xin đừng quay mặt đi như thế
5 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
xin đừng quay mặt đi như thế
tình y tuổi hok trò thật đẹp nhưng cũng thật mong manh.
nó đến như một cơn gió,làm cho ta xao xuyến,rung động.
nhưng cũng wa thật nhanh.
và tớ cũng chẳng ngoại lệ.
:y38:
cũng thât khó khăn để nói lên ba tiếng :4:
nhưng một khi đã thốt lên 3 tiếng đó,tớ lại chẳng trân trọng nó như tớ nghĩ.
tớ đã chủ động rời xa a ấy ,làm anh ấy tổn thương.
tớ biết là lỗi của tớ.
nhưng rời xa anh ấy rùi tớ mới biết là tớ còn y anh ấy nhiều lắm.
........
anh ấy đã không còn ở bên tớ như trước đây.
giờ đây mỗi ngày trôi wa tớ k còn được nhìn thấy a ấy.
và tớ biết a ấy đã có người con gái khác
bên cạnh anh ấy luk này k còn là tớ nữa.người bước tiếp cùng anh ấy suốt những chặng đường tiếp theo k phải là tớ.con đường anh ấy chọn đã k còn in dấu chân của tớ. :y9:
...
tớ chỉ ước mỗi khi tình cờ gặp nhau trên đường anh ấy sẽ k quay mặt đi như chưa từng wen biết tớ.
chỉ cần có thế thui.được k a
''buông tay người ta để người ta bước tiếp
dấu tình yêu vào trong tim để giữ cho riêng mình
che nước mắt bằng nụ cươì đẻ chỉ thấy một mình mình đau khổ
liếc người ta bằng cái trộm,chỉ co vậy thôi'' :y30:
nó đến như một cơn gió,làm cho ta xao xuyến,rung động.
nhưng cũng wa thật nhanh.
và tớ cũng chẳng ngoại lệ.
:y38:
cũng thât khó khăn để nói lên ba tiếng :4:
nhưng một khi đã thốt lên 3 tiếng đó,tớ lại chẳng trân trọng nó như tớ nghĩ.
tớ đã chủ động rời xa a ấy ,làm anh ấy tổn thương.
tớ biết là lỗi của tớ.
nhưng rời xa anh ấy rùi tớ mới biết là tớ còn y anh ấy nhiều lắm.
........
anh ấy đã không còn ở bên tớ như trước đây.
giờ đây mỗi ngày trôi wa tớ k còn được nhìn thấy a ấy.
và tớ biết a ấy đã có người con gái khác
bên cạnh anh ấy luk này k còn là tớ nữa.người bước tiếp cùng anh ấy suốt những chặng đường tiếp theo k phải là tớ.con đường anh ấy chọn đã k còn in dấu chân của tớ. :y9:
...
tớ chỉ ước mỗi khi tình cờ gặp nhau trên đường anh ấy sẽ k quay mặt đi như chưa từng wen biết tớ.
chỉ cần có thế thui.được k a
''buông tay người ta để người ta bước tiếp
dấu tình yêu vào trong tim để giữ cho riêng mình
che nước mắt bằng nụ cươì đẻ chỉ thấy một mình mình đau khổ
liếc người ta bằng cái trộm,chỉ co vậy thôi'' :y30:
bora-v1294- Mem cấp 2
- Tham gia : 15/08/2010
Bài viết : 47
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
buồn nhỉ
chuyện này nghe quen quen
chuyện này nghe quen quen
hvt_1004- Mem Mới
- Tham gia : 15/08/2010
Bài viết : 2
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
đúng là rất khó để làm lại như lúc đầu, có phải bạn đã làm tổn thương anh ý ko? Vậy thì làm sao a ấy có thể ko quay mặt đi, a ý cũng có lòng tự trọng lắm mà. A đã bị tổn thương và ko muốn điều đó lặp lại khi mặt đối mặt. Thật khó nói. Hãy để thời gian xóa nhòa và xin lỗi thành thật với người ta đi, có thể a ấy vẫn còn muốn nói 3 từ đó với bạn.
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
đó cg là mong muốn mình mà.nhưng gặp được anh ấy thật là khó
nhất là kiếm đâu ra can đảm khi chỉ cần nhìn thấy a ý thui là mắt mình đã cay cay rùi. :y9: .
k biết khi nc thì sẽ thế nào đây.
mình cũng từng nói chia tay để anh ấy tìm được người con gái tốt hơn mình.nhưng khi anh ây tìm được minh k khỏi xót xa. :y2:
''a có biết
....anh như cơn mưa...
...đến nhanh....
..vội tan..
e k níu kéo được...
đành chờ...
những cơn gió ........................MANG ANH VỀ :y6:
nhất là kiếm đâu ra can đảm khi chỉ cần nhìn thấy a ý thui là mắt mình đã cay cay rùi. :y9: .
k biết khi nc thì sẽ thế nào đây.
mình cũng từng nói chia tay để anh ấy tìm được người con gái tốt hơn mình.nhưng khi anh ây tìm được minh k khỏi xót xa. :y2:
''a có biết
....anh như cơn mưa...
...đến nhanh....
..vội tan..
e k níu kéo được...
đành chờ...
những cơn gió ........................MANG ANH VỀ :y6:
bora-v1294- Mem cấp 2
- Tham gia : 15/08/2010
Bài viết : 47
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
hix! văn thơ lai láng phết, nhưng nếu cứ nghĩ thế thì bạn chẳng bao giờ dám đối mặt với ng ấy đâu
test- Developer Team
- Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
hic.bài hát hay wa.thanks mọi người nhìu nha. :y1:
mình sẽ cố gắng để ''đối mặt ''với anh ý :y13:
mình sẽ cố gắng để ''đối mặt ''với anh ý :y13:
bora-v1294- Mem cấp 2
- Tham gia : 15/08/2010
Bài viết : 47
Re: xin đừng quay mặt đi như thế
hình như em còn quá nhỏ để yêu và đau khổ khi cái tình cảm được gọi là tình yêu đấy tan vỡ thì phải? Việc của em bây giờ là chú ý vào học đi, khi nào em đủ lớn để yêu bằng cái đầu đã rồi yêu- lúc đó cũng chưa muộn đâu
đừng ngồi đó mà rầu rĩ, chán trường, nó chỉ làm em thêm yếu đuối và bi quan mà thôi.Suy nghĩ tích cực lên. Đời người cũng như tự nhiên vậy đó, ko chỉ có nắng mưa thôi đâu mà còn động đất, sóng thần, núi lửa...... nữa cơ mà
đừng ngồi đó mà rầu rĩ, chán trường, nó chỉ làm em thêm yếu đuối và bi quan mà thôi.Suy nghĩ tích cực lên. Đời người cũng như tự nhiên vậy đó, ko chỉ có nắng mưa thôi đâu mà còn động đất, sóng thần, núi lửa...... nữa cơ mà
nganhim_hien- Mem cấp 3
- Tham gia : 17/05/2010
Bài viết : 143
Similar topics
» Anh hãy quay về cùng em
» Hãy Quay về...với Hải Hậu A forum...!
» Yêu thương quay về!!!!
» Ghế quầy bar nhập khẩu
» Khi Trai Dat còn quay, con ng còn thay đổi!
» Hãy Quay về...với Hải Hậu A forum...!
» Yêu thương quay về!!!!
» Ghế quầy bar nhập khẩu
» Khi Trai Dat còn quay, con ng còn thay đổi!
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|