Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CƯ DÂN MẠNG "CHÉM GIÓ" VỀ CHỦ ĐỀ "CHÉM GIÓ"

Go down

CƯ DÂN MẠNG "CHÉM GIÓ" VỀ CHỦ ĐỀ "CHÉM GIÓ" Empty CƯ DÂN MẠNG "CHÉM GIÓ" VỀ CHỦ ĐỀ "CHÉM GIÓ"

Bài gửi by thienthanvitinh93 23/07/11, 05:46 pm

NGUỒN DANTRI.COM

“Thật buồn cười! Tui có 5 căn nhà mặt phố, 3 con Audi mà không thèm chém gió. Mấy ông không có gì mà chém kinh người...” - Nam Cuong - 27 tuổi “cố gắng” chứng tỏ mình không phải người “chém gió” sau khi đọc Nạn dịch... “chém gió” của tác giả Anh Huy.

>> Nạn dịch... "chém gió"
"Chém gió" cũng là cách để xả stress
Với những người thích đùa, có khiếu hài hước thì việc làm người khác cười bằng những câu nói dí dỏm, những câu chuyện không có thật, thậm chí cao siêu... (hay như cách gọi của thanh niên ngày nay là "chém gió") cũng là một cách xả stress hữu hiệu.
" Chém gió đâu có phải là bệnh khoe khoang. Mà chỉ là bạn bè ngồi với nhau nói dăm ba câu chuyện không có thật. Những chuyện không thể làm được để đem ra 'chém' mọi người cho vui chứ đâu có phải ta khoe khoang cái này cái kia... "Chém gió" khác tán phét là ở cái cách nói nhấn từ nó mạnh hơn mà thôi " - hoang trung hieu - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh
" Chém gió đôi khi cũng hay đấy chứ (tất nhiên là chỉ với bạn bè quen biết chém cho vui thôi). Đọc bài này tôi mới thấy là mình cũng có những lúc chém hơi quá với người lạ, về nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Nhưng đúng đây là một tật rất xấu và cần phải sửa đổi bản thân nếu lỡ mắc " - Vương Hòa - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh
Bài viết "Chém gió" tuy có thiệt nhưng vẫn chưa đầy đủ. "Chém gió" vẫn còn nhiều điều hay nữa. "Chém gió" giúp người "bị chém" lẫn "người chém" thư giãn, những người xung quanh cùng nghe "chém gió" cũng tham gia để xả stress. Nói chung là "chém gió" rất vui, đọc lại cũng còn thấy buồn cười" .
" Đúng là bây giờ "dịch chém gió" đang lây nhanh một cách kinh khủng. Từ ảo (các diễn đàn trên Internet), các quán cafe từ sang trọng cho đến vỉa hè....Chém đủ các đề tài cuộc sống xã hội trong nước cho đến tận Bắc Cực cười ngoác miệng. Mình phải công nhận là "chém" có mang lại một cái không khí hội hè..." - crazy21@vnn.vn - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh không phủ nhận tác dụng của "chém gió" cùng câu kết: "Nhưng "chém gió" cũng phải có giới hạn nếu không nó cũng sẽ phản tác dụng".

Mà như Nguyen Duc Thien - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh nhận định, thì không phải ai cũng có cái tài "chém gió". Từ "tài" nhiều khi cũng đồng nghĩa với từ "năng khiếu", mà năng khiếu là trời ban, không phải muốn là được...
"Chém gió" là một nghệ thuật và người "chém gió" là một nghệ sỹ... Tôi nghĩ không phải ai cũng có tài "chém gió" đâu... Nói xa xôi một chút như xưa Khổng Minh mà không có tài "chém gió" thì làm sao có thể giúp Lưu Bị quân ít lực mỏng thắng được Tào Tháo và Ngô Quyền bao nhiêu trận.... Nói chung "Chém gió" không có hại, nhưng người chém gió đạt đến bực siêu quần bạt chúng thì thật không dễ đâu"
" Đọc bài này của bác mà em cười đau cả bụng. Bác dùng từ rất hay, phong phú lại còn chuẩn nữa chứ. Tất nhiên là không phải ai cũng như thế, có rất nhiều người khiêm tốn, chắc bác chưa gặp đó thôi. Ngày xưa em cũng hay chém lắm mà giờ thì đỡ rùi (em "chém" đó bác à). Chúc bác và mọi người vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn về bài viết " - Nguyen Toi - Nữ - 21 tuổi - Từ Hải Phòng
"Chém" đúng nơi để phát huy đúng tác dụng
Nhiều người cho rằng bất kỳ vấn đề gì, câu chuyện gì cũng phải đưa ra đúng nơi, kể đúng chỗ. Nếu không đều có thể phản lại tác dụng mong muốn, chứ không riêng gì bệnh "chém gió".
Trần Thị Thu Thảo - Nữ - 30 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh đưa ra một vài "tai nạn" từ hậu quả của "chém gió" quá đà, sai địa chỉ:
" Mình cũng thấy như vậy đó, nhiều người bạn của mình "chém gió" mà khi mình phát hiện ra sự thật mình thật sự bị sốc luôn. Trường hợp thứ nhất, mình có anh bạn đồng nghiệp, nhà bố mẹ thì làm nông, kinh tế thì thiếu trước hụt sau, vậy mà anh ta nói với mình nhà anh ta bán vật liệu xây dựng, có mấy người giúp việc, ghê hơn nữa anh ta còn nhờ mình đi xem xe hơi giúp anh ta bởi vì anh ta nói bố mẹ anh ta muốn mua xe Toyota Innova. Hôm bữa mình tự tìm đường xuống quê nhà anh ta chơi (anh ta không biết mình xuống đó), mình sững sờ luôn. Đường vào nhà anh ta là đường ruộng, sình không hà, mình đi xe máy mà muốn ngã luôn. Chuyện lộ ra, anh ta quê quá trời. Trường hợp thứ hai, mình có người bạn, nhà thì nghèo, công việc thì không ổn định, có vợ và một con. Vậy mà lên mạng tán mấy em, nói với mấy em là anh ta là dược sỹ, bố mẹ là bác sỹ, anh ta là con trai một nữa mới ghê chứ. Thiệt là không chịu nổi. Mình gặp nhiều nhiều trường hợp "chém gió" quá đà này lắm ".

Thai binh - Nữ - 24 tuổi - Từ Thái Bình bày tỏ:"Thực ra theo tôi, phải đặt ở trong các trường hợp cụ thể để xem mức độ như thế nào. Xét trên phạm vi quan trọng thì không nên "chém gió". Còn xét trong phạm vi giữa các cá nhân (anh em, bạn bè) thì "chém gió" chỉ để xả stress thôi mà".
" Hi, đọc bài viết cũng thấy thú vị. Mình tính thật thà, một lần bị ông bạn chém gió, sau khi biết sự thật mình giận bạn ấy lắm. Thế nhưng dần thành quen, bây giờ thấy vui vui chứ cũng không thấy ảnh hưởng lắm. Nói chung chém để vui để cười thì tốt, nhưng khi nào nghiêm túc thì cần phải nghiêm túc. Cái gì cũng chém thì hỏng!" - Phạm Văn Thuấn - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Nam
" Theo em thì "chém gió" chẳng làm hại ai cả, chỉ đơn thuần là giúp con người ta xả stress. Có cung thì mới có cầu, có người nghe (xem) thì mới có người chém gió. Chém gió không những làm cho người "chém" xả được strees, mà còn làm cho những người xung quanh có cái để mà .....bàn tán. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cười nhăn răng . Em thấy chém gió là 1 trong những nét văn hóa mới của Việt Nam, nếu biết cách phát triển và đi đúng hướng, sẽ mang lại bản chất tốt đẹp" - Bá Nghiệp - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Nam
" Cuộc sống tấp nập, vất vả nhiều áp lực, tìm kiếm nguồn vui hay điều gì đó để tự an ủi bản thân hay đơn giản là giải tỏa stress, là cần thiết lắm chứ ạ. Bạn có thấy có bao nhiêu nụ cười sau mỗi trận chém đó không? nhiều lắm bạn ạ. Chị đồng nát vất vả nhoẻn nụ cười tươi, anh xích lô làn da đen xạm vì nắng gió vẫn tươi cười. Bạn vào diễn đàn cha mẹ, xin thưa với bạn rằng cha mẹ nào mà lại không yêu con cái. Bạn vào diễn đàn kiến thức, bạn thấy người ta phát biểu khoe kiến thức, phải chăng bạn không có để khoe? Có bao nhiêu người biết thêm kiến thức nhờ có người khoe đó bạn ạ " - Minh Hai - Nam - 25 tuổi - Từ Quảng Ninh
Chúng tôi xin mượn lời bạn ktaVMR - Nam - 22 tuổi - Từ Hải Phòng thay cho lời kết:
" Cái gì nó cũng có 2 mặt của nó. Những người hay "chém" với nhau thì người ta nghĩ đó chỉ là nói chuyện tếu cho vui. Còn khoe khoang đó là mặt trái. Nói chung là mình đi chơi với bạn bè ,"chém gió" với nhau cho vui vẻ thôi. Bài viết chưa xét đến mặt tích cực mà chỉ nói đến những mặt tiêu cực. Đúng như bạn Minh Hai nói, chúng ta có thể biết nhiều chuyện xã hội, kiến thức hơn đó. Mà lại cảm thấy nó vui vẻ!". :d bối rối
thienthanvitinh93
thienthanvitinh93
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết