ôi văn 10... thật là buồn cười
2 posters
Hải Hậu A :: KIẾN THỨC :: Các Môn Xã Hội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ôi văn 10... thật là buồn cười
Đề bài: tưởng tượng và kể lại chuyện An Dương Vương-Mị Châu-Trọng thuỷ theo 1 kết thúc # vs tg dân gian
đã có rất nhiều đoạn kết đc hs k10 sáng tạo ra
sau đây là 1 số ví dụ
sau khi cũng con gái ra biển Đông, ADV gặp rùa vàng. Rùa vàng hét lên
-ơ diêng, kẻ thù đằng sau ngươi đó
hiểu là RV nói MC , ADV ko tin liền nói:
-ta ko tin ngươi đâu diêng ak`
ngay lập tức ADV rút kiếm chém đứt đầu RV.
2) thất bại, ADV đầu hàng,quỳ xuống lạy Triệu Đà
- bệ hạ, thần xin thua
Triệu Đà vui lắm, ngay lập tức phong ADV làm thừa tướng cho mình
3) ra biển Đông, RV đã giúp ADV, đưa cho ADV 1 quả rocket là do RV quay báu vật có đc.ADV đem rocket về đánh cho TĐ tơi tả, mặc dù trong tay hắn có cái nỏ = vàng cướp được khi bắn CF vs ADV
ai kòn j thì up lên nka
đã có rất nhiều đoạn kết đc hs k10 sáng tạo ra
sau đây là 1 số ví dụ
sau khi cũng con gái ra biển Đông, ADV gặp rùa vàng. Rùa vàng hét lên
-ơ diêng, kẻ thù đằng sau ngươi đó
hiểu là RV nói MC , ADV ko tin liền nói:
-ta ko tin ngươi đâu diêng ak`
ngay lập tức ADV rút kiếm chém đứt đầu RV.
2) thất bại, ADV đầu hàng,quỳ xuống lạy Triệu Đà
- bệ hạ, thần xin thua
Triệu Đà vui lắm, ngay lập tức phong ADV làm thừa tướng cho mình
3) ra biển Đông, RV đã giúp ADV, đưa cho ADV 1 quả rocket là do RV quay báu vật có đc.ADV đem rocket về đánh cho TĐ tơi tả, mặc dù trong tay hắn có cái nỏ = vàng cướp được khi bắn CF vs ADV
ai kòn j thì up lên nka
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: ôi văn 10... thật là buồn cười
chẳng có gì vui.vì mình làm cũng chẳng có gì khấm khá hơn.thế đấy
chocalate- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/09/2010
Bài viết : 68
Re: ôi văn 10... thật là buồn cười
Ra tới biển đông rùa vàng nói với ADV:
- Tại chú đánh đế chế kém quá nên mới bị mất thành như vậy.Chú có mang lap đi ko? xuống thủy cung anh em mình solo vài trận.À quên mua luôn USB 3 G nữa nhé.Cho anh ol.Dưới này mới quảng cáo thôi sắp tung ra thị trường.Anh về lên mặt vs long vương.À mà đứa ngồi sau là địch đấy.Chú tính sao?
ADV ko nói gì thả MC xuống rồi đi ra cửa hàng Viettel gần nhất mua USB 3 G cùng rùa xuống biển
MC ở lại bán nước bên bờ biển sau này chỗ đó trở thành bãi tắm nổi tiếng: Quất Lâm.
còn ADV nghe đâu khi xuống Long cung đã mở 1 quán net và là 1 ông chủ khét tiếng. Từng liên tiếp giành chức vô địch đế chế nhiều năm liền
- Tại chú đánh đế chế kém quá nên mới bị mất thành như vậy.Chú có mang lap đi ko? xuống thủy cung anh em mình solo vài trận.À quên mua luôn USB 3 G nữa nhé.Cho anh ol.Dưới này mới quảng cáo thôi sắp tung ra thị trường.Anh về lên mặt vs long vương.À mà đứa ngồi sau là địch đấy.Chú tính sao?
ADV ko nói gì thả MC xuống rồi đi ra cửa hàng Viettel gần nhất mua USB 3 G cùng rùa xuống biển
MC ở lại bán nước bên bờ biển sau này chỗ đó trở thành bãi tắm nổi tiếng: Quất Lâm.
còn ADV nghe đâu khi xuống Long cung đã mở 1 quán net và là 1 ông chủ khét tiếng. Từng liên tiếp giành chức vô địch đế chế nhiều năm liền
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: ôi văn 10... thật là buồn cười
RV nói:
-tại mạng lag đúng lúc đag bắn CF vs TĐ nên chú mày mới thua.vs lại fải công nhận là chú mày ngu đi.bắn gà thì xuống thuỷ cung anh dạy
ADV điên tiết, rút kiếm ra chém RV:
-mày này bưởi, này thì gà.........
RV rụng cả mai. ADV nhặt mag về làm khiên để chiến vs TĐ
-tại mạng lag đúng lúc đag bắn CF vs TĐ nên chú mày mới thua.vs lại fải công nhận là chú mày ngu đi.bắn gà thì xuống thuỷ cung anh dạy
ADV điên tiết, rút kiếm ra chém RV:
-mày này bưởi, này thì gà.........
RV rụng cả mai. ADV nhặt mag về làm khiên để chiến vs TĐ
Khách vi- Khách viếng thăm
Chán...!!!
ack...!Tưởng thế nào.
Hết chuyện để post rồi ak...!
Chán...!
Hết chuyện để post rồi ak...!
Chán...!
—»(¯°•..†µî..ßä¥..¶v¶µØπ..ƒë"..πäØ..•º¯)«—
v0uj_anhmu0n- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 46
Similar topics
» buồn cười quá
» Hot hot!! Hải hậu A idol [Thầy: Nguyễn Hoài Nam]
» Xin đừng lựa chọn như tôi: FPT = buồn ... buồn...
» Cưới ngay, cưới gấp, cưới khẩn cấp
» TRUYỆN CƯỜI VỀ VIỆT NAM TA. CƯỜI VỠ BỤNG
» Hot hot!! Hải hậu A idol [Thầy: Nguyễn Hoài Nam]
» Xin đừng lựa chọn như tôi: FPT = buồn ... buồn...
» Cưới ngay, cưới gấp, cưới khẩn cấp
» TRUYỆN CƯỜI VỀ VIỆT NAM TA. CƯỜI VỠ BỤNG
Hải Hậu A :: KIẾN THỨC :: Các Môn Xã Hội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|