Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

+2
Quỳnh Siêu Nhân
nutuongcuop_hienthuc
6 posters

Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by nutuongcuop_hienthuc 22/05/10, 12:29 am

Hôm nay, tối thật muộn, em nhắn tin lên cho chị: “ Tớ vào đội tuyển Tin, T à”.. Chị vui vì em đã được chọn vào đội tuyển Tin của trường- bộ môn em đạt tổng kết cao nhất khối, mà lại là bộ môn rất mới và khó: Tin lập trình. Chị vui vì môn Tin lập trình, môn chị thấy khó nhất của THPT, em lại học rất tốt ngay ở THCS..Thế là em của chị đã giỏi hơn chị, chị mừng vì điều đó.

Chị nhắn tin ngay lại: “Thế bố mẹ đã biết tin chưa?”… Một lúc thật lâu sau, em mới nhắn lại: “ Bố mẹ biết rồi. Nhưng bố mẹ không thích thì phải. T cũng đừng nói gì với bố mẹ nhé!”… Chị bỗng chạnh lòng, không hiểu sao chị cảm thấy một nỗi buồn của em sau tin nhắn ấy. Chị thương em của chị …

Ngay từ lúc em còn học Tiểu học, em đã luôn bị đem ra so sánh với chị, rằng: “Chị học hành chăm chỉ vậy, tại sao con lại lười thế”, “phải noi gương theo chị mà học”, chị biết em đã bị một áp lực rất lớn. Rồi đến khi kì vọng của bố mẹ vào chị ko thành hiện thực, áp lực ấy lại được đổ dồn lên vai em trai của chị, làm “trọng trách” của em thêm nặng… Cũng do chị một phần ko đạt được sự mong đợi của bố mẹ…… Bố mẹ cũng không phải là sai, bố mẹ muốn em học tốt 3 môn Tóan, Lí, Hóa và theo những đội tuyển ấy, bố mẹ muốn hướng em ngay từ THCS đã học tốt 3 môn nền tảng của THPT, của kì thi ĐH, bố mẹ chưa thật tin tưởng vào môn Tin của em… HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] C6b0e1bb9bc20mc6a1201
Chị biết học Tin cũng là một niềm đam mê của em, em đã từng nói với chị em sẽ lập ra những phần mềm trong những con robot tự động, chúng sẽ giúp mẹ làm việc nhà, cùng bố chơi thể thao… Ước mơ của em thật lớn lao nhưng thật ý nghĩa và cũng đâu phải không thực hiện được... Chị biết ngay lúc này, em đang rất buồn vì chưa nhận được sự ủng hộ, quan tâm của bố mẹ.. Nhưng đừng buồn lâu em à, chị tin rằng bố mẹ sẽ sớm nhận ra:đó là ước mơ của em, ước mơ ấy ý nghĩa thế nào, bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc, và luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi những đứa con của mình luôn có được niềm vui trong cuộc sống… Hãy hứa với chị, em sẽ theo đuổi ước mơ của em đến cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc trước những chướng ngại phía trước, hãy luôn tự tin với sự lựa chọn của mình. Thành công dù có đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến với những người biết ước mơ và có đủ tự tin để theo đuổi ước mơ ấy. Chị luôn tin em của chị là một người như thế.
Chị yêu em của chị nhất.
avatar
nutuongcuop_hienthuc
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 143


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by Quỳnh Siêu Nhân 22/05/10, 04:25 am

tkS chị T nhóe ku em chị em cũng biết...nó hơi giống ku e của e...nhưng mà chị siêu sao hơn e rồi...e còn làm bố mẹ thất vọng cơ....nhưng năm nay phải cố và cố bằng đc
Quỳnh Siêu Nhân
Quỳnh Siêu Nhân
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 22/05/2010
Bài viết : 424


https://www.facebook.com/tao.ngangbuong

Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by troly 22/05/10, 06:00 am

oh ! Bài viết chân thành và cảm động quá bà con ơi !
:y45: Tớ cũng chúc em trai của chị sớm đạt được ước mơ và thành công nhé !!!
troly
troly
Administrator
Administrator

Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by net 22/05/10, 05:30 pm

Mấy ngành lập trình này bây giờ không hot nữa đâu ! sau này cố trở thành một trong hai người Sergey Brin hoặc Larry Page cũng được !
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by nganhim_hien 22/05/10, 10:26 pm

một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ ko phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay ko.Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm 1 cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn. Như vậy ước mơ ko chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của thượng đế trong bản thân mình!
avatar
nganhim_hien
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 17/05/2010
Bài viết : 143


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by troly 23/05/10, 10:05 am

Mơ Ước nhiều vào có ngày thành sự thật ý mà !
troly
troly
Administrator
Administrator

Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by meo_meo 26/05/10, 09:38 am

Mình thấy học được Tin lập trình là thực sự giỏi đấy chứ! Ngày trước học cấp ba, mình dốt cái tin lập trình lắm đó. Học chẳng hiểu gì hết cả, kiểm tra mà học thuộc như học vẹt ấy, cuối cùng vớt vát được 6.5
Chúc em của chị Trang đạt được ước mơ nha!
meo_meo
meo_meo
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 17/03/2010
Bài viết : 6


Về Đầu Trang Go down

HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị] Empty Re: HÃY CỨ ƯỚC MƠ...[tặng em trai của chị]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết