Tết vẫn trong tôi
2 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tết vẫn trong tôi
Gần 2 tuần mình dc về quê là khoảng thời gian thật hạnh phúc của mình. Lúc ngồi trên tàu, tâm trạng thật lạ. Dù là về nhà, nhưng sao thấy thật hồi hộp...
Thật lạ là khi dặt chân xuống xe, mình ko cảm thấy như vừa đi xa về, mà thấy như ngày hôm qua mình vẫn ở đây...Bố mẹ vẫn thế, chị vẫn thế.Chỉ có chăng thằng em mình hơi khác. Chắc do nó còn đang tuổi dậy thì nên thay đổi từng ngày
7 tháng chờ dợi, mong ngóng, giờ cũng về ngôi nhà thân yêu...Lại dc là chính mình, dc thoải mái làm những gì mmình thích.Vừa đi về rất mệt mà cũng ko cần nghỉ ngơi..Thật hạnh phúc khi dc ở bên gia đình thân yêu của mình.
Sau hạnh phúc dc gặp gd thì niềm vui rất lớn với mình là dc gap thầy cô và bạn bè. Thầy Nam vẫn thế, mà hình như thầy gầy đi (chắc do xây nhà to quá nên lo nghĩ nhiều) . Bật mí là con gái thầy...nhìn giống thầy lắm, cứ thấy cười toe toét suốt.hihi. . Nói tóm lại là đã ngồi trong nhà thầy rồi thì chỉ có...cười
Cô Mai thì càng ngày mình thấy cô càng trẻ ra và đẹp hơn. Lần đầu vào nhà cô, mình bị "choáng váng" bởi con trai cô!!! 4 tuổi mà thông minh khủng khiếp.hiếu động nữa. Nếu ai gặp cu đó rồi chac71 cũng bị sốc giống mình thôi.hix
Den961 nhà cô Mơ đúng lúc nhà cô đang ăn cơm nên cũng ko tiện ngồi lâu.lúc đến cô đang bị ốm.mà tóc cô càng lúc càng ngắn... . Chắc cô sắp cắt tóc thành đầu Mỹ Linh rồi.hihi
Thầy Lự thì vẫn thế, niềm nở và chân tình. nói chuyện với thầy, mình thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu.cảm giác thật gần gũi và đầy yêu thương.
Người mình...sợ nhất nhưng cũng mong gặp nhất là thầy Phấn.hic.thầy vẫn phong cách lúc dạy...Lạnh lùng...Mình sợ quá, ngồi im re, bao nhiêu những câu nói mà định nói bay vèo đâu hết. Trời ạ, ra trường rồi mà sao vẫn thấy hãi thầy.ko biết bao giờ mới hết sợ thầy nhỉ?
Bạn bè ai cũng xinh hơn và điệu hơn.hihi.sinh viên có khác.ah, xin lỗi mọi người về hôm liên hoan nhé! .tại hôm đó tớ ko thể đến sớm và ở lại lâu dc.thông cảm nhe.
......
.......
thời gian qua thật nhanh, ngày đi sao thật buồn. Khóc, và khóc...Lại 1 cs ko có gd và những người mình yêu thương ở bên. Vẫn biết phải như thế mới trưởng thành, nhưng mình vẫn ko muốn.
Sáng hôm đó mấy thằng bạn thân đến chia tay.4 thằng.ngồi nhậu với chúng nó trước khi đi.mình muốn khóc quá. .Thằng bạn mình chở mình lên tàu.lúc lên xe máy, lại ôm mẹ khóc.mẹ cũng khóc. Mắt bố cũng đỏ hoe. Mình ko muốn đi. Bố mẹ cũng thương phải đi xa nhà, phải đối diện với bao khó khăn, rắc rối mà ko ai hiểu dc.
Lúc thằng bạn chở đến ngã 3 Hải HẬU, ngoái đầu lại, và lại khóc. có thể là 1 năm, hoặc 1 năm rưỡi nữa mới lại dc về......
cẦU CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG SẼ LUÔN HẠNH PHUC VÀ BÌNH AN.
Thật lạ là khi dặt chân xuống xe, mình ko cảm thấy như vừa đi xa về, mà thấy như ngày hôm qua mình vẫn ở đây...Bố mẹ vẫn thế, chị vẫn thế.Chỉ có chăng thằng em mình hơi khác. Chắc do nó còn đang tuổi dậy thì nên thay đổi từng ngày
7 tháng chờ dợi, mong ngóng, giờ cũng về ngôi nhà thân yêu...Lại dc là chính mình, dc thoải mái làm những gì mmình thích.Vừa đi về rất mệt mà cũng ko cần nghỉ ngơi..Thật hạnh phúc khi dc ở bên gia đình thân yêu của mình.
