Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dấu ấn mái trường THCS Hải Châu

Go down

Dấu ấn mái trường THCS Hải Châu Empty Dấu ấn mái trường THCS Hải Châu

Bài gửi by 4rumer 07/11/11, 07:03 pm

Tôi về thăm quê và cũng là để thoả lòng nỗi nhớ mái trường xưa. Theo thời gian năm tháng dường như tất cả khung cảnh mái trường đã đổi thay. Duy chỉ có cây bàng xưa mà chúng tôi thường tụm năm túm ba dưới gốc cây, cùng ngôi đền thờ Đức Thánh Trần phía đông trường là vẫn còn đó nguyên sơ, rêu phong bao phủ cùng với tháng năm, đã đưa chúng tôi về với ký ức của thời cắp sách tới mái trường cách đây gần nửa thế kỷ. Và với nhà trường đến nay vừa tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Nhanh quá! Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày khai trường năm học đầu tiên 1961-1962, với chúng tôi vẫn long lanh khoảng trời ngời ngời sắc hương yêu thương muôn thuở. Cái buổi ban đầu “vạn sự khơỉ đầu nan’’ với 4 lớp, 241 học sinh của Hải Châu và các xã lân cận phía nam huyện, song nhà trường đã vượt qua gian khó, chập chững và vững bước đi lên, trải qua bao vất vả, nhất là thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Lứa tuổi chúng tôi trực tiếp sống và học tập trong tiếng gầm rít của máy bay giặc Mỹ . Ngày đó với vòng nguỵ trang, mũ rơm, túi thuốc, học trong nhà hầm, với giao thông hào chữ chi dọc ngang dưới vườn cây xanh. Và từ đó chúng tôi cùng bao lớp học sinh đã ra trường.

Tôi được biết sau ngày miền Nam giải phóng, sự nghiệp đổi mới đất nước như ngọn gió lành thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình sáng tạo của nhà trường và nhất là từ khi thực hiện cuộc vận động “Hai không’, cùng phong trào xây dựng trường chuẩn, nhà trường có bước phát triển vượt bậc.

Vào phòng truyền thống của trường, lấp lánh những Bằng khen, Giấy khen, bởi 46 năm trường đạt danh hiệu Tiên tiến, có 9 năm tiên tiến xuất sắc. Năm 1995 đã hoàn thành phổ cập THCS. 2 lần được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đã đạt trường chuẩn Quốc gia. Đó chính là những thành quả lớn lao của trường và nhân dân Hải Châu.

Có được thành tích như vậy, do nhà trường luôn duy trì sỹ số và giữ vững quy mô trường lớp, không có học sinh bỏ học; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vừa lo dạy chữ, vừa dạy nhân cách cho học sinh. Trên 6000 học sinh đã học dưới mái trường. Tỷ lệ tốt nghiệp qua các năm đạt 99%, hiệu quả đào tạo đạt 93%; hàng năm có 20 - 25 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp thi đỗ vào THPT ngày càng cao (thường từ 75- 85%) cao hơn bình quân của huyện. Nhiều năm liên tục đứng vào tốt đầu trong 39 trường THCS của huyện. Những năm chống Mỹ trường là đơn vị nổi trội về giáo dục toàn diện, nhất là trí dục; mặt khác có 750 học sinh từ mái trường này lên đường tòng quân đánh Mỹ, trong đó 56 người đã hy sinh anh dũng, 54 là thương binh.

Từ mái trường là nền móng để bao thế hệ học sinh chúng tôi học tiếp lên và trưởng thành trên mọi cương vị công tác .Toàn xã có 1254 người tốt nghiêp Đại học và Cao đẳng, cứ 6 người dân có 1 cử nhân, trong đó có Giáo sư Tiến sỹ khoa học ,nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trần Văn Nhung, 4 Phó Giáo sư, 9 Tiến sỹ , 20 sỹ quan cao cấp , trong đó có Phó đô đốc Trần Thanh Huyền , Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên. Hải Châu hiện là xã có trình độ dân chí cao nhất huyện.

Trò như vậy! Còn đội ngũ thầy cô- những người “chở đò qua sông” luôn tâm huyết với nghề. Hầu hết giáo viên tham gia hội giảng đạt giờ dạy giỏi. Từ năm học 2004-2005 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có trên 50% có trình độ Đại học. Đây là một khối đoàn kết luôn giữ vững truyền thống thi đua “dạy tốt”.
Một điều đáng trân trọng là xã hội hoá giáo dục đã đi vào lòng người. Là xã chưa giàu, song do xác định được vị trí “sự học”, mà đã phát huy sức mạnh tổng hợp huy động công sức tiền của để xây dựng trường. Từ 3 phòng học cấp 4 ban đầu, nay là các dãy nhà cao tầng với 12 phòng học và các phòng chức năng khang trang kiên cố, phương tiện dạy học đầy đủ và hiện đại cùng một khuôn viên đẹp.

Chúng tôi bồi hồi bâng khuâng ngắm cây bàng cổ, những hàng phượng vỹ xum xuê và cây đa mà Giáo sư Nhung trồng nơi sân trường đang vươn ngọn, thầm tự hào về 50 năm dựng xây chan chứa tình bạn nghĩa thầy; đây là cái nôi để nâng cao dân trí, là địa chỉ tin cậy của lớp lớp học sinh và nhân dân Hải Châu. Chúng tôi hy vọng, tin tưởng về chiều hướng đi lên của trường. Chắc chắn mái trường mà chúng tôi yêu tôi nhớ sẽ gặt hái được những “mùa vàng’ “ hai tốt” bội thu trong những năm học tới để xứng đáng với quê hương Hải Châu, Hải Hậu anh hùng.

HaiHau.vn
4rumer
4rumer
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết