Trò nghịch ngợm thót tim
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trò nghịch ngợm thót tim
Trò nghịch ngợm thót tim
Thomas Chatfield, một cậu bé hiếu động 5 tuổi người
Anh đã nhân lúc bố mẹ chưa ngủ dậy, ngồi lên chiếc xe việt dã 7 chỗ của
gia đình và lái đi suốt 6km, may mà không gây ra tai nạn giao thông
đáng tiếc nào.
ảnh minh họa
Ông Nathan Parkinson, một nhân chứng đang trên
đường đi làm cho biết, thoạt đầu ông đã hoảng hồn khi thấy chiếc xe
Mitsubishi Pajero “không người lái” đi ngoằn ngoèo trên đường, sau đó
mới nhận ra một đôi tay bé xíu để trên vô lăng.
Nathan cố gắng tiếp cận với chiếc xe, và phát hiện ra cậu bé ngồi
trong đó đang khóc. Một mặt gọi cứu hộ và cảnh sát, một mặt ông Nathan
tìm cách dừng chiếc xe lại, song vô ích. Cho tới khi đâm vào bức tường
một ngôi nhà ở làng Lavant, gần Chichester, West Sussex, nơi cách nhà
mình khoảng 6km, Thomas Chatfield mới có thể dừng xe. Cảnh sát địa
phương đã lập tức đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra, song Thomas
Chatfield hoàn toàn khỏe mạnh. Không ai hiểu cậu bé làm thế nào để khởi
động chiếc xe, nhưng theo cảnh sát, phần lớn dòng xe Mitsubishi Pajero
chỉ cần mở khóa và nhấn nút khởi động là có thể đi.
Similar topics
» Tuần sau mình lên thớt :((
» Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối
» Cách xây nhà cho đôi vợ chồng nghịch hướng
» Chiếc thuyền ngoài xa
» Sim thuê: Nín thở, thót tim những giây cuối
» Cách xây nhà cho đôi vợ chồng nghịch hướng
» Chiếc thuyền ngoài xa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|