Thơ moschino
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ moschino
Mùa Thu Ơi !
Cho anh theo với...mùa thu ơi
Em đi rồi còn mình anh đến tội
Đông giá về gió mải miết thét gào
Thân anh gầy phố khuya buồn hiu hắt
Anh theo với mùa thu vàng vội vã
Chút nắng hiền nay cũng đã theo em
Đêm gió găng anh chết lặng bên thềm
Đôi vai gầy thèm một làn hơi ấm
Cho anh theo nhé...mùa thu hiền nhỏ bé
Để lá vàng mãi đốt cháy hoàng hôn
Giọt nắng rong chơi ...chắp lửa hồng ấm mãi
Sưởi hồn anh tháng ngày dài lẻ loi
moschino
Cho anh theo với...mùa thu ơi
Em đi rồi còn mình anh đến tội
Đông giá về gió mải miết thét gào
Thân anh gầy phố khuya buồn hiu hắt
Anh theo với mùa thu vàng vội vã
Chút nắng hiền nay cũng đã theo em
Đêm gió găng anh chết lặng bên thềm
Đôi vai gầy thèm một làn hơi ấm
Cho anh theo nhé...mùa thu hiền nhỏ bé
Để lá vàng mãi đốt cháy hoàng hôn
Giọt nắng rong chơi ...chắp lửa hồng ấm mãi
Sưởi hồn anh tháng ngày dài lẻ loi
moschino
Re: Thơ moschino
Khuyết
Anh gửi nỗi nhớ
Nơi mùa thu xa lắm
Gió nghẹn ngào
Xác lá úa buồn thiu
Gửi tình mình
Bên bến mộng đìu hiu
Khung trời xưa
Nay là trời xác lá
Đôi đường xa lạ
Bước chân nào đến được bên nhau
Em bước thật mau
Ai kia chung nối nhịp
Anh chầm chậm
Khói thuốc tàn bên ánh đèn khuya
Ai đếm tháng năm
Cho yêu thương đong đầy nỗi nhớ
Lời yêu trao một thủa
Nay nước mắt hòa cùng mưa
Một chút dư âm thừa
Anh mang...mảnh tình ta khuyết nửa
moschino
Anh gửi nỗi nhớ
Nơi mùa thu xa lắm
Gió nghẹn ngào
Xác lá úa buồn thiu
Gửi tình mình
Bên bến mộng đìu hiu
Khung trời xưa
Nay là trời xác lá
Đôi đường xa lạ
Bước chân nào đến được bên nhau
Em bước thật mau
Ai kia chung nối nhịp
Anh chầm chậm
Khói thuốc tàn bên ánh đèn khuya
Ai đếm tháng năm
Cho yêu thương đong đầy nỗi nhớ
Lời yêu trao một thủa
Nay nước mắt hòa cùng mưa
Một chút dư âm thừa
Anh mang...mảnh tình ta khuyết nửa
moschino
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|