Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CÔ CHỦ NHIỆM CHÚNG MÌNH

Go down

CÔ CHỦ NHIỆM CHÚNG MÌNH Empty CÔ CHỦ NHIỆM CHÚNG MÌNH

Bài gửi by mai_dung 20/09/10, 08:30 am

CÔ CHỦ NHIỆM CHÚNG MÌNH 830991 CÔ CHỦ NHIỆM CHÚNG MÌNH 830991
Khi nhắm mắt lại và mở hồn mình ra, bạn thường nghĩ về điều gì? Những kỉ niệm ngọt ngào, những điều khiến bạn luôn phải mỉm cười mỗi khi nghĩ đến hay những người rất thân yêu của bạn? Tôi, cũng vậy luôn nhớ đến gia đình, và còn nhớ đến ngôi trường cấp 3 của tôi nữa. Nơi đó, tôi đã tự xem là ngôi nhà thứ hai của mình.Năm học cuối cấp quả là gay go, tất cả học sinh khối 12 hầu như ai cũng căng thẳng trước lượng bài vở và áp lực gần như nghẹt thở. May mắn thay, lớp chúng tôi khi đó gặp được Cô, luôn quan tâm lắng nghe, tư vấn ngay cả những gì mà những giáo viên chủ nhiệm khác thường từ chối với lý do:” Chuyện đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi”. Chủ nhiệm lớp tôi 2 năm liền Cô gần như thuộc nằm lòng tính tình từng bạn, nhờ đó những khúc mắt trong lòng ai đó đều được giải quyết kịp thời . Những tiết học của Cô, dù là giờ học toán nhưng rất sinh động và dễ thở. Cô có cả quyển sổ ghi số điện thoại liên lạc với gia đình học sinh, chỉ cần bạn vắng mặt một buổi, dù là chính khóa hay phụ đạo, chuông điện thoại nhà bạn đã sẵn sàng reo rồi (các học sinh thì cứ sợ “chính sách này, nhưng ngững bậc phụ huynh thì hoan nghênh nhiệt liệt) . Tôi vẫn còn nhớ những lần lớp họp mặt tại nhà Cô nhân một dịp nào đó, thích nhất là được ăn món ăn do Cô nấu. Miệng cứ bảo không ngon như nhà hàng nhưng tay cứ gắp, cứ lấy liên hồi (học sinh mà, gì cũng trêu được) và mỗi lần như thế, cô chỉ đứng nhìn thật hiền. 20/11 năm ngoái cả lớp cùng Cô chụp ảnh thật vui, có một bạn cứ năn nỉ Cô xoa đầu bạn lúc chụp (nhõng nhẽo ghê). Mãi sau này bạn mới tâm sự: “Không có Cô nhắc nhở, động viên chắc mình bỏ học lâu rồi, nên mình xem Cô như Mẹ vậy đó!”. Thế mà 20/11 năm nay, tất cả những “đứa con tinh thần” của Cô (tiếng gọi Cô dành cho chúng tôi đó, tự hào ghê, hihi) đều không ai về được, chắc Cô buồn lắm, nhưng tôi biết Cô sẽ cảm nhận được tấm lòng những đứa con luôn hướng về Cô. Và chúng tôi lúc nào cũng biết Cô luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho “ những đứa trẻ đang trưởng thành” này. Thay cho lời kết, xin được gửi đến Cô và tất cả quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe, thành công chân thành nhất.
mai_dung
mai_dung
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 05/09/2010
Bài viết : 134


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết