Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vượt lên số phận

Go down

Vượt lên số phận Empty Vượt lên số phận

Bài gửi by mai_dung 20/09/10, 07:45 am


Vượt lên số phận 830991 Vượt lên số phận 830991 Vượt lên số phận 830991 Bạn tôi, thí sinh Lê Thanh Huyền (Nghệ An), đăng ký dự thi khối D1 vào học tiếng Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 1998. Loằng ngoằng thế nào lại trượt vì thiếu 0,5 điểm dù phúc khảo được thêm đúng 0,5 điểm.

Bù lại, bạn tôi vào trường "đại hành" và để đến bây giờ lại đàng hoàng bước vào trường đại học trong tư thế chững chạc hơn xưa nhiều. Đời ai bảo cứ trượt đại học là hỏng. Tôi may mắn thi đỗ ngay năm đầu tiên ở Hà Nội. Còn cái Huyền, bạn tôi cùng quê cùng lớp, thiếu nửa điểm, phải về học tại trường trung cấp ở tỉnh. Là đôi bạn thân, chúng tôi hẹn cùng nhau vào một trường, cùng học với nhau. Dẫu ở xa, tôi vẫn động viên Huyền vừa học, vừa tự ôn luyện "phục thù".
Kỳ thi đại học năm 1998, Huyền tiếp tục nộp hồ sơ dự thi vào trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, theo nguyện vọng của hai đứa để được học cùng nhau. Ông trời không thương, lại cho thiếu nửa điểm. Huyền được 22,5 điểm. Trong khi điểm chuẩn của ngành tiếng Hàn Quốc (khối D1, KV2) Huyền đăng ký là 23. Tôi không cầm được nước mắt khi Huyền khóc oà với số điểm sát nút.
Là sinh viên nhà quê ra thành phố được một năm, trí khôn mới nhú mách bảo tôi xui bạn xin phúc khảo. Huyền ấm ức điểm tiếng Anh nên hai đứa thống nhất chọn phúc khảo môn này.
Các môn xã hội khác còn có cơ may điểm chênh lệch. Môn tiếng Anh thi kiểu trắc nghiệm, có barem khung điểm 100, cơ hội rất mong manh. Với lại, tôi vẫn nghe nhiều người bảo, vì uy tín giáo viên chấm thi, nhiều trường phúc khảo cho có chứ điểm tăng lên là chuyện hiếm, trừ phi nhầm lẫn khâu vào điểm.
Đến thời gian công bố điểm phúc khảo, tôi chạy thẳng một mạch lên bảng thông báo của trường. Nhắm mắt, lầm rầm khấn thầm trong bụng.Trong vô số cái tên, Huyền là một trong những trường hợp hiếm hoi có số điểm phúc khảo tăng. Nhưng thật trớ trêu.
Điểm tiếng Anh của Huyền là sáu, điểm phúc khảo 6,5. Kết luận, vẫn sáu. Nghe đâu điểm phúc khảo phải thêm từ một (1) trở lên mới được tính?
Là trường dạy chuyên ngữ, môn ngoại ngữ được nhân đôi. Nếu với điểm phúc khảo là 6,5 (nhân hệ số thành 13), Huyền chắc đỗ đại học với số điểm 23,5 (điểm chuẩn 23) và, như vậy, vẫn thừa nửa điểm. Vậy mà với quyền được chấm điểm sai số như vậy, chúng tôi không thể làm được gì hơn. Cả hai lại cùng khóc như mưa. Thi đại học đến lần thứ hai, ông trời vẫn phụ công.
Những ngày buồn bã ấy, chúng tôi trách trời, trách đất, trách người chấm.
Vượt lên số phận
Trượt đại học, Huyền nộp đơn theo học ngành tiếng Anh hệ cao đẳng tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Biết mình chỉ là dân cao đẳng trong thời điểm "đại học cũng chẳng ăn ai", Huyền cố gắng học tốt chuyên ngành tiếng Anh, học tới bằng C tiếng Trung và thi đỗ ĐH tại chức ngành tiếng Trung sau C. Tốt nghiệp cao đẳng tiếng Anh, Huyền vừa tiếp tục học tiếng Trung vừa đi làm tự nuôi mình, nuôi em trai cũng đang học đại học. Những công việc đơn giản như bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài, gia sư, phiên dịch, v.v..., Huyền đều "kinh qua" trong lúc vốn ngoại ngữ cũng nâng dần lên.
Một năm sau, Huyền tiếp tục ôn thi vào đại học tiếng Anh hệ chuyên tu dành cho cử nhân cao đẳng với thời gian học 1,5 năm. Loay hoay học cả hai chuyên ngành, Huyền vẫn không nghỉ việc dù phải làm ca. Sau sáu năm, chưa kể một năm học trung cấp mỹ thuật ở quê, Huyền có trong tay hai bằng cử nhân ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Trung.
Về quê dạy học cũng gặp khó khăn dẫu hai tấm bằng. Hệ đại học chính quy loại khá, giỏi, xếp hàng dằng dặc chưa tới lượt, huống hồ bằng tại chức, chuyên tu. ở quê tôi, những tấm bằng như thế không được trọng dụng.
Quay ra Hà Nội, Huyền làm việc tại Công ty Xuất Nhập khẩu Xây dựng Cosevco thuộc Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung. Cô thuê nhà sống tại Đội Cấn, Hà Nội, cùng em trai cũng "định đô" tại Hà Nội.
Nhắc lại chuyện cũ, Huyền chỉ cười: "Lâu rồi còn gì. Biết đâu như thế lại may". Nhưng may nhất, có lẽ là Huyền chiến thắng được mặc cảm, vượt qua được những ánh mắt khinh thường của "dân đại học".
(theo Netnam)

mai_dung
mai_dung
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 05/09/2010
Bài viết : 134


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết