Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cuộc sống sinh viên

2 posters

Go down

Song - Cuộc sống sinh viên Empty Cuộc sống sinh viên

Bài gửi by test 13/12/12, 09:32 pm

Cuộc sống sinh viên xa nhà, thoải mái tự do, khiến nhiều bạn sinh viên không làm chủ được bản thân mình. Bên cạnh những sinh viên tốt, cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập, thì còn một bộ phận không nhỏ mải mê với những trò chơi vô bổ, những thú vui như cờ bạc, đề đóm, rượu chè….

Game online thâu đêm, suốt sáng

Một trong những niềm đam mê của sinh viên là “game”. Có thể thấy khu vực xung quanh các trường đại học và cao đẳng luôn “mọc” lên những quán “Internet” hoạt động thâu đêm, suốt sáng. Nhiều sinh viên nghiện game đến mực độ sẵn sàng ăn, ngủ, nghỉ tại quán. Bạn Nguyễn Văn Dương ( sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) cho biết “mặc dù đi học được gia đình hỗ trợ chiếc laptop nhưng mình vẫn thích ra “quán” hơn, ra đó gặp bạn bè, rồi cùng nhau chơi 1 trận chứ ở nhà thui thủi một mình buồn chả muốn chơi”. Tuy nhiên có không ít những trường hợp bố mẹ gửi tiền trợ cấp lên thì chưa được 1 tuần đã hết tiền với lý do “nướng game”, không chỉ dừng lại có vậy, còn nợ nần, rồi đem cắm điện thoại, máy tính… để chơi game.

Nhậu “vô bờ bến”

Sinh viên phần lớn đến từ các tỉnh thành nên mỗi khi có dịp về quê ai cũng tay sách nách mang đủ thứ “đặc sản” quê mình đến giới thiệu với bạn bè. Mà đặc sản ấy là gì: Xin thưa, đó là “rượu” Kim Sơn – Ninh Bình, là rượu làng Vân – Bắc Ninh, là rượu Bàu Đá - Bình Định, là món rượu ngô đặc sản của bà con vùng cao Tây Bắc… là món mực nướng của vùng biển… Mỗi dịp như thế, mười lăm, mười sáu người, cả nam lẫn nữ tụ tập, ngồi xếp bằng dưới nền nhà, với một chiếc ly nhỏ uống chuyền tay nhau, hay "sang" hơn là uống bằng bát như một số sinh viên đến từ vùng cao.Từ 5h00 chiều đến 11h00 đêm, cả nhóm "cưa" đứt 1 can “đến" 10 lít.

Có thể nói, nhậu là căn bệnh trầm kha của hầu hết sinh viên nói chung. Bất kể vui hay buồn, sinh nhật hay tiệc tùng, hay thậm chí có đứa ban thất tình cũng uống rượu để giải sầu.

Song - Cuộc sống sinh viên Nhung-quan-nhau-dong
Những mối tình “tàu bay”

Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm lại ở chung với nhau trong một môi trường, một khuôn viên nên giữa các cô cậu sinh viên, đã nảy sinh ra những mối tình rất nên thơ, lãng mạn. Nhiều sinh viên coi tình yêu là động lực thúc đẩy họ thăng tiến hơn trong việc học, là niềm an ủi và cũng là chỗ dựa về mặt tinh thần nhưng cũng có sinh viên, thì tình yêu chỉ là một trò vui cho qua ngày, đoạn tháng. Nhiều sinh viên thay "bồ” như thay áo, và tỏ ra hãnh diện với những "chiến công" của mình.

Bạn Tâm –sinh viên một trường kinh tế trên địa bàn Hà Nội chia sẻ: “Bạn cùng phòng với mình thường xuyên đưa bạn trai về phòng, về chơi không đã đành họ còn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm mà cứ như mình không có ở đó vậy. Nhưng bực tức nhất là bạn ấy còn để ban trai qua đêm ở đó. Mình đã nói với bạn ý rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng mình không chịu được đành dọn ra ngoài ở với cô bạn khác”.

Không dừng lại ở đó, nhiều sinh viên có tình cảm với nhau đã không ngần ngại góp gạo thổi cơm chung để tiết kiệm chi tiêu. Và những cảnh tượng dở khóc, dở cười diễn ra, từ việc cãi nhau về vấn đề tiền bạc, đến những công việc như cơm nước dọn dẹp… Những mối tình “tàu bay” ấy lắm khi đưa đến hậu quả đau lòng: Nàng đau đớn vào bệnh viện xin nạo thai, còn chàng thì một đi không trở lại...

Đời sống sinh viên thường gặp nhiều thiếu thốn, về cả vật chất lẫn tinh thần nhất là với những sinh viên mà hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm khá giả. Rất nhiều sinh viên kiếm thêm tiền ăn học bằng việc đi dạy thêm, bán hàng, tiếp thị, thậm chí rửa chén đĩa cho những nhà hàng, quán ăn... nhưng cũng có một số người cố "bằng anh bằng em" khi thấy bạn mình cưỡi xe máy đi học, điện thoại di động thỉnh thoảng lại tò te tí te. Vậy là chấp nhận làm bồ nhí cho một đại gia nào đó để đổi lấy những tiện nghi vật chất hoặc tham gia vào các đường dây mại dâm để phục vụ cho các quý ông, quý bà thừa tiền, lắm của nhưng thiếu tình.

Thỉnh thoảng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn thấy đăng tải trường hợp sinh viên X, Y, Z nào đó bị bắt vì cướp giật, gái gọi, hoặc trộm cắp. Những mảng tối ấy tuy không nhiều, và chỉ là những trường hợp cá biệt nhưng dẫu sao, nó cũng làm hoen mờ những hình ảnh đẹp của người sinh viên. Có rất nhiều những việc làm nhỏ mà các bạn sinh viên có thể tham gia như;tình nguyện giúp đỡ những em nhỏ mồ côi, tổ chức dạy học cho các em tại những trung tâm bảo trợ xã hội, hay những hành động chung tay vì môi trường xanh sạch đẹp... Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng các bạn cũng đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày một đẹp hơn và làm cho hình ảnh của sinh viên Việt Nam đẹp hơn bao giờ hết.

ANTĐ
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Song - Cuộc sống sinh viên Empty Re: Cuộc sống sinh viên

Bài gửi by nofourgo.mai 15/12/12, 02:49 pm

Sao ko kể cía hay của đời sống sinh viên để các em ý lạc quan hơn. Suốt ngày thấy tiêu cực và bi quan là thế nào. Ko phải ai cũng như ai, và ko phải ai là sinh viên cũng bị cám dỗ mà. Nói thế có khi lại ko dám thi đại học mà ở nhà vs mẹ để làm con ngoan suốt đời mất!!!
nofourgo.mai
nofourgo.mai
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 13/12/2012
Bài viết : 5


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết