Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HHA một thời tôi đã qua...

3 posters

Go down

HHA một thời tôi đã qua... Empty HHA một thời tôi đã qua...

Bài gửi by Khách vi 23/12/11, 12:16 am

Đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi - tức là tôi và vợ, rời xa mái trường HHA, cũng là 10 năm tôi trải nghiệm trong môi trường quân đội, còn vợ tôi là giáo viên môn Hóa, 10 năm và để bất ngờ một ngày "lạc" vào forum này, tôi thấy thật ý nghĩa và có nhiều điều được chia sẻ. Mỗi thế hệ học trò lớn lên đều có nhiều nỗi niềm như thế. Tôi sẽ trở lại, vì...bây giờ đã là 0h, và sớm mai tôi phải hành trình trở lại đơn vị, ở...Phú Quốc!
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

HHA một thời tôi đã qua... Empty Re: HHA một thời tôi đã qua...

Bài gửi by net 23/12/11, 11:57 am

vui vẻ Bác này ra trường được 10 năm rồi à, hehe, mình mới có chưa được 3 năm cười ngoác miệng
kỷ niệm 50 năm có về ko bác ? vui vẻ
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

HHA một thời tôi đã qua... Empty Re: HHA một thời tôi đã qua...

Bài gửi by Mư䗻ßêñ€m™ 24/12/11, 06:37 pm

Chào mừng bác nhé....chúc bác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc! vui vẻ
Mư䗻ßêñ€m™
Mư䗻ßêñ€m™
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609


Về Đầu Trang Go down

HHA một thời tôi đã qua... Empty Re: HHA một thời tôi đã qua...

Bài gửi by Bình yên khi trở về 17/06/12, 07:13 pm

Mình cũng nhớ trường, nhớ bạn bè mình nhìu lắm! Hi vui vẻ
Bình yên khi trở về
Bình yên khi trở về
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 17/06/2012
Bài viết : 2


Về Đầu Trang Go down

HHA một thời tôi đã qua... Empty Re: HHA một thời tôi đã qua...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết