Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tôi và anh,mối quan hệ chưa kịp đặt tên.

2 posters

Go down

Tôi và anh,mối quan hệ chưa kịp đặt tên. Empty Tôi và anh,mối quan hệ chưa kịp đặt tên.

Bài gửi by vutouyen 10/12/10, 12:51 pm

Tôi đã rất vui khi được làm quen với anh,những buổi trưa sau giờ làm việc tôi và anh vẫn thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thường chia sẻ với nhau về tất cả những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày.Anh đã nói sẽ mãi là bạn của tôi trên Yahoo,sẽ mãi chia sẻ với tôi tất cả những phiền muộn,những lỗi lo lắng và cả những niềm vui nhỏ nhất.Vậy mà điều đó đến với tôi được đúng 1 tháng,anh tự nhiên im lặng,sự im lặng đó của anh làm tôi thấy khó hiểu,đến với nhau băng câu nói xin chào vậy tại sao không thể dùng câu tạm biệt để kết thúc?Tôi vẫn biết mạng là ảo nhưng tôi cũng đủ lớn để biết rằng con người trên mạng là thât,quan trọng là cách quan tâm đến nhau.Qua tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và anh tôi cảm thấy rất quý mến anh,anh sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp với tôi,Cuộc sống vẫn như vậy,hợp và tan.Tôi và anh cũng chỉ là Yahoo. vui vẻ :y32: :y29:
vutouyen
vutouyen
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 03/12/2010
Bài viết : 8


Về Đầu Trang Go down

Tôi và anh,mối quan hệ chưa kịp đặt tên. Empty Gửi uyenvuto...^_^

Bài gửi by phongtran 10/12/10, 02:22 pm

Không vấn đề gì đâu bạn ơi, con trai vẫn thường như thế...Bạn cảm thấy rất quý mến anh ấy nhưng anh ấy thì có như thế với bạn đâu...như một câu chuyện vui thôi, khi hết vui rồi thì thôi, không một lời tạm biệt, vì nếu đã nói tạm biệt thì lại phải giải thích lí do...Im lặng cũng là một cách trả lời mà!
phongtran
phongtran
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 13/11/2010
Bài viết : 11


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết