Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

50 năm thành lập trường

3 posters

Go down

trường - 50 năm thành lập trường Empty 50 năm thành lập trường

Bài gửi by Silent Raindrop 22/09/10, 12:15 am

Một ngày đẹp trời của ba năm vềtrước, có một con bé lơ ngơ đi qua đây. Nhìn qua cánh cổng cao, tòa nhà thậtlớn quá, trường của nó so với nơi này thì quả là bé xíu. Con bé tự hỏi, phíabên trong kia là điều gì, liệu có đúng như lời chị nó nói hay không : “ Trườngchị đẹp cực luôn nhé. Đằng sau trường có một hồ nước, những ghế đá dưới tánnhững bóng cây, và lúc lá vàng rụng đầy lối đi thì lại càng đẹp hơn nữa”. Vàcon bé tự nhủ, nhất định sẽ đỗ vào ngôi trường danh tiếng này… Giờ thì tôi, cái con bé của ngày ấy đã thật sựlà một học sinh năm cuối của ngôi trường Hải Hậu A rồi. Nhớ ngày đầu vàotrường, cái cảm giác khi ấy đó là chợt nhận ra chị mình đã chưa nói đúng. Bởivì trường mình đẹp hơn thế. Và đến bây giờ cảm giác đó lại càng rõ hơn bao giờhết. Trường mình không chỉ đẹp những khi sắc tím bằng lăng, sắc vàng hoa điệpphