Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

+2
boyanchoipro
trần hà
6 posters

Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by trần hà 06/05/11, 01:29 pm

ngủ đi nhé thôi đừng mơ mộng nữa
người ta đi mi con tiếc làm chi
ngủ đi nhé đừng đợi chờ vô vọng
cuộc tình mi đâu dài đến mai sau.
ngủ đi nhóc khóc làm chi thêm khổ
nước mắt mi đâu níu kéo được người
ngoảnh mặt đi đâu có ngày trở lại
mi tiếc chi 1 kẻ vong tình.
ngủ đi nhóc thôi đừng buồn nữa
cuộc đời mi đâu của riêng ai
nhóc là nhóc, là của cha, của mẹ
thế gian này đâu hết kẻ yêu mi.
tội tình chi mà chung tình đến thế
yêu nhầm người mi có tiếc hay không
ta không tiếc chỉ trách mình khờ dại
mãi chung tình với kẻ vong tình
đừng khóc nhé nhóc ơi đừng khóc
hết mưa rồi ngày lại nắng bình yên :-bye :-bye :-bye :-bye

trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by boyanchoipro 06/05/11, 05:37 pm

Thế con gái cứ thất tình là ko ngủ đk à
boyanchoipro
boyanchoipro
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 29/10/2010
Bài viết : 833


Http://lovesuju-vn.forum-vn.net

Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by trần hà 06/05/11, 11:11 pm

cái này mình chịu thôi.hình như sẽ rất buồn...Mình chỉ biết đến thế.hihihi
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by Khách vi 20/06/11, 03:26 pm

có lẽ là nỗi lòng của bạn chăng:))
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by datmanhlight 20/06/11, 06:38 pm

trần hà đã viết:ngủ đi nhé thôi đừng mơ mộng nữa
người ta đi mi con tiếc làm chi
ngủ đi nhé đừng đợi chờ vô vọng
cuộc tình mi đâu dài đến mai sau.
ngủ đi nhóc khóc làm chi thêm khổ
nước mắt mi đâu níu kéo được người
ngoảnh mặt đi đâu có ngày trở lại
mi tiếc chi 1 kẻ vong tình.
ngủ đi nhóc thôi đừng buồn nữa
cuộc đời mi đâu của riêng ai
nhóc là nhóc, là của cha, của mẹ
thế gian này đâu hết kẻ yêu mi.
tội tình chi mà chung tình đến thế
yêu nhầm người mi có tiếc hay không
ta không tiếc chỉ trách mình khờ dại
mãi chung tình với kẻ vong tình
đừng khóc nhé nhóc ơi đừng khóc
hết mưa rồi ngày lại nắng bình yên :-bye :-bye :-bye :-bye

bài này e lấy từ đâu thế 4 năm rồi mới lại đọc bài này...và buồn thay 1 mối tình vẫn ngậm ngùi... :-(( :-(( :-((
datmanhlight
datmanhlight
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/06/2011
Bài viết : 279


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by vit..detc4 23/06/11, 09:30 am

:-((
vit..detc4
vit..detc4
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by datmanhlight 23/06/11, 12:01 pm

vit..detc4 đã viết: :-((
sao lại khóc thế e....
datmanhlight
datmanhlight
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/06/2011
Bài viết : 279


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by kun_kun 23/06/11, 02:19 pm

trần hà đã viết:cái này mình chịu thôi.hình như sẽ rất buồn...Mình chỉ biết đến thế.hihihi
Đúng rùi đó. Lúc thất tình rất pùn. Mình hồi cách đây vài hôm bị ng iu bỏ cũng đã thức trắng 1 đêm ko ngủ. Huhu. :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by vit..detc4 23/06/11, 02:56 pm

vì buồn
vit..detc4
vit..detc4
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by Khách vi 23/06/11, 07:06 pm

kun_kun đã viết:
trần hà đã viết:cái này mình chịu thôi.hình như sẽ rất buồn...Mình chỉ biết đến thế.hihihi
Đúng rùi đó. Lúc thất tình rất pùn. Mình hồi cách đây vài hôm bị ng iu bỏ cũng đã thức trắng 1 đêm ko ngủ. Huhu. :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
Chỉ 1 đêm thôi ak??? :~
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by tethiendaithanh 23/06/11, 07:44 pm

co ve tam su wa nhi ?
tethiendaithanh
tethiendaithanh
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/06/2011
Bài viết : 69


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by datmanhlight 23/06/11, 09:07 pm

vit..detc4 đã viết:vì buồn
đơn giản thế thôi à... hết khóc rồi buồn... em cm đơn giản. giàu cảm súc thật đấy
datmanhlight
datmanhlight
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/06/2011
Bài viết : 279


Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by kun_kun 25/06/11, 06:54 am

Lovely_angel đã viết:
kun_kun đã viết:
trần hà đã viết:cái này mình chịu thôi.hình như sẽ rất buồn...Mình chỉ biết đến thế.hihihi
Đúng rùi đó. Lúc thất tình rất pùn. Mình hồi cách đây vài hôm bị ng iu bỏ cũng đã thức trắng 1 đêm ko ngủ. Huhu. :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
Chỉ 1 đêm thôi ak??? :~
Hix. Cô bé này. Thế phải thức bao nhiêu đêm thì mới được. Nói vậy thui chứ những đêm sau anh cũng trằn trọc mãi mới ngủ được đó. Nhưng mà thấy sắp thi đại học rùi nên tạm gác lại đã.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

tinh - Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình Empty Re: Bài thơ thứ 3 mình post trong ngày, dành cho con gái bị thất tình

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết