Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!

Go down

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Empty Khi người trẻ "lậm" thần tượng!

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 20/11/10, 08:39 am

Những người trẻ bị Hàn hóa

“Mở miệng ra là oppa với unni, luôn mở đầu các cuộc điện thoại bằng câu “dzọt sẻo”, chỉnh đồng hồ theo giờ Hàn Quốc, kiên quyết mặc áo khoác quấn khăn choàng giữa trời tháng 4 Sài Gòn. Mười lần hò hẹn thì cả mười lần đều phải vào quán nào đó có liên quan đến Hàn Quốc” – anh chàng Hoàng Đức than thở về người yêu bị nhiễm Hàn Quốc của mình như vậy.

Đức kể tiếp “Nhiều lúc mình muốn mắng cho nàng một trận vì tội “củ chuối”, nhưng nàng mít ướt quá nên lại thôi. Đi chơi với mình mà cô ấy toàn kể chuyện mua vé coi show của oppa A bao nhiêu tiền, giờ này ở Hàn lạnh lắm không biết các anh ấy có bị cảm không... Người ngoài nghe được, không khéo tưởng nàng là... em gái xứ Hàn sang Việt Nam du lịch không chừng. Chỉ có mình mới biết vốn tiếng Hàn của nàng được độ dăm từ học lén khi coi phim, và nàng đích thị là cô gái Việt Nam quê ở Cà Mau. Tất cả những câu chuyện luyên thuyên, cách ăn mặc lẫn sở thích của nàng đều vì “lậm” anh Ji-Hoo nào đó mà ra”!

Nếu bệnh của người yêu Đức cũng chỉ ở mức “ngộ ngộ kì kì”, thì nhiều nhân vật mê Hàn bị “lậm” Hàn khác còn có những trò ngớ ngẩn hơn.

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq1

Hình ảnh hàng dài những người hâm mộ nhóm nhạc Super Junior tại SVĐ Mỹ Đình trong chương trình MTV EXIT

Có người viết fanfic cho “có cảm giác như mình là hàng xóm của các oppa, họ làm gì mình cũng biết” (trích lời một fangirl trên một diễn đàn), có người mê ra Quận 7 để ngắm người Hàn Quốc và tưởng tượng chuyện... cưa được một anh người Hàn đẹp trai nào đó rồi về xứ Kim Chi làm “cô dâu vàng”.

Lại có người mê sưu tầm đồ giống của sao, hôm nay sao mặc gì bên Hàn thì ở Việt Nam mình cũng phải “đu theo cho kịp” xu hướng thời trang của thần tượng. Nếu không có đủ bộ trang phục, thì ít ra cũng “mua sợi dây chuyền như trong BOF” hoặc “dành tiền mua mỹ phẩm Tonymoly của chị Cỏ quảng cáo”.

Khi thần tượng chiếm tới 80% cuộc sống

Không giống như tời của 8X, các 9X bây giờ thể hiện tình yêu thần tượng theo fandom. Cái này thì là học bên Hàn, tức là các fan của cùng 1 nhóm sẽ tụ tập nhau lại, có tên riêng, có màu riêng và có những forum hoặc trang web riêng để cùng nhau thể hiện tình yêu.

Chính vì thần tượng theo hội như vậy nên tình yêu sẽ được nhân lên gấp bội so với thần tượng đơn lẻ bởi hiệu ứng số đông. Và cũng chính vì thần tượng theo hội, mỗi fandom là một xã hội thu nhỏ với đủ loại người, đủ dạng event nên nhiều bạn trẻ nhiều khi ngập quá sâu, có thể mất đến 80% cuộc sống của mình dành cho fandom.

P.C, một fan của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc (khi kể câu chuyện của mình bạn xin phép 2! giấu tên) khi tham gia fandom đã choáng khi thấy tình yêu của mình dành cho các anh chẳng đáng là bao so với những fan “cộm cán”.

Sẵn máu hiếu thắng, P.C quyết tâm về nhất, chứng minh mình có “số” trên fandom của mình. Vậy là thời gian học hành bị cắt xén, cả ngày ngồi mạng “sợt” về các anh, comment khắp các diễn đàn khi người ta bàn về các anh, hăng tiết cãi nhau ủm tỏi để chứng minh tình yêu với thần tượng.

Sau vài tháng chịu khó “luyện”, số của P.C quả có lên thật nhưng tiền net cũng tăng cao và bảng điểm thì tụt thảm hại. Trên mạng P.C nhận được hàng trăm nút Thanks, hàng dài những comment cổ vũ, list bạn dài ngoẵng nhưng ngoài đời thì cô nàng như bò đội nón.

Các bạn cùng lớp không nói chuyện được vì không hợp gu. Bạn xã hội thì phần lớn là cùng fandom nên câu chuyện cũng chỉ liên quan đến các anh là hết. Giai thì có vài anh cũng cưa cẩm tí xíu nhưng được một thời gian là chạy bởi giai nào chịu nổi những cuộc hẹn chỉ xoay quanh mấy “thằng cha Hàn Quốc”.

Rồi khi bố mẹ tức giận với kết quả học hành, cắt net, cấm vận tiền chơi, P.C bị ném ra khỏi thế giới ảo. “Nhưng có lẽ điều đó là đúng. Thời gian đầu, mọi người còn hỏi thăm. Nhưng vì nhóm hoạt động chủ yếu trên mạng, em ít được vào mạng thì cũng không thể bình luận được nên dần dần chẳng ai quan tâm đến em nữa. Đến lúc quay lại forum, thấy sự vắng mặt của mình chẳng khiến ai bận lòng em mới thấy mình đã tốn quá nhiều công sức và thời gian vào những chuyện vô bổ.”

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq2

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq3

Một CTV của 2! Cũng đã từng tham dự offline của một diễn đàn để ăn mừng... ngày mod sưu tầm đúng 100 GB thông tin các loại về thần tượng.

Trong offline đó, các fangirl chuyền nay nhau nào huy hiệu, nào poster, rồi đủ loại quà lưu niệm về thần tượng. Ai càng có nhiều “hàng” chứng tỏ tình yêu với thần tượng càng lớn, càng được các fangirl khác ngưỡng mộ.

Ai ít “hàng”, ít comment đóng góp hay viết bài thường xuyên sẽ bị cho là không tích cực và trong nhiều trường hợp sẽ mất quyền tham dự các offline.

Một số fan của SuJu cho biết, trung bình tuần nào họ cũng gặp nhau để off. Ngoài sinh nhật của 13 anh, kỉ niệm các cặp đôi, offline xem HD MV mới ra, offline mừng phim của một thành viên vừa phát sóng thì còn có offline bất thường bàn kế hoạch tác chiến nếu Suju sang Việt Nam, offline thảo luận về tin đồn từ một fansite nước ngoài... và thêm 1001 lý do nữa mà nếu không phải fangirl sẽ không tài nào hiểu nổi.

Đa số fan lại ở tuổi ăn học, chưa làm ra tiền. Nên hệ quả kèm theo là fangirl thường xuyên cháy túi, “giật áo vá vai”, trốn học đi họp fan và nắm vững bí kíp vòi tiền phụ huynh để... sống chết cùng thần tượng.

Yêu vì thần tượng, ghét cũng vì thần tượng

Ai cũng biết fan và antifan là hai thế lực đối lập nhau như nước với lửa. Nếu fan bày tỏ lòng hâm mộ vô bờ bến của mình với idol thì antifan lại thi nhau thể hiện sự chán ghét, bài xích của mình với “đối tượng”.

Anti fan là những người triệt để tận dụng phương châm “Yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. Khi đã bị ghét, thì tất tần tật mọi hoạt động của các sao đều bị soi mói và trở thành tiêu đề để các antifan dè bỉu, bỉ bai.

Một trong những nhóm antifan hoạt động “nhiệt tình” nhất hiện nay là AFS – Anti Fan SNSD. Có thể nói, các antifan này đủ “nhiệt huyết”, “quyết tâm” và “nguồn lực” để toàn tâm anti SNSD.

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq4

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq5

Và hậu quả của những biển người hâm mộ chen lấn xô đẩy nhau không ngừng

Thậm chí, club của antifan còn hoạt động chuyên nghiệp hơn nhiều fanclub khác. AFS có website, forum riêng cho mình để thỏa thuê bình luận chê bai SNSD (thay vì post ở các diễn đàn khác sẽ bị xóa vì tội gây tranh cãi).

AFS cũng có đội ngũ làm phụ đề cho những bài hát của SNSD với những cải biên đủ làm fan của nhóm này tức phát khóc. Thú vui của AFSer là cập nhật tin tức của SNSD một cách đầy đủ, bài bản nhất, sưu tầm đủ bộ bài hát hay hình ảnh của các nàng rồi... chế biến lại và tung lên mạng để nhạo báng.

AFS có lượng thông tin “độc” và sự hiểu biết về SNSD như một fan chân chính, chỉ có điều mục đích của họ thì ngược 180 độ với fan mà thôi.

M, một AFSer cho biết “Mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của mình là lên mạng đọc và dịch tin về SNSD. Mình đặc biệt chú ý đến những scandal hát nhép, vô lễ, nói dối... Mình từng dành cả buổi tối xem đi xem lại một đoạn biễu diễn của nhóm này để chụp lại hình ảnh họ đang nhép trắng trợn. Mỗi lần tung được những tin tức shock lên forum và được các bạn khác comment, mình thấy cực kì hả hê. Nhất là khi fan của nhóm này nhảy vào cãi với bọn mình để bảo vệ thần tượng, nhìn bọn họ nổi điên lên mình thấy sung sướng làm sao ấy”.

Còn Kim Anh, antifan của boyband B rảnh đến độ... làm hình nhân để ếm xì bùa nhóm này vì tội “tranh sóng” lên TV của thần tượng mà nàng yêu thích. Kim Anh cho biết, những trò anti của fan nước ngoài như đặt vé coi concert rồi hủy bỏ hay tạt sơn lên poster của nhóm B đã trở thành “biểu tượng đáng hâm mộ” và được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng antifan của cô.

Đọc đến đây, có thể bạn sẽ hỏi Antifan có liên quan gì đến chuyện “lậm thần tượng”? Dĩ nhiên là có, bởi rất nhiều antifan của nhóm này thực ra lại là fan nhiệt tình của nhóm khác.

Ví dụ như AFS có rất đông thành viên là fan của DBSK và SuJu. Rất đông K-fan mắc bệnh coi idol của mình là số 1, là đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tóm lại cái gì cũng nhất. Và những idol khác dĩ nhiên không bao giờ sánh bằng thần tượng của mình. Thế nên một sao nào đó “cả gan” bán được nhiều đĩa hơn, được tâng bốc nhiều hơn, hay giành thứ hạng cao hơn thần tượng của mình thì sao ấy sẽ được coi như “kẻ thù” cần... tiêu diệt.

Chuyện thường ngày của các antifan này là đạp thần tượng này xuống để nâng thần tượng của mình lên, so kè từng thứ hạng giải thưởng và viết cả ngàn bài viết chỉ để chứng minh sao bị ghét không bằng... cái móng chân thần tượng của mình.

Soi kĩ hơn, thành phần a dua bầy đàn hiện diện khá nhiều trong cộng đồng antifan. Họ ghét một idol không chỉ vì sự bất tài, hát dở, hay có scandal phẩu thuật thẫm mĩ...

Mà những kẻ này còn thích làm antifan vì nó có vẻ... khác người, oai phong so với những K-fan khác. Trở thành antifan của một nhóm đã trở thành mốt thời thượng, nhất là khi nó được gán cho những mĩ từ như “K-fan có óc thẫm mĩ” hay “K-fan độc đáo”.

Dĩ nhiên, đã làm idol thì chuyện có người yêu kẻ ghét là bình thường. Nhưng anti đến mức dành 3-5 tiếng mỗi ngày để vùi dập người khác thì có lẽ nên gọi họ là “những người bị idol ám ảnh”, bởi độ cuồng của antifan so ra cũng chẳng kém fan là bao!

Đáng tiếc rằng, có rất nhiều người tự nhận mình là fan cuồng nhiệt của K-pop rồi nhân danh tình yêu của mình xúc phạm người khác. Thế nhưng suốt ngày nhìn ngang ngó dọc tìm scandal và rắc rối của idol cũng chẳng giúp họ trở thành những K-fan chân chính. Họ chỉ là những con linh cẩu quá rảnh và quá nhảm mà thôi.

Khi người trẻ "lậm" thần tượng!  Fanhq6

SVĐ Mỹ Đình biến thành bãi rác sau khi dòng người hâm mộ chen lấn xô đẩy để vào được trong sân

Kết luận

Có một ai đó để thần tượng cũng giống như sở thích sưu tập, đem đến cho bạn rất nhiều niềm vui và sự hưng phấn cho tinh thần. Tuy nhiên, niềm vui và sự hưng phấn này chỉ ở dạng tích cực nếu như bạn sở hữu một tình yêu thần tượng lành mạnh và có chừng mực.

Chắc chắn, các idol lúc nào cũng mong muốn mình trở thành một chất “doping” giúp các bạn trẻ lạc quan, yêu đời. Không một idol nào muốn trở thành một loại ma túy khiến các bạn trở thành một con nghiện mất hết cả lý trí, quên mất mình là ai.

Xin được kết thúc bài viết này bằng một phát biểu của một K-biz fan: “Thật ra, chỉ một bộ phận nhỏ của K-fan là fan cuồng thái quá thôi. Nhưng chính những fan cuồng đó lại là người hoạt động tích cực nhất. Mình rất mong các bạn fan cuồng tỉnh táo lại một chút để không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các fan chân chính như bọn mình. Người ngoài nhìn vào ít ai chịu hiểu rằng “một con sâu làm rầu nồi canh”. Họ chỉ nghĩ là “có sâu trong canh tức là canh toàn sâu”.
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết