Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

5 posters

Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by Nguyenhai_12c5 27/12/10, 01:42 pm

Theo quan điểm của Mác:Con người là tổng hòa các mối quan hệ trong xã hội!

Với tôi,các mối quan hệ trong xã hội ở đây gồm
Người thân,Bạn bè,những người thầy,hàng xóm,đối tác và....kẻ thù!

Người thân là những người có quan hệ dòng máu vs ta(và vợ
hay chồng ta)....tôi không bàn luận nhiều về quan hệ này vì đó là những gì ăn
sâu trong tiềm thức của mỗi người và ai cũng hiểu(chỉ vài người không
hiểu===>bọn vô thức,vô đạo đức và không có kí ức)!

Những người thầy là thầy(cô),người cho ta lớn lên đồng
thời với việc đầu ta to ra,những ai cho ta hiểu biết,những người dạy ta phải
nhìn cuộc sống và sống thế nào cho tốt,đôi khi người thầy lại là một đứa trẻ
khi nó bẻ đôi chiếc bánh và cho ta biết thế nào là yêu thương!Ai cũng có rất
nhiều người thầy và ai cũng hiểu nếu không có người thầy thì ta chỉ là một thân
xác không tâm hồn!

Hàng xóm và đối tác là những người cùng ta trải qua tinh thần
và vật chất 1 cách thuận lợi nhất.Vấn đề này tôi cũng không đề cập nhiều vì nó
rất khác biệt đối với từng cá nhân!

Kẻ thù thì hẳn ai cũng có,từ tên vô lại đến nhà hiền
triết hay những con chiên ngoan đạo,kẻ thù khiến ta trưởng thành và cứng rắn
hơn!Đôi khi kẻ thù khiến ta khốn khổ nếu chúng ta không có người thân,không có
người thầy,hàng xóm hay đối tác và đặc biệt là BẠN BÈ!

Giờ tôi mới đề cập đến bạn bè,không phải vì bạn bè là yếu
tố ít quan trọng mà vì bạn bè là vấn đề tốn giấy mực và thời gian bàn luận nhất
và KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC...Với tôi bạn bè là tất cả những ai coi tôi là bạn
họ!Từ khi tôi biết ý thức được rằng bạn bè mới là những người ta cần nhất sau
gia đình thì tôi chợt giật mình hối tiếc vì tôi chưa từng nói :TÔI YÊU VÀ CẦN
TẤT CẢ CÁC BẠN!

Đối với tập thể 12C5 thì 2 chữ bạn bè với mình giống như
một chiếc cầu vòng nhiều màu sắc vậy!Các Bạn là những gì đẹp nhất sau mỗi cơn
mưa nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện!(xin lỗi cả nhà vì sự thật phũ
phàng này)!

Ngày đầu tiên nhập trường,gặp mọi người trong lớp,mình rất vui
vì có nhiều "người quen"!Tuy thế nhưng không hiểu sao mình vẫn rất hồi
hộp và nhiều lo lắng,mình ngồi bàn cuối lớp và chỉ nói vài câu xã
giao!....vài tháng sau,mình có thêm cả nửa trăm đứa bạn thân và gần
thân!Những năm tháng cấp 3,mình từ 1 thằng sống nội tâm và ít nói trở thành
người nói nhiều và rất hướng ngoại.Bạn bè giúp mình tự tin vào bản thân vì mình
biết luân có rất rất nhiều người bên cạnh và mình cũng biết thế nào là MỘT TẬP
THỂ!Chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng vui vẻ nhất của đời học
sinh,cũng trải qua những ưu tư,những giận hờn và đôi lúc bạn làm mình phát khóc
dù mình là con trai......nhưng khi qua rồi cái thời học sinh đầy màu sắc,bắt
đầu đối mặt với cuộc sống thì mình chợt thấy mình quá lẻ loi!Cuộc sống giờ đây
quá bận rộn,mình lại nhớ ngày xưa hay ngồi nói truyện riêng trong lớp ,ngồi trêu
thầy cô,đi đá bóng"màu" mà thấy thèm!Thèm được ngồi lại lớp 12C5 ngày
xưa,thèm những ngày cấp 3 quay lên quay xuống đều có người nói chuyện
phiếm,thèm được mua cái gì đó vào lớp tranh nhau ăn=))!Nhưng biết sao được,thời
gian cứ trôi,bạn bè rồi cũng phải lo toan chuyện học hành rồi công
việc.....Những bộn bề cứ cuốn ta đi,đôi khi muốn dừng lại nhưng chợt thấy sao
quá đơn độc,rồi ai cũng sẽ có cho mình một gia đình cùng nhiều lo toan
mới,nhiều bộn bề mới...cuộc sống thì cứ tiếp diễn,chúng ta cũng sẽ già đi rồi
những tháng năm tuổi trẻ sẽ chỉ là dĩ vẵng,những năm tháng học sinh giờ chỉ là
những kỉ niệm đẹp!

Bạn bè tôi,thời học sinh tôi giờ đây bỗng tràn đầy
trong ly cafe đen,ngồi một mình,gọi cho mấy đứa bạn nhưng sao toàn bị từ
chối,mọi người quá bận rộn,bên kia nhạc vẫn du dương "xin cho tôi yêu,tình
yêu ngày cuối nắng,xin cho tôi về kí ức tuổi mênh mang..."Đông
Sáng nay chớm lạnh trong lòng nhớ/
Gió xưa thổi nhẹ thời gian bay/
Tóc nay đã phủ bụi đường đời/
Ngày xưa đâu hỡi những thời mơ!
&&&
Lá xanh nay chẳng còn vương vấn/
Đã bỏ ta rồi chốn cô vân/
Cành khô còn đó tiếng xao lòng/
Ngẩn ngơ tiếc một thời trong sáng!!!
Nguyenhai_12c5
Nguyenhai_12c5
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 27/12/2010
Bài viết : 4


Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by prettyboy_92 18/02/11, 03:40 pm

t cung hoc c5 nay
dong huong dong khoi day
prettyboy_92
prettyboy_92
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 17/02/2011
Bài viết : 19


Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by VVIP 19/02/11, 04:35 pm

la girl sao lai dat ten nick nthe prettyboy_92????
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by thuyminh 20/02/11, 02:24 pm

a o doi tuyen van ah?
thuyminh
thuyminh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330


Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by Nguyenhai_12c5 24/02/11, 10:13 am

a` ko! cười nhăn răng anh học khối A em ạ! cười nhăn răng Nhưng cứ phải đội tuyển văn mới dc viết bài hay sao? :y29:
Nguyenhai_12c5
Nguyenhai_12c5
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 27/12/2010
Bài viết : 4


Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 24/02/11, 04:29 pm

sao mình ghét mấy kái mác mác....thế ko biết!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn! Empty Re: 12C5,chúng ta đã,từng,đang và vẫn mãi là bạn!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết