Nghệ thuật ứng xử căn bản
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nghệ thuật ứng xử căn bản
1. không chỉ trích, oán trách hay than phiền!
2. thành thật khen ngợi và biết ơn người khác.
3. gợi ý cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm.
2. thành thật khen ngợi và biết ơn người khác.
3. gợi ý cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm.
nguyen van son- Mem Mới
- Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 2
Re: Nghệ thuật ứng xử căn bản
Đây là cái nghệ thuật do bạn tự nghĩ ra à
qc_TieuLong- Mem Mới
- Tham gia : 20/11/2010
Bài viết : 2
Re: Nghệ thuật ứng xử căn bản
nếu ai đó chỉ biết bàn luận và chỉ trích người khác, hãy quay đầu lại xem mình đã có những gì và mất đi thứ gì nhé...
bạn biết không những nhà lãnh đạo tài ba (vd: tổng thống Mĩ BILL LINCON) đều có chung 1 xuất phát điểm, đó là phải học cho kì được khả năng bao quát sự việc, nhìn mọi việc trên mọi khía cạnh. cái gì cũng có 2 mặt, và nếu chỉ biết chỉ trích một ai đó thì bạn là một con người có cái nhìn phiến diện, và tất nhiên chẳng ai thích điều đó cả...
nếu chỉ biết oán thán, bạn sẽ được gi? chẳng gì cả...mà lại mất đi thời gian và lí trí. chi bằng thời gian đó, bạn hãy tự nhìn lại xem mình đã làm sai điều gì, từ đó rút kinh nghiệm rồi làm lại từ đầu. "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại"...
những điều này không phải ai cũng biết. tôi tin chắc là như thế. cuộc sống không chờ đợi những kẻ yếu mềm, ủy mị. hãy cứng rắn lên, dứt khoát hơn, và đôi khi cũng phải tàn nhẫn hơn nữa...ÚMBBALLA đi nào.....
bạn biết không những nhà lãnh đạo tài ba (vd: tổng thống Mĩ BILL LINCON) đều có chung 1 xuất phát điểm, đó là phải học cho kì được khả năng bao quát sự việc, nhìn mọi việc trên mọi khía cạnh. cái gì cũng có 2 mặt, và nếu chỉ biết chỉ trích một ai đó thì bạn là một con người có cái nhìn phiến diện, và tất nhiên chẳng ai thích điều đó cả...
nếu chỉ biết oán thán, bạn sẽ được gi? chẳng gì cả...mà lại mất đi thời gian và lí trí. chi bằng thời gian đó, bạn hãy tự nhìn lại xem mình đã làm sai điều gì, từ đó rút kinh nghiệm rồi làm lại từ đầu. "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại"...
những điều này không phải ai cũng biết. tôi tin chắc là như thế. cuộc sống không chờ đợi những kẻ yếu mềm, ủy mị. hãy cứng rắn lên, dứt khoát hơn, và đôi khi cũng phải tàn nhẫn hơn nữa...ÚMBBALLA đi nào.....
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Similar topics
» Đào tạo công nghệ kỹ thuật ô tô cùng các ngành kỹ thuật đảm bảo việc làm tại ĐH Duy Tân
» Đào tạo công nghệ kỹ thuật ô tô cùng các ngành kỹ thuật đảm bảo việc làm tại ĐH Duy Tân
» Ảo thuật có phải là một môn nghệ thuật...!
» Nghệ thuật sơn mài độc đáo
» Nghệ thuật xin lỗi
» Đào tạo công nghệ kỹ thuật ô tô cùng các ngành kỹ thuật đảm bảo việc làm tại ĐH Duy Tân
» Ảo thuật có phải là một môn nghệ thuật...!
» Nghệ thuật sơn mài độc đáo
» Nghệ thuật xin lỗi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|