Chuyện vui
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyện vui
Sau trận đấu, một cổ động viên tìm đến gặp trọng tài:
"Ông có thể cho tôi hỏi một lúc được không?"
- Được thôi, nhưng tôi chỉ có 3 phút dành cho anh thôi đấy.
Cổ động viên gật đầu:
- Vậy trong 3 phút ấy ông có thể kể xem ông hiểu gì về bóng đá?
***
Một huấn luyện viên bóng đá vừa theo dõi trận đấu vừa than thở: - Thực sự tôi không phải người mê tín nhưng từ khi đội tôi bị dẫn trước
13-0 thì tôi tin rằng có phép thuật cũng không thể thay đổi được gì nữa.
Re: Chuyện vui
Thư của vợ chưa cưới
Ốm thập tử nhất sinh đừng đọc thư của vợ chưa cưới. Nó thậm chí còn độc hơn cả thuốc chuột loại nặng.
Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào: - Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này! Bệnh nhân thều thào:
- Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ đọc giúp tôi!
- Được, cô ta viết như sau: Anh yêu, công việc của em quá bận rộn, không đến thăm anh được, rất lấy làm tiếc. Nhưng trong tang lễ của anh, thì em nhất định phải có mặt.
Ốm thập tử nhất sinh đừng đọc thư của vợ chưa cưới. Nó thậm chí còn độc hơn cả thuốc chuột loại nặng.
Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào: - Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này! Bệnh nhân thều thào:
- Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ đọc giúp tôi!
- Được, cô ta viết như sau: Anh yêu, công việc của em quá bận rộn, không đến thăm anh được, rất lấy làm tiếc. Nhưng trong tang lễ của anh, thì em nhất định phải có mặt.
Re: Chuyện vui
Sao phải tới trường?
Học trò và giáo viên không phải lúc nào cũng muốn tới trường. Tới trường chỉ thực sự là thảm hoạ với một người. Đó là ai vậy?
Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai của mình dậy:
- Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi.
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thày cô giáo cũng ghét con.
- Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.
Học trò và giáo viên không phải lúc nào cũng muốn tới trường. Tới trường chỉ thực sự là thảm hoạ với một người. Đó là ai vậy?
Buổi sáng, bà mẹ gọi con trai của mình dậy:
- Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi.
- Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
- Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
- Bọn trẻ ghét con và các thày cô giáo cũng ghét con.
- Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
- Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
- Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và thứ hai, con là hiệu trưởng.
Similar topics
» Taxi Tải Thành Hưng – Dịch vụ chuyển nhà, văn phòng trọn gói chuyên nghiệp.
» Trò chuyện cùng Chuyên gia với chủ đề “Thái độ Quyết định Thành công” tại Đại học Duy Tân
» Dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Thành Hưng!
» Dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Thành Hưng.
» Quy trình chuyển nhà – chuyển văn phòng Thành Hưng.
» Trò chuyện cùng Chuyên gia với chủ đề “Thái độ Quyết định Thành công” tại Đại học Duy Tân
» Dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Thành Hưng!
» Dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp Thành Hưng.
» Quy trình chuyển nhà – chuyển văn phòng Thành Hưng.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|