Nhớ về trường là nhớ đến gì nhỉ?
3 posters
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhớ về trường là nhớ đến gì nhỉ?
Tất nhiên là nhớ đến các thầy cô đầu tiên. Và sau đó, nhớ những...
Nhớ những buổi học 4 tiết, lại kéo nhau đi chơi, đi ăn. Ăn kem xôi nè, ăn bánh mì nè,..Ngon ơi là ngon!Mình thèm bánh mì ở chỗ gần Dân Lập, ở nhà cô Thương hóa nữa. Từ ngày vào trong này, mình ko dám ăn, vì sô đau bụng
Nhớ cái hôm thi tốt nghiệp, đã ko quay cóp, ko hỏi bài dc thì chớ, cái nhà nào còn cứ mở bái Teen vọng cổ rõ to, vừa tức vừa buồn cười chứ!hix.
Nhớ những lần nhỏ bạn ngồi bên làm bánh mang đến lớp. Cứ gọi là tranh nhau, cướp giật,...đủ kiểu.hihi
Nhớ lần bọn con trai bỏ cả tiết Sử để ở dưới sân trường bán..ghế hôm bàn giao ghế lại cho nhà trường. Nhờ bọn nó mà lớp chiều hôm đó được ăn và ngày hôm sau dc cười khi anh Hải lên hỏi tội vì..."kiếm đâu ra ghế để bán" và thầy Nam nhà mình đã ra ay nghĩa hiệp cứu lớp 1 cách ngoạn mục, đầy sức thuyết phục và làm cho lớp cười đau ruột!
Yêu lắm, Hải Hậu A ơi!
Nhớ những buổi học 4 tiết, lại kéo nhau đi chơi, đi ăn. Ăn kem xôi nè, ăn bánh mì nè,..Ngon ơi là ngon!Mình thèm bánh mì ở chỗ gần Dân Lập, ở nhà cô Thương hóa nữa. Từ ngày vào trong này, mình ko dám ăn, vì sô đau bụng
Nhớ cái hôm thi tốt nghiệp, đã ko quay cóp, ko hỏi bài dc thì chớ, cái nhà nào còn cứ mở bái Teen vọng cổ rõ to, vừa tức vừa buồn cười chứ!hix.
Nhớ những lần nhỏ bạn ngồi bên làm bánh mang đến lớp. Cứ gọi là tranh nhau, cướp giật,...đủ kiểu.hihi
Nhớ lần bọn con trai bỏ cả tiết Sử để ở dưới sân trường bán..ghế hôm bàn giao ghế lại cho nhà trường. Nhờ bọn nó mà lớp chiều hôm đó được ăn và ngày hôm sau dc cười khi anh Hải lên hỏi tội vì..."kiếm đâu ra ghế để bán" và thầy Nam nhà mình đã ra ay nghĩa hiệp cứu lớp 1 cách ngoạn mục, đầy sức thuyết phục và làm cho lớp cười đau ruột!
Yêu lắm, Hải Hậu A ơi!
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: Nhớ về trường là nhớ đến gì nhỉ?
hj, t nhớ nhất là lần dự giờ môn Văn cô Hiền dạy , hum đó thứ 2, tưởng nhìu thầy cô dự giờ, mấy thằng rủ nhau xuống sân ... xem đá bóng, ai ngờ ...có mỗi ông Hưng dự giờ, hjx. Ổng dạy toán lớp mình mới đau chứ, khổ thân 5 thằng, chiều hum đó mang vở hết sách vở môn toán xuống thầy kiểm tra, làm m trưa hum đó chép giải SBT mệt phờ người. Chiều mang xuống thì ... ổng lại cho mang về vì ... có khách, ôi...
nhớ thầy canh nè, thầy hưng nè mặc dù thầy suốt ngày " để ý" mình,nói chiện cái là lên bảng,
nhớ những buổi chiều đi học muộn, anh Hải hỏi "phù hiệu đâu" thì trả lời " hum qua chú thu mất rùi" thế là thoát,
nhớ thầy canh nè, thầy hưng nè mặc dù thầy suốt ngày " để ý" mình,nói chiện cái là lên bảng,
nhớ những buổi chiều đi học muộn, anh Hải hỏi "phù hiệu đâu" thì trả lời " hum qua chú thu mất rùi" thế là thoát,
phuhanh- Mem Mới
- Tham gia : 05/11/2010
Bài viết : 3
Re: Nhớ về trường là nhớ đến gì nhỉ?
mình cũng nhớ lém. nhớ Thầy Cô bạn bè. nhớ đến những kỉ niệm đẹp của một thời mộng mơ. ôi thời oanh liệt nay còn đâu.!
ta ngồi ta nhớ ngày xưa
ta ngồi ta nhớ cơn mưa mùa hè.
ta ngồi ta nhớ tiếng ve
ta ngồi ta nhớ nhớ e(m) đến trường.
C7 nhà ta nhớ những tiêt 5 đói rã họng thía mà con đá bóng màu chứ. cả hội phải ăn bánh mì ( cái nhà ngay cạnh trường ý, lớp mình còn có hẳn số điện thoại cơ, tiết 4 gọi cái là tiết 5 có bánh mì ngay). nhớ lại vui thật, đúng là sức mạnh có khác.
mà mình còn nhớ cái hồi lớp 10 khi xuống tập thể dục, thấy cầu thang hay hay thía là thằng bé biểu diễn nhảy cầu thang, khổ thân đúng lúc đó thấy Hưng ( hiệu trưởng bây jo) đi qua thế la thầy nói : " đưa phù hiệu đây, tí nữa xuống văn phòng đoàn gặp tôi.......". thằng bé sợ tái xanh mặt, sau đó xuống thầy chửi cho te tua.......đã thía lại còn phải viết bảng kiểm điểm nữa chứ, nhưng mà cũng may hum đó thứ hai trường nhiều công việc quá lên không bị nêu tên trước toang trường ko thì có mà ngại cháy mặt. chưa hết, về lớp cô cũng bắt viết bảng tường trình nữa. => mất hết hình tượng. hihi
bây jo nghĩ lại những ngày đã qua mình cang thấy hối tiếc nhiều hơn. giá mà......
ta ngồi ta nhớ ngày xưa
ta ngồi ta nhớ cơn mưa mùa hè.
ta ngồi ta nhớ tiếng ve
ta ngồi ta nhớ nhớ e(m) đến trường.
C7 nhà ta nhớ những tiêt 5 đói rã họng thía mà con đá bóng màu chứ. cả hội phải ăn bánh mì ( cái nhà ngay cạnh trường ý, lớp mình còn có hẳn số điện thoại cơ, tiết 4 gọi cái là tiết 5 có bánh mì ngay). nhớ lại vui thật, đúng là sức mạnh có khác.
mà mình còn nhớ cái hồi lớp 10 khi xuống tập thể dục, thấy cầu thang hay hay thía là thằng bé biểu diễn nhảy cầu thang, khổ thân đúng lúc đó thấy Hưng ( hiệu trưởng bây jo) đi qua thế la thầy nói : " đưa phù hiệu đây, tí nữa xuống văn phòng đoàn gặp tôi.......". thằng bé sợ tái xanh mặt, sau đó xuống thầy chửi cho te tua.......đã thía lại còn phải viết bảng kiểm điểm nữa chứ, nhưng mà cũng may hum đó thứ hai trường nhiều công việc quá lên không bị nêu tên trước toang trường ko thì có mà ngại cháy mặt. chưa hết, về lớp cô cũng bắt viết bảng tường trình nữa. => mất hết hình tượng. hihi
bây jo nghĩ lại những ngày đã qua mình cang thấy hối tiếc nhiều hơn. giá mà......
nguoila_docbuoc- Mem cấp 4
- Tham gia : 13/08/2010
Bài viết : 257
Similar topics
» Chân dung các Thầy Hiệu trưởng trường THPT A Hải Hậu từ ngày lập trường (1960) đến nay
» Nguyên Thứ trưởng Hàn Quốc làm Hiệu trưởng Trường Du lịch, ĐH Duy Tân
» Khám phá trường học 2022: Vi vu ĐH Duy Tân với view 'triệu đô', lọt top trường tốt nhất thế giới
» Trường đại học ở Đà Nẵng khai trương phòng nghiên cứu an ninh mạng
» Phát triển đảng trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân
» Nguyên Thứ trưởng Hàn Quốc làm Hiệu trưởng Trường Du lịch, ĐH Duy Tân
» Khám phá trường học 2022: Vi vu ĐH Duy Tân với view 'triệu đô', lọt top trường tốt nhất thế giới
» Trường đại học ở Đà Nẵng khai trương phòng nghiên cứu an ninh mạng
» Phát triển đảng trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|