Sau hạnh phúc dc gặp gd thì niềm vui rất lớn với mình là dc gap thầy cô và bạn bè. Thầy Nam vẫn thế, mà hình như thầy gầy đi (chắc do xây nhà to quá nên lo nghĩ nhiều) . Bật mí là con gái thầy...nhìn giống thầy lắm, cứ thấy cười toe toét suốt.hihi. . Nói tóm lại là đã ngồi trong nhà thầy rồi thì chỉ có...cười
Cô Mai thì càng ngày mình thấy cô càng trẻ ra và đẹp hơn. Lần đầu vào nhà cô, mình bị "choáng váng" bởi con trai cô!!! 4 tuổi mà thông minh khủng khiếp.hiếu động nữa. Nếu ai gặp cu đó rồi chac71 cũng bị sốc giống mình thôi.hix
Den961 nhà cô Mơ đúng lúc nhà cô đang ăn cơm nên cũng ko tiện ngồi lâu.lúc đến cô đang bị ốm.mà tóc cô càng lúc càng ngắn... . Chắc cô sắp cắt tóc thành đầu Mỹ Linh rồi.hihi
Thầy Lự thì vẫn thế, niềm nở và chân tình. nói chuyện với thầy, mình thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu.cảm giác thật gần gũi và đầy yêu thương.
Người mình...sợ nhất nhưng cũng mong gặp nhất là thầy Phấn.hic.thầy vẫn phong cách lúc dạy...Lạnh lùng...Mình sợ quá, ngồi im re, bao nhiêu những câu nói mà định nói bay vèo đâu hết. Trời ạ, ra trường rồi mà sao vẫn thấy hãi thầy.ko biết bao giờ mới hết sợ thầy nhỉ?
Bạn bè ai cũng xinh hơn và điệu hơn.hihi.sinh viên có khác.ah, xin lỗi mọi người về hôm liên hoan nhé! .tại hôm đó tớ ko thể đến sớm và ở lại lâu dc.thông cảm nhe.
......
.......
thời gian qua thật nhanh, ngày đi sao thật buồn. Khóc, và khóc...Lại 1 cs ko có gd và những người mình yêu thương ở bên. Vẫn biết phải như thế mới trưởng thành, nhưng mình vẫn ko muốn.
Sáng hôm đó mấy thằng bạn thân đến chia tay.4 thằng.ngồi nhậu với chúng nó trước khi đi.mình muốn khóc quá. .Thằng bạn mình chở mình lên tàu.lúc lên xe máy, lại ôm mẹ khóc.mẹ cũng khóc. Mắt bố cũng đỏ hoe. Mình ko muốn đi. Bố mẹ cũng thương phải đi xa nhà, phải đối diện với bao khó khăn, rắc rối mà ko ai hiểu dc.
Lúc thằng bạn chở đến ngã 3 Hải HẬU, ngoái đầu lại, và lại khóc. có thể là 1 năm, hoặc 1 năm rưỡi nữa mới lại dc về......
cẦU CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG SẼ LUÔN HẠNH PHUC VÀ BÌNH AN.
Được sửa bởi trần hà ngày 22/02/11, 07:21 pm; sửa lần 1.
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Similar topics
» Ứng dụng 3D trong Y học của Đại học Duy Tân được in trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
» Đi cấp cứu trong khi thi vì bị đau tim
» Chiếc thuyền ngoài xa
» Chợt nghe sao trống vằng....trong tôi...
» Công Vinh Sắp Có Trong FIFA Online Va 1 So Cau Thu Khac Trong Tháng 10+Choi*Thu~Doi.Hinh-Toan-Cau-Thu~VN PHIEN BAN? CHUAN^? BI. CHO THANG' 10 FIFA BI. LO^. RA NGOAI- HOT!!! HOT!!!
» Đi cấp cứu trong khi thi vì bị đau tim
» Chiếc thuyền ngoài xa
» Chợt nghe sao trống vằng....trong tôi...
» Công Vinh Sắp Có Trong FIFA Online Va 1 So Cau Thu Khac Trong Tháng 10+Choi*Thu~Doi.Hinh-Toan-Cau-Thu~VN PHIEN BAN? CHUAN^? BI. CHO THANG' 10 FIFA BI. LO^. RA NGOAI- HOT!!! HOT!!!
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|