăn bớt, khó hiểu!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 11:33 am

Câu chuyện là thế này : Anh hàng xóm ngối cạnh nhờ tư vấn mua quà cho bạn gái nhân ngày 8.3, sau 1 hồi chọn lựa anh chọn được 5 lọ nước hoa mini của Lacome. A bảo thế này thì tặng được 5 cô rùi. Mình thắc mắc, anh sắp cưới vợ rùi còn tặng cô nào nữa. chẹp chẹp, các chị bảo thế là còn ngoan đấy! Rút ra kết luận là cưới mà không cần yêu( Nếu bị ép cưới) không thì cứ ở vậy nuôi thân cho béo
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 11:40 am

Thôi, ở vậy nuôi con đi. Chứ nuôi thân béo thì để làm j???
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 11:42 am

Béo như U chứ mấy, dạo nỳ mình đang gầy
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 11:45 am

hehe - nếu em nào mà béo bằng mình thì tức là...nặng bằng 2 em trung bình!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 11:50 am

Trời! 2 em trung bình ah? trung bình là bao cân ? nhìn avatar chắc 70kg? Mình đg nhĩ đến...hơi xấu tý! Tội lỗi! Tội lỗi
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 11:52 am

hơ hơ, ăn bớt hơi nhiều đấy!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 11:54 am

Thế thì thịt dè chết người ah?
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 11:57 am

ai đè, ai chết?
Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_bounce nhanh có câu trả lời nhé ! Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Icon_bounce
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Khách vi 06/03/10, 12:01 pm

Đã bảo rồi, vào gúcgờ mà tìm! ( copy by haiha7385)
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by vodanh 06/03/10, 12:08 pm

Thấy rồi... hình ảnh,âm thanh thật trung thực và sống động!!!
oaoaoaoaa
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by thuannoone 04/06/10, 11:01 am

Hjx già rồi mà chưa có người iu thấy khổ quá. vào đây thấy mọi người nói về người mà mình iu thương thấy ngưỡng mộ quákhóc rồi nè
thuannoone
thuannoone
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 29/04/2010
Bài viết : 87


Về Đầu Trang Go down

Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! Empty Re: Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết