Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
+10
VVIP
thuannoone
4rumer
Rïç
test
NOBITA
troly
trần hà
kuchoet
net
14 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
First topic message reminder :
Lịch thi đấu AFF Cup 2010
Vòng bảng
Bảng B (trên sân Mỹ Đình, Hà Nội; riêng trận Myanmar - Philippines diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định)
Ngày 2/12
Singapore - Philippines 17h
Việt Nam - Myanmar 19h30
Ngày 5/12
Singapore - Myanmar 17h
Philippines - Việt Nam 19h30
Ngày 8/12
Myanmar - Philippines 19h30
Việt Nam - Singapore 19h30
Bảng A (tại Indonesia)
Ngày 1/12
Thái Lan - Lào 2-2
Indonesia - Malaysia 5-1
Ngày 4/12
Thái Lan - Malaysia
Lào - Indonesia
Ngày 7/12
Malaysia - Lào
Indonesia - Thái Lan
Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.
Truyền hình trực tiếp trên VTV2 mời quý vị đón xem :y45:
Lịch thi đấu AFF Cup 2010
Vòng bảng
Bảng B (trên sân Mỹ Đình, Hà Nội; riêng trận Myanmar - Philippines diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định)
Ngày 2/12
Singapore - Philippines 17h
Việt Nam - Myanmar 19h30
Ngày 5/12
Singapore - Myanmar 17h
Philippines - Việt Nam 19h30
Ngày 8/12
Myanmar - Philippines 19h30
Việt Nam - Singapore 19h30
Bảng A (tại Indonesia)
Ngày 1/12
Thái Lan - Lào 2-2
Indonesia - Malaysia 5-1
Ngày 4/12
Thái Lan - Malaysia
Lào - Indonesia
Ngày 7/12
Malaysia - Lào
Indonesia - Thái Lan
Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.
Truyền hình trực tiếp trên VTV2 mời quý vị đón xem :y45:
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
2-0 buồn không còn gì để nói :y6:
troly- Administrator
- Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
rất vui là mình lại dự đoán gần chính xác 2-0 cho VN, hóa ra lại 2-0 cho Mã lai
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
biết ngay mà.VN là thế.Năm nào cũng hi vọng rồi lại phải thất vọng.
Cái j mà chúng ta chỉ ngán Thailand..Bg thì đội nào cũng thua, từ sing, mã, phil,..2năm sau sẽ tiếp tục thuaoalaoss.cpc mất
Cái j mà chúng ta chỉ ngán Thailand..Bg thì đội nào cũng thua, từ sing, mã, phil,..2năm sau sẽ tiếp tục thuaoalaoss.cpc mất
thuannoone- Mem cấp 3
- Tham gia : 29/04/2010
Bài viết : 87
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
hôm qua ko dám xem tiếp đến hết trận.nghỉ học ở nhà xem, thế mà...huhu
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
AFF Suzuki Cup Semi Final 1st Leg Malaysia vs Vietnam
AFF Suzuki Cup Semi Final 1st Leg Malaysia vs Vietnam
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
cácc cầu thủ của chúng ta thua nhưng mà cũng có nhiều cái hay.....bài học kinh nghiêm.(thất bại là mẹ của thành công) hihi.
mà các cầu thủ cũng giúp những sinh viên nghèo chúng ta có cơ hội mua vé xem trận lượt về tại sân Mĩ Đình. đấy hum qua VN đá thua cái ra ngoài những con đường Hà Nội vé xem trân lượt về rải như phát tờ rơi ý.
mà các cầu thủ cũng giúp những sinh viên nghèo chúng ta có cơ hội mua vé xem trận lượt về tại sân Mĩ Đình. đấy hum qua VN đá thua cái ra ngoài những con đường Hà Nội vé xem trân lượt về rải như phát tờ rơi ý.
nguoila_docbuoc- Mem cấp 4
- Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257
Tấn Trường bị CĐV Malaysia chiếu laser vào mắt
Tấn Trường bị CĐV Malaysia chiếu laser vào mắt
Một số cổ động viên Malaysia trên khán A đã dùng tia laser chiếu về phía khung thành Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mắt của thủ môn Tấn Trường.
Sau trận thua 0-2 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã lên máy báy về Hà Nội ngay trong đêm.
Các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu. Ảnh: Đức Đồng
Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, đội tuyển Việt Nam đã khiếu nại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc một số CĐV Malaysia có mặt trên khán A đã dùng tia laser chiếu về phía khung thành Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mắt của thủ môn Tấn Trường.
Một số cổ động viên Malaysia trên khán A đã dùng tia laser chiếu về phía khung thành Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mắt của thủ môn Tấn Trường.
Sau trận thua 0-2 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã lên máy báy về Hà Nội ngay trong đêm.
Các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu. Ảnh: Đức Đồng
Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, đội tuyển Việt Nam đã khiếu nại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc một số CĐV Malaysia có mặt trên khán A đã dùng tia laser chiếu về phía khung thành Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mắt của thủ môn Tấn Trường.
L.Đ
4rumer- Mem cấp 6
- Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
mấy thằng Malaysia mà làm như thế thì nhục quá. lần này tới Mĩ Đình anh em mình ko dùng tia laze à sẽ dùng gạch đá công kích. ko thì dùng mĩ nhân kế. hihi
nguoila_docbuoc- Mem cấp 4
- Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Mấy thằng mất dạy đấy!
Về Mỹ Đình là ăn đập
Về Mỹ Đình là ăn đập
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
việt nam thua chán thật?nhưng hok sao?hy vọng lượt về
NgocDo_C9_Kut3- Mem cấp 2
- Tham gia : 26/08/2010
Bài viết : 30
Một số cổ động viên Malaysia trên khán A đã dùng tia laser chiếu về phía khung thành Việt Nam, làm ảnh hưởng tới mắt của thủ môn Tấn Trường.
Chuẩn không đây.hnay đi làm nên không đọc được tin
Tưởng là có bán độ
Tưởng là có bán độ
kuchoet- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/11/2010
Bài viết : 63
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
biết là còn lượt về nhưng vẫn thấy "Nhục"
bimat- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/09/2010
Bài viết : 85
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
hum nay VN xuất quân ko bít cá cược cho đội nào thắng đây?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Viet Nam vo dich...co len cac e!!!
kuchoet- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/11/2010
Bài viết : 63
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Trực tiếp Việt Nam - Malaysia 0-0 (hiệp 1)
(VTC News) - Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình bắt đầu lúc 19h. Tỷ số lúc này đang là 0-0.
Thua 0-2 ở trận lượt đi, thầy trò Calisto bị dồn vào thế không còn gì để mất, buộc phải thắng lại với tỷ số đúng như vậy mới mong có cơ hội đi tiếp (khi đó sẽ đá thêm hiệp phụ). Trong trường hợp Malaysia có bàn thắng, do áp dụng luật bàn thắng sân khách, thầy trò Calisto sẽ buộc phải thắng cách biệt 3 bàn mới mong vào được trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch.
Ở trận đấu này, trong đội hình xuất phát của HLV Calisto có nhiều sự thay đổi: Tấn Trường mắc nhiều sai lầm ở trận trước được thay bằng Dương Hồng Sơn; Việt Cường trở lại bên hành lang cánh trái; trên hàng tiền vệ Trọng Hoàng xuất hiện ngay từ đầu; hàng tiền đạo Việt Thắng thay thế vị trí của Anh Đức ngay từ đầu.
Đội hình xuất phát của ĐTVN: Hồng Sơn, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Đình Đồng, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Việt Thắng.
Hiệp 1:
- 5 phút đầu trôi qua, ĐTVN chưa tạo được cơ hội nào dù dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Malaysia thể hiện rõ ý đồ phòng ngự chặt phản công chớp nhoáng để tận dụng sơ hở hàng phòng thủ Việt Nam.
- Phút thứ 8, ĐTVN bật tường khá nhanh ở mé trái vòng cấm địa Malaysia, Trọng Hoàng nhận bóng và quay người sút nhanh ở khoảng cách khoảng 10m. Tuy nhiên, do góc sút hẹp và xử lý vội nên bóng đi chệch cột dọc khá xa.
Sau tình huống này, Tài Em bị đau và phải rời sân bằng cáng.
- Phút thứ 10, Tài Em bị đau và phải rời sân bằng cáng. Tài Em không thể thi đấu được tiếp, Tấn Tài vào thay.
- Vừa vào sân Tấn Tài đã ghi dấu ấn. Khống chế bóng gọn gàng bằng ngực trong vòng cấm địa, Tấn Tài quay người sút nửa nảy, tuy nhiên bóng đi vào đúng vị trí thủ môn Khairul Fahmi.
- Malaysia phòng ngự dày đặc trước vòng cấm địa. Phút 17, sau nhiều pha bật tường không thành, ĐTVN bất ngờ có pha tạt bổng từ cánh trái, Thành Lương nhảy lên hơi với nên pha đánh đầu của anh không có lực. Khairul Fahmi ôm gọn trái bóng.
- Phút 23, Malaysia có cú sút nguy hiểm đầu tiên. Mặc dù ở rất xa, sát đường biên trái, tiền đạo Norshahrul Idlan vẫn thực hiện được một cú sút cầu âu hướng vào góc xa khung thành của Hồng Sơn, bóng đi chệch cột dọc.
- Các cầu thủ trên hàng công của ĐTVN tỏ ra khá vội vàng trong các pha phối hợp, nhiều pha chuyền hỏng. Tuy nhiên phút 27, thiếu chút nữa chúng ta có bàn thắng may mắn. Từ khoảng 25m Minh Phương quyết định sút xa, bóng đập chân cầu thủ đội bạn đổi hướng, "rót" xuống ngay sau xà ngang khung thành Malaysia.
- Phút 30 khung thành của Hồng Sơn bị đặt vào tình huống khá nguy hiểm. Cầu thủ đội bạn cướp được bóng trước vòng cấm địa rồi tỉa xuống nách phải cho đồng đội băng lên sút. Rất may cú sút này bị hụt, trung vệ ĐTVN kịp phá bóng lên.
- Phút 33, thủ thành Khairul Fahmi tiếp tục chiến thắng sau một pha tạt cánh đánh đầu của ĐTVN. Rõ ràng đây không phải là lối đá sở trường của thầy trò Calisto và rất khó gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Malaysia.
- Phút 34, Thành Lương bị phạm lỗi ở khoảng cách 30m, Vũ Phong làm động tác giả cho Minh Phương sút thẳng. Bóng đi rất căng, nhưng vọt xà ngang.
- Phút 40, ĐTVN được hưởng quả phạt ở gần đường biên trái theo hướng tấn công, tình huống tương tự pha ghi bàn của Minh Phương - Công Vinh trong trận chung kết lượt về ở AFF Cup 2008. Tuy lần này người sút phạt vẫn là đội trưởng ĐTVN nhưng không có cầu thủ nào chạm được đầu vào bóng. Malaysia kèm người rất chặt.
- Hiệp 1 có thêm 1 phút bù giờ. Vào đúng những giây cuối cùng của hiệp đầu tiên, Tấn Tài bất thần tung ra cú sút từ khoảng cách 25m, bóng đi căng và thấp rất khó bắt. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ người Khánh Hòa vẫn thiếu một chút chính xác để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2:
- ĐTVN bước vào hiệp 2 không có sự thay đổi người nào so với thời điểm kết thúc hiệp 1.
- Các cầu thủ của chúng ta bắt đầu dâng cao đội hình gây sức ép liên tục lên hàng thủ Malaysia. Bóng liên tục xuất hiện ở khu vực ngay trên vòng cấm địa đội bạn, tuy nhiên vẫn chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra.
- Phút 50, Thành Lương mạnh dạn giữ bóng và di chuyển ở khu trung lộ, buộc đội bạn phải phạm lỗi. Minh Phương thực hiện cú sút khá căng loại bỏ hàng rào và hướng thẳng vào khung gỗ, nhưng thủ thành Khairul Fahmi dường như đoán trước được ý đồ, bắt gọn trái bóng.
- Phút 53, Malaysia phản công chớp nhoáng, các cầu thủ đội bạn dâng nhanh đến nỗi hàng tiền vệ phòng ngự ĐTVN không về kịp, Malaysia ở thế 3 áp đảo 2 trung vệ của ĐTVN. Rất may đội bạn chưa kịp dứt điểm thì bóng được phá lên.
* Tiếp tục cập nhật (bấm Ctrl F5)
:y45:
(VTC News) - Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình bắt đầu lúc 19h. Tỷ số lúc này đang là 0-0.
Thua 0-2 ở trận lượt đi, thầy trò Calisto bị dồn vào thế không còn gì để mất, buộc phải thắng lại với tỷ số đúng như vậy mới mong có cơ hội đi tiếp (khi đó sẽ đá thêm hiệp phụ). Trong trường hợp Malaysia có bàn thắng, do áp dụng luật bàn thắng sân khách, thầy trò Calisto sẽ buộc phải thắng cách biệt 3 bàn mới mong vào được trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch.
Ở trận đấu này, trong đội hình xuất phát của HLV Calisto có nhiều sự thay đổi: Tấn Trường mắc nhiều sai lầm ở trận trước được thay bằng Dương Hồng Sơn; Việt Cường trở lại bên hành lang cánh trái; trên hàng tiền vệ Trọng Hoàng xuất hiện ngay từ đầu; hàng tiền đạo Việt Thắng thay thế vị trí của Anh Đức ngay từ đầu.
Đội hình xuất phát của ĐTVN: Hồng Sơn, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành, Đình Đồng, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Việt Thắng.
Hiệp 1:
- 5 phút đầu trôi qua, ĐTVN chưa tạo được cơ hội nào dù dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Malaysia thể hiện rõ ý đồ phòng ngự chặt phản công chớp nhoáng để tận dụng sơ hở hàng phòng thủ Việt Nam.
- Phút thứ 8, ĐTVN bật tường khá nhanh ở mé trái vòng cấm địa Malaysia, Trọng Hoàng nhận bóng và quay người sút nhanh ở khoảng cách khoảng 10m. Tuy nhiên, do góc sút hẹp và xử lý vội nên bóng đi chệch cột dọc khá xa.
Sau tình huống này, Tài Em bị đau và phải rời sân bằng cáng.
- Phút thứ 10, Tài Em bị đau và phải rời sân bằng cáng. Tài Em không thể thi đấu được tiếp, Tấn Tài vào thay.
- Vừa vào sân Tấn Tài đã ghi dấu ấn. Khống chế bóng gọn gàng bằng ngực trong vòng cấm địa, Tấn Tài quay người sút nửa nảy, tuy nhiên bóng đi vào đúng vị trí thủ môn Khairul Fahmi.
- Malaysia phòng ngự dày đặc trước vòng cấm địa. Phút 17, sau nhiều pha bật tường không thành, ĐTVN bất ngờ có pha tạt bổng từ cánh trái, Thành Lương nhảy lên hơi với nên pha đánh đầu của anh không có lực. Khairul Fahmi ôm gọn trái bóng.
- Phút 23, Malaysia có cú sút nguy hiểm đầu tiên. Mặc dù ở rất xa, sát đường biên trái, tiền đạo Norshahrul Idlan vẫn thực hiện được một cú sút cầu âu hướng vào góc xa khung thành của Hồng Sơn, bóng đi chệch cột dọc.
- Các cầu thủ trên hàng công của ĐTVN tỏ ra khá vội vàng trong các pha phối hợp, nhiều pha chuyền hỏng. Tuy nhiên phút 27, thiếu chút nữa chúng ta có bàn thắng may mắn. Từ khoảng 25m Minh Phương quyết định sút xa, bóng đập chân cầu thủ đội bạn đổi hướng, "rót" xuống ngay sau xà ngang khung thành Malaysia.
- Phút 30 khung thành của Hồng Sơn bị đặt vào tình huống khá nguy hiểm. Cầu thủ đội bạn cướp được bóng trước vòng cấm địa rồi tỉa xuống nách phải cho đồng đội băng lên sút. Rất may cú sút này bị hụt, trung vệ ĐTVN kịp phá bóng lên.
- Phút 33, thủ thành Khairul Fahmi tiếp tục chiến thắng sau một pha tạt cánh đánh đầu của ĐTVN. Rõ ràng đây không phải là lối đá sở trường của thầy trò Calisto và rất khó gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Malaysia.
- Phút 34, Thành Lương bị phạm lỗi ở khoảng cách 30m, Vũ Phong làm động tác giả cho Minh Phương sút thẳng. Bóng đi rất căng, nhưng vọt xà ngang.
- Phút 40, ĐTVN được hưởng quả phạt ở gần đường biên trái theo hướng tấn công, tình huống tương tự pha ghi bàn của Minh Phương - Công Vinh trong trận chung kết lượt về ở AFF Cup 2008. Tuy lần này người sút phạt vẫn là đội trưởng ĐTVN nhưng không có cầu thủ nào chạm được đầu vào bóng. Malaysia kèm người rất chặt.
- Hiệp 1 có thêm 1 phút bù giờ. Vào đúng những giây cuối cùng của hiệp đầu tiên, Tấn Tài bất thần tung ra cú sút từ khoảng cách 25m, bóng đi căng và thấp rất khó bắt. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ người Khánh Hòa vẫn thiếu một chút chính xác để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2:
- ĐTVN bước vào hiệp 2 không có sự thay đổi người nào so với thời điểm kết thúc hiệp 1.
- Các cầu thủ của chúng ta bắt đầu dâng cao đội hình gây sức ép liên tục lên hàng thủ Malaysia. Bóng liên tục xuất hiện ở khu vực ngay trên vòng cấm địa đội bạn, tuy nhiên vẫn chưa có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra.
- Phút 50, Thành Lương mạnh dạn giữ bóng và di chuyển ở khu trung lộ, buộc đội bạn phải phạm lỗi. Minh Phương thực hiện cú sút khá căng loại bỏ hàng rào và hướng thẳng vào khung gỗ, nhưng thủ thành Khairul Fahmi dường như đoán trước được ý đồ, bắt gọn trái bóng.
- Phút 53, Malaysia phản công chớp nhoáng, các cầu thủ đội bạn dâng nhanh đến nỗi hàng tiền vệ phòng ngự ĐTVN không về kịp, Malaysia ở thế 3 áp đảo 2 trung vệ của ĐTVN. Rất may đội bạn chưa kịp dứt điểm thì bóng được phá lên.
* Tiếp tục cập nhật (bấm Ctrl F5)
:y45:
Được sửa bởi troly ngày 18/12/10, 08:29 pm; sửa lần 1.
troly- Administrator
- Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Van 0 - 0 chan qua VietNam oi...
kuchoet- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/11/2010
Bài viết : 63
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Thua roai!!!!!!!
Nhuk we'
K dc wa nao, da the Thanh Luong lai the do
Kon j nhuk hon nua??????????????
Nhuk we'
K dc wa nao, da the Thanh Luong lai the do
Kon j nhuk hon nua??????????????
theanh_2904- Mem cấp 2
- Tham gia : 21/06/2010
Bài viết : 25
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và thày trò HLV Calisto chính thức trở thành nhà cựu vô địch AFF Cup.
Không khó dự đoán thế trận của tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt về này: Sẽ phòng ngự chặt bảo vệ tỷ số 2-0 ở trận lượt đi và tìm kiếm cơ hội phản công. Với lối chơi này, thầy trò ông Rajagopal đã thành công khi biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch ngay trên thánh địa Mỹ Đình.
Không khó dự đoán thế trận của tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt về này: Sẽ phòng ngự chặt bảo vệ tỷ số 2-0 ở trận lượt đi và tìm kiếm cơ hội phản công. Với lối chơi này, thầy trò ông Rajagopal đã thành công khi biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch ngay trên thánh địa Mỹ Đình.
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
thua roi! chan
bimat- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/09/2010
Bài viết : 85
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
Thua rồi...không biết mấy cha nhà báo sẽ viết gì, an ủi vì một ngày đẹp trời mà đen vui, các cầu thủ hết mình mà trọng tài sử ép. thiếu người không đá nổi...
Nói chung là nhàm và chán
Ôi Việt Nam...quá khứ nên để lại. Thực tế tí
Nói chung là nhàm và chán
Ôi Việt Nam...quá khứ nên để lại. Thực tế tí
kuchoet- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/11/2010
Bài viết : 63
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
SEAGAMES trước VN cũng nhìn Mailai nâng chiếc cup vô địch , lần này chắc cũng thế. Nói chung VN bây giờ chỉ có phong độ nhất thời, chưa đến tầm đẳng cấp
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Lịch thi đấu AFF Cup 2010 vòng bảng
VN phải quên đi thực tại. Vấn đề là chúng ta phải biết đứng dậy. Còn nhiều cơ hội ở phía trc. Người hâm mộ VN luôn đứng sau sau các cầu thủ. Dù sao hàng triệu ng hâm mô VN cũng cùng chung 1 nỗi buồn
Khách vi- Khách viếng thăm
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Đã có lịch thi đấu World Cup 2010
» CR9, ông vua tại vòng bảng Champions League 09/10
» Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 khu vực châu Á
» Bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa
» ĐH Duy Tân tuyển sinh duhoc tại chỗ ngành Du lịch - Khách sạn lấy bằng ĐH Troy (Mỹ)
» CR9, ông vua tại vòng bảng Champions League 09/10
» Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014 và Olympic London 2012 khu vực châu Á
» Bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa
» ĐH Duy Tân tuyển sinh duhoc tại chỗ ngành Du lịch - Khách sạn lấy bằng ĐH Troy (Mỹ)
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|