tình bạn,tình anh em thoáng qua
+7
nhok_ABC6
4rumer
hehe_hjhj
test
troly
thangkhodoicho1nguoi
tran thuy trang
11 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
tình bạn,tình anh em thoáng qua
bạn sẽ nghĩ như thề nào nếu người mà đã từng liên lạc với bạn một ngày bỗng dưng biến mất???dù có sdt nhưng ko làm j được..thấy chán quá.
tran thuy trang- Mem cấp 3
- Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
sao bạn ko là người liên lạc lại với ngườitran thuy trang đã viết:bạn sẽ nghĩ như thề nào nếu người mà đã từng liên lạc với bạn một ngày bỗng dưng biến mất???dù có sdt nhưng ko làm j được..thấy chán quá.
Bởi vì ở nơi đó họ cũng rất mún liên lạc với bạn nhưng mà ko thể
thangkhodoicho1nguoi- Mem cấp 1
- Tham gia : 10/10/2010
Bài viết : 18
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
cái này người ta bảo là "Ngồi chờ sung rụng"
Nói chung là không hay lắm, phải chủ động mới được
Nói chung là không hay lắm, phải chủ động mới được
troly- Administrator
- Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Tại sao con gái lại cứ nghĩ rằng người liên lạc trước phải là con trai? Bạn có quan tâm đến người ta ko? bạn có muốn nói chuyện với người ta không? Muốn! Thế sao ko làm? Nếu lúc nào mình cũng phải là người nhắn tin trước thì mình sẽ tủi thân lắm! Hãy làm những gì mà con tim nó bảo, đừng do dự gì nữa, hãy cầm điên thoại lên và bấm gọi
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
cũng bt thôi. bạn với nhau ko gọi thì nhắn tin cũng đc
test- Developer Team
- Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
con gái dù sao thì cũng vẫn là con gái thôi, dù có muốn thế nào đi nữa thì con gái cũng muốn con trai chủ động thôi.
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
mình đã nhắn tin rồi nhưng người ta ko thèm trả lời.
tran thuy trang- Mem cấp 3
- Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
nhắn tin không được thì gọi, gọi không nghe thì đến hun cho phát
test- Developer Team
- Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
đồ hâm.nói thế mà cũng nói.đó chỉ là người bt thuj
tran thuy trang- Mem cấp 3
- Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Đối với cậu người đó là bình thường! Vậy mình đoán, đối với họ cậu không phải là bình thường, chính vì thế mà xảy ra tình cảnh này, đúng ko?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
nói chung con gái nếu đã thích ai thì có thể nhận ra dễ hơn con trai. mà con trai lại có độ hờ hững rất chi là cao với ng mà ng ta ko quan tâm.
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
chính xác. Con trai khi yêu chỉ biết đến người mình yêu mà thôi, còn con gái thì họ có thể chỉ yêu một nhưng quan tâm đến vài ba anh! Mình cũng đang rơi vào tình cảnh như vậy, nhiều lúc vui buồn lẫn lộn!
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
hơ hơ, tức là ng yêu bạn đi với bạn nhưng lại cứ thích liếc boy khác ấy hả?
chẹp...chẹp...chẹp...đúng là con gái
chẹp...chẹp...chẹp...đúng là con gái
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Nam vs Nữ bình đẳng cả mà .ai nhớ thì nt trước.có vấn đề gì đâu .nt trước sợ bị ăn thịt àh.
nhok_ABC6- Mem cấp 4
- Tham gia : 24/08/2010
Bài viết : 276
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Một khi đã đc liên lạc thường xuyên trong thời điểm này chắc chắn là ng` hơi hơi có tý quan trọng
DẠO NÀY MÌNH HAY CÓ THÓI QUEN CHỈ NÓI CHUYỆN VS 1 NGƯỜI DUY NHẤT
có lẽ đây là biểu hiện của 1 đứa hơi ích kỉ ( câu này là của thg` em trai )
DẠO NÀY MÌNH HAY CÓ THÓI QUEN CHỈ NÓI CHUYỆN VS 1 NGƯỜI DUY NHẤT
có lẽ đây là biểu hiện của 1 đứa hơi ích kỉ ( câu này là của thg` em trai )
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
em ám chỉ ai đấy!
Hiepsi_Anhsang- Smoderator
- Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
vj`....pai?chang tc da~ thay doi?..."dai.ka oi...bin mun' mai~ la` panda"tran thuy trang đã viết:bạn sẽ nghĩ như thề nào nếu người mà đã từng liên lạc với bạn một ngày bỗng dưng biến mất???dù có sdt nhưng ko làm j được..thấy chán quá.
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
ơ ơ B` ngố nói thế hóa ra là cậu àHiepsi_Anhsang đã viết:em ám chỉ ai đấy!
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
là ai thì người đó tự biết.nếu anh nghĩ là anh...hehe
tran thuy trang- Mem cấp 3
- Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
cách nói lời yêu thương thì rất nhưng cách để yêu thương 1 người mỗi ngày thì rất khó
những gì trôi qua tất car sẽ là một kỉ niệm thật đẹp... mog những người bạn của tôi ai cũng tốt, khoẻ mạnh và luôn bình an.......
những gì trôi qua tất car sẽ là một kỉ niệm thật đẹp... mog những người bạn của tôi ai cũng tốt, khoẻ mạnh và luôn bình an.......
Hiepsi_Anhsang- Smoderator
- Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
e k nghĩ thế....Hiepsi_Anhsang đã viết:cách nói lời yêu thương thì rất nhưng cách để yêu thương 1 người mỗi ngày thì rất khó
những gì trôi qua tất car sẽ là một kỉ niệm thật đẹp... mog những người bạn của tôi ai cũng tốt, khoẻ mạnh và luôn bình an.......
e đã từng sai lầm rất nhìu...và khi nhìn lại...e đã mất rất nhìu...những ng iu thương e thật lòng đã k còn nữa...
vì e đã wa' vô tâm vs họ...bạn bè, a trai...tài sản vô giá mà e có....
e nghĩ rằng...e sẽ iu thương ... iu thương cho tới khi trái tim m còn đập...
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Em sinh năm 94 mà đã chịu nhiều mất mát vậy à? Có yêu thương rồi sao?
Em nói đúng, đừng bao giờ để mất một người bạn!
Em nói đúng, đừng bao giờ để mất một người bạn!
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
umk e đã từng...chỉ biết đến 1 ng k có thật...mà để quên n~ ng đang bên cạnh e...khi mất đi...chỉ biết chấp nhận.... haiz...nhưng h vs e tự do muôn năm bạn bè là n0.1 ^^vutoan đã viết:Em sinh năm 94 mà đã chịu nhiều mất mát vậy à? Có yêu thương rồi sao?
Em nói đúng, đừng bao giờ để mất một người bạn!
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
hihikjm_nhat_thanh đã viết:nếu đúng như lời e nói thì a rất zui....
h pải wi' trọng n~ j` mình đang có
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: tình bạn,tình anh em thoáng qua
Nếu giờ em ko có ai để quan tâm để chăm sóc thì bạn bè là number1 rồi, nhưng nếu em đang yêu một người mà nói câu nay thì ko được đâu nhé. Thực ra mình có thể cân bằng các mối quan hệ mà, nhưng đối với người mình yêu thì người ta phải có vị trí quan trọng nhất trong lòng mình.
Khách vi- Khách viếng thăm
Similar topics
» hạnh phúc thoáng qua
» Bạn đang muốn thuê căn hộ cao cấp cs 113 thoáng mát
» Bạn đang muốn thuê căn hộ hiện đại cs 113 thoáng mát
» [♥ Đang lớn]: Khi tình bạn được "nâng cấp" thành tình yêu
» Kết quả thi học sinh giỏi Máy tính cầm tay cấp Tỉnh, Quốc gia năm học 2010-2011 của trường THPT A Hải Hậu
» Bạn đang muốn thuê căn hộ cao cấp cs 113 thoáng mát
» Bạn đang muốn thuê căn hộ hiện đại cs 113 thoáng mát
» [♥ Đang lớn]: Khi tình bạn được "nâng cấp" thành tình yêu
» Kết quả thi học sinh giỏi Máy tính cầm tay cấp Tỉnh, Quốc gia năm học 2010-2011 của trường THPT A Hải Hậu
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|