Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
+11
Quỳnh Siêu Nhân
kara161
cold_blood
kuchoet
boy_ABC10
nguoila_docbuoc
hung.prince153
quyphuong
blue_star_10_10_92
hehe_hjhj
gianggiangonline
15 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
Tớ đã hi vọng "nếu có duyên là sẽ gặp nhau", và đã hai lần tớ vô tình thấy cậu ở trên đường. Nhưng mà chỉ mình tớ nhìn thấy cậu thôi.
Chào cậu,
Sắp sang ngày mới rồi nhỉ? Giờ này chắc là cậu đã ngủ rồi. Còn tớ, tớ vẫn còn thức.
Tớ sợ ngày hôm nay, một ngày thứ 7, đó là khi tớ cảm thấy buồn nhất. Tớ buồn vì cô độc một mình trong căn phòng, tớ buồn vì nhớ cậu.
Cậu biết không? Hơn một năm rồi, kể từ ngày x.y năm ngoái, tớ biết mình đã thích cậu. Hình ảnh cậu theo tớ những lúc tớ thấy buồn, sợ hãi, thất vọng, vui vẻ, hạnh phúc. Tớ nhớ cậu khi đang đi trên đường, khi chơi với bạn bè, hay mỗi khi đêm về. Trái tim tớ lại loạn nhịp mỗi khi tớ nhìn thấy một dáng hình của ai đó giống như cậu trên đường.
Tớ đã hi vọng "nếu có duyên là sẽ gặp nhau", và đã hai lần tớ vô tình thấy cậuở trên đường. Nhưng mà chỉ mình tớ nhìn thấy cậu thôi.
Nhưng tớ biết giữa tớ với cậu có một khoảng cách "cả tỷ năm ánh sáng". Cả trong những giấc mơ âm thầm của mình, tớ vẫn nhìn thấy mình đau khổ khi không thể nào phá vỡ được sự lạnh lùng mà tớ đã tự tạo ra để ngăn cách tớ với cậu. Và cả trong giấc mơ, tớ vẫn nguyện cầu cho một giấc mơ sâu thẳm bên trong trái tim tớ - giấc mơ về một ngày “tớ và cậu”.
Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi, đúng không?
Tớ đã buồn biết bao khi biết cậu vừa mới có bạn gái, đó là vào một ngày ẩm ướt và lạnh giá. Một sự mất mát, một sự tê tái tràn ngập tâm hồn tớ, nhưng tớ đã không thể nào khóc được. Không có một giọt nước mắt, một tiếng nấc nghẹn, nhưng tớ vẫn cảm thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.
Tớ rất sợ đến một ngày nào đó, rất có thể tớ sẽ nhìn thấy cậu và bạn ấy tay trong tay, lúc đó thì tớ sẽ như thế nào nhỉ? Tớ sợ phải đối diện với chính cảm xúc của mình. Và tớ đã khóc trong mơ, một giấc mơ mà tớ đã chạy trốn khỏi nước mắt và nỗi buồn.
Rồi tớ biết cậu và bạn ấy chia tay nhau. Thế là tớ lại nuôi hi vọng. Đã bao lần tớ muốn nói rõ cảm xúc của mình cho cậu biết, nhưng cũng có bấy nhiêu lần tớ kịp ngăn mình lại. Tớ biết là giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt, và tớ chỉ mang lại khổ đau và rắc rối cho cậu. Tớ không muốn phá vỡ hạnh phúc cậu đang có.
Tớ rất mong mình có thể quên được cậu, để có thể thanh thản có một tình yêu với ai đó. Tớ đã cố, nhưng không thể, nhưng tớ sẽ cố tiếp. Làm sao để trái tim mình đi hoang bây giờ?
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi mà. Tớ luôn muốn mình được như Alibaba, tìm ra câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra” để phiến đá vô hình trước chúng ta mở ra. Nhưng mà Alibaba có một trái tim dũng cảm, còn tớ thì không.
Thế nên, đã đến lúc tớ phải tỉnh dậy rồi.
Hãy hạnh phúc như lời tớ luôn nguyện cầu cho cậu nhé.
Tạm biệt nhé, tình yêu của tớ.
dien dan mua ban |
cong nghe |
tin tuc cong nghe
gianggiangonline- Mem Mới
- Tham gia : 24/09/2010
Bài viết : 7
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
nếu bạn đã yêu thì sẽ chẳng thể cao thượng đc đâu...tình yêu là sự ích kỷ.
tốt nhất là hãy 1 lần dũng cảm mà nói ra tình cảm của mình, sau đó rồi muốn ra sao thì ra.
tốt nhất là hãy 1 lần dũng cảm mà nói ra tình cảm của mình, sau đó rồi muốn ra sao thì ra.
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
hehe_hjhj đã viết:nếu bạn đã yêu thì sẽ chẳng thể cao thượng đc đâu...tình yêu là sự ích kỷ.
ko phải mà
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
trường hợp này không phải là cao thượng mà là nhút nhát. hãy can đảm lên bạn. phải nói ra tình cảm của mình thì mới mong được người ấy đền đáp lại chứ nhỉ. nếu với ai bạn cũng nhút nhát như thế thì tự hỏi đến bao giờ bạn mới có được 1 tình yêu đích thực đây?. có thể khi bạn nói ra tình cảm của bạn, người ấy sẽ không còn ở bên bạn nữa, nhưng chí ít bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rồi giả sử sau này 2 người tình cờ gặp lại nhau ở 1 nơi nào đó, các bạn vẫn có thể cười hề hề rằng: ngày xưa tớ thích cậu đấy.....
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
eu' mẹ ơi.. :y8: ...tình yêu no nói lên lời.. :y19: co' lên nào..
quyphuong- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/11/2010
Bài viết : 93
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
tuổi trẻ còn dài,cứ từ từ mà bước
hung.prince153- Mem cấp 3
- Tham gia : 19/07/2010
Bài viết : 124
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
đã bảo rùi. yêu lắm vào xong bây jo than trời. cho chít. hehe.
ko yêu là tốt nhất. nhưng mà nếu hoàn cảnh đưa đẩy thì cũng đành chịu thui
ko yêu là tốt nhất. nhưng mà nếu hoàn cảnh đưa đẩy thì cũng đành chịu thui
nguoila_docbuoc- Mem cấp 4
- Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
tớ thấy ban blue nói đúng đó.nhưng bạn trai kia cũng phải xác định trc tư tưởng khi ngỏ ý.chúc bạn may mắn.goodluck
boy_ABC10- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 42
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
bạn này là bạn gái mà!
cố lên đi! Con gái cũng có quyền được yêu chứ đúng không? Ngày trước mình đã đánh đổi tình yêu của mình để giữ một tình bạn nhưng cuối cùng cả tớ và người bạn kia đều không có được nàng. Chính vì thế mà mình đã tự nhủ rằng sẽ không đánh rơi tình yêu lần nữa, mình lao vào như một con trâu, không biết ngại ngùng là gì nữa hay thật đấy! Đúng là tình yêu!
cố lên đi! Con gái cũng có quyền được yêu chứ đúng không? Ngày trước mình đã đánh đổi tình yêu của mình để giữ một tình bạn nhưng cuối cùng cả tớ và người bạn kia đều không có được nàng. Chính vì thế mà mình đã tự nhủ rằng sẽ không đánh rơi tình yêu lần nữa, mình lao vào như một con trâu, không biết ngại ngùng là gì nữa hay thật đấy! Đúng là tình yêu!
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
Có rất nhiều lý do để bạn chỉ thầm yêu thích như vậy...bạn là con gái, dịu dàng, có thể là nhút nhát không chủ đọng với tình cảm đó. có thể tình yêu bạn chưa lớn, chỉ là rung động tình cảm...
Tuổi trẻ còn dài, chúc bạn may mắn...
Tuổi trẻ còn dài, chúc bạn may mắn...
kuchoet- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/11/2010
Bài viết : 63
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
nghe mà triết lí quá!kuchoet đã viết:Có rất nhiều lý do để bạn chỉ thầm yêu thích như vậy...bạn là con gái, dịu dàng, có thể là nhút nhát không chủ đọng với tình cảm đó. có thể tình yêu bạn chưa lớn, chỉ là rung động tình cảm...
Tuổi trẻ còn dài, chúc bạn may mắn...
nguoila_docbuoc- Mem cấp 4
- Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
nham`!hehe_hjhj đã viết:nếu bạn đã yêu thì sẽ chẳng thể cao thượng đc đâu...tình yêu là sự ích kỷ.
tốt nhất là hãy 1 lần dũng cảm mà nói ra tình cảm của mình, sau đó rồi muốn ra sao thì ra.
neu' bjk ng` ta thjx mjnh thj` hay noi'
neu' ko se~ chang? dc j`
ke? ca? tjnh ban!
cold_blood- Mem cấp 3
- Tham gia : 16/08/2010
Bài viết : 127
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
Wan trọng là mình phải xác định đúng t/c.
Và khi xd t/c của mình rùi,hãy nói thật to điều mình nghĩ...
Nếu cầm chắc thất bại,cũng đừng ngần ngại...vì nếu pạn chịu nói,ít ra vẫn còn 1% cơ hội.Đừng để sau này mình phải nuối tiếc:giá mà...
Và khi xd t/c của mình rùi,hãy nói thật to điều mình nghĩ...
Nếu cầm chắc thất bại,cũng đừng ngần ngại...vì nếu pạn chịu nói,ít ra vẫn còn 1% cơ hội.Đừng để sau này mình phải nuối tiếc:giá mà...
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
Nếu thực sự bạn thík người đó thỳ hãy cứ bày tỏ....Sao lại phải che dấu tình cảm của mình....Tớ đã từng như thế. Nhưng giờ thỳ khác rùi. Dù đk hay ko thỳ bạn cũng phải thử 1 lần chứ
kara161- Mem cấp 4
- Tham gia : 30/10/2010
Bài viết : 275
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
nói trước hay sau ko quan trọng, quan trọng là thời điểm để nói, ko thế nói bừa như Diệu ngố hay làm đâu.....hãy xác định thật chín chắn tình cảm của mình là gì, đừng để phải hối hận nhé
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
khi nào thật sự yêu rồi bạn sẽ hiểu.....Lavandula đã viết:hehe_hjhj đã viết:nếu bạn đã yêu thì sẽ chẳng thể cao thượng đc đâu...tình yêu là sự ích kỷ.
ko phải mà
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
nếu thế thỳ e rơi vào trường hợp nói linh tinh à
kara161- Mem cấp 4
- Tham gia : 30/10/2010
Bài viết : 275
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
không nói ra tình cảm của mình thì làm sao mong được người ta đáp lại.khuyên thế mà cũng khuyên.hic
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
Xin lỗi chủ bài viết này tý nhá
tớ thấy hình như đây là bài copy
nếu cậu thực sự có những cảm nhận của riêng mình sao kÔ thử sức vs chính bản thân mình...
nói lên nh~ tâm sự thật của mình.....
mà sao topic này có vẻ đc hâm mộ thế nhỉ sr nếu tớ nói nhầm....[tại tớ hơi hơi vô cảm ]
tớ thấy hình như đây là bài copy
nếu cậu thực sự có những cảm nhận của riêng mình sao kÔ thử sức vs chính bản thân mình...
nói lên nh~ tâm sự thật của mình.....
mà sao topic này có vẻ đc hâm mộ thế nhỉ sr nếu tớ nói nhầm....[tại tớ hơi hơi vô cảm ]
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
bài này của khách vãng lai không phải dân HHA đâu bạn, bài này chỉ được cái công copy thôi :y30:
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
dù là copy nhưng cũng khá thiết thực đấy chứ.
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
uay` blue star là bạn Diệu bí thư C5 khoa tiếng nhật học đc k? làm ta ghen tị
Canh_tinhnghich- Mem Mới
- Tham gia : 12/12/2010
Bài viết : 2
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
trời ơi! học được lắm. hic. hồi trước phải học bé tập tôn hư mấy đứa trẻ con lớp 1 í. đang ôn thi.hic. Cảnh ngố học ở đâu đấy?
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
hjhj.ko bjt' co' bnhju` nguoi` tham` thjk' mjh` nhj?
Yul- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/10/2010
Bài viết : 126
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
gia đình C1 khóa 2007-2010 có mở 1 diễn đàn http://haihau.co.cc đăng kí và tham gia nha..rất vui và rất vui
Được sửa bởi Past ngày 13/12/10, 12:41 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : BQT Em viết quảng cáo ra chữ kí đi,đừng spam kiểu ấy, nhìn kì lắm)
frangtin- Mem cấp 3
- Tham gia : 13/12/2010
Bài viết : 57
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
trời đất ơi! mem c1 frangtin sao quảng cáo nhiều thế. hic. topic nào cũng thấy langxe không ah.
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
..trật tự, kệ tớ, tại yêu lớp wa
frangtin- Mem cấp 3
- Tham gia : 13/12/2010
Bài viết : 57
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
em cho vào chữ kí thì bài viết nào của em cũng hiện lên cái thông báo ấy, em viêt bừa bãi tại mọi topic mà ko có tí liên quan nào, gặp là anh xóa đấy.ok
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi cậu _ người tớ thầm yêu
chữ kí tạo ở đâu ông anh, em chịu
BQT :Em vào Lý lịch rồi chọn Chữ Kí
BQT :Em vào Lý lịch rồi chọn Chữ Kí
frangtin- Mem cấp 3
- Tham gia : 13/12/2010
Bài viết : 57
Similar topics
» sao it nguoi tham gia the?
» Chào mừng mọi ngừoi ghé thăm!
» Thầm lặng trong đêm hỗ trợ người gặp nạn
» mọi người tham khảo dùm tôi với.
» 4 ô tô tông liên hoàn, một người chết thảm
» Chào mừng mọi ngừoi ghé thăm!
» Thầm lặng trong đêm hỗ trợ người gặp nạn
» mọi người tham khảo dùm tôi với.
» 4 ô tô tông liên hoàn, một người chết thảm
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|