Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

chào cậu...ng mà tớ từng quen

5 posters

Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by pebin_xx94 12/01/11, 02:30 pm

đã bao lần tớ tự nhủ "t sẽ quên cậu...quên cậu mãi...., t sẽ k dành tc cho 1 ng đã lừa t"
nhưng...
t vẫn chờ đợi cậu như 1 kon ngốc ...


2 tháng trôi qua...2 tháng cậu xa t
cậu nói cậu k thể đem lại hp cho t...
k đủ dũng cảm để y t...
những lời đó ...chẳng hỉu sao t còn nhớ...
chào cậu...ng mà tớ từng quen 24_232680_1244083827-mot-thoi-da-xa-3

10 ngày 11h 52 phút
đó là time chta quen nhau
nge thật bùn cười phải k?
uk thật bùn cười...
thật ngắn ngủi
cứ như 1 trò đùa

t nghĩ...vì t đang đau khổ...đang 1 m tr cái quá khứ đau buồn kia...và t gặp cậu...t cảm động trc tc của cậu,, cách cậu đối xử vs t... chỉ thế thôi

...mà t chẳng pít rằng ..."hình như m đã có tc vs cậu ấy"...

t k kịp thể hiện điều đó...
t chỉ là 1 khúc gỗ lạnh giá , vs cái vỏ bọc vui vẻ và hơi crazy...
chào cậu...ng mà tớ từng quen 11153981238501621
cậu đã rời xa t... đó là sự thật...

2 tháng trôi qua...t hình như đang nguội lạnh hơn...
và rồi... t biết rằng... cậu đã có ng y...
:y20: thật nực cười
t muốn cười vào m , cười vào trái tim m...
"mày chờ đợi... chờ đợi cái quái gì vậy... m chỉ là trò đùa, m đã bị lừa :y20: "
cũng chả sao ...vì chúng ta đã bao h y nhau đâu? phải k?
chúng ta chỉ là bạn...hoặc cậu chỉ là ai đó đối xử vs t thật tốt...

cậu đã tìm đc tình y thật sự cho m... ngay sau khi nói "k thể đem lại hp cho t..."

k sao
k sao cả...
đơn giản vì t cũng chưa bao h nói y cậu mà :y22: hihi

t đã cố mún quên cậu đi... nhưng h t sẽ k cố quên cậu nữa...
t sẽ cho cậu vào hộp kín
hộp "kỉ niệm"...
chào cậu...ng mà tớ từng quen 12628281238866310
và cậu sẽ ở mãi trong đó

...cũng phải 4 tháng rùi nhỉ... 4 tháng t pít đến 1 ng là cậu

và... t mún cậu bít rằng... cs của t vẫn bt , cậu thất bại rùi... vì cậu k thể làm đảo lộn cs của t...
t vẫn rất vui vẻ... và có thể t sẽ tô màu cuộc sống của t bằng 1 màu khác....
khác màu đen cậu đã mang tới
...mà đó sẽ là màu yêu thương...
chúc cậu và ng ấy hp...

có thể h đây cậu còn chẳng nhớ t là ai...
nhưng ksao... t mún m nhẹ lòng hơn thui...
chào cậu...ng mà t đã từng quen! :y32:

(và....bít đâu t sẽ tìm đc tình cảm thật sự của tớ ... giống như cậu
1 ng thật long với t, và có bờ vai thật lớn để che chở t ...t sẽ tìm đc màu "yêu thương" của m)

chào cậu...ng mà tớ từng quen Images?q=tbn:ANd9GcRuWnVyJwe2cu5suGC1bg9BCOxE7RZkQzljUNuX9PIGIksSTFUwmg


pebin_xx94
pebin_xx94
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192


Về Đầu Trang Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty Re: chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by Yul 12/01/11, 05:44 pm

vui vẻ vui vẻ
avatar
Yul
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/10/2010
Bài viết : 126


Về Đầu Trang Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty Re: chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by lylong1003 12/01/11, 07:03 pm

buồn buồn buồn buồn haiz, ở đâu đó trong trái tim e vẫn còn hình bóng của người đó mà.... e sẽ k quên đc đâu.
lylong1003
lylong1003
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 03/06/2010
Bài viết : 130


Về Đầu Trang Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty Re: chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by baby_c6 12/01/11, 08:28 pm

dung the se k wen dc dau . va tot nhat la dung co wen lam gi hay nho toi no nhu 1 kniem buon , 1 bai hoc lam ta truong thanh hon
t se luon nho ve b
noh ss!w .
baby_c6
baby_c6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 07/10/2010
Bài viết : 234


Về Đầu Trang Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty Re: chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 13/01/11, 09:28 am

Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their!

Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

chào cậu...ng mà tớ từng quen Empty Re: chào cậu...ng mà tớ từng quen

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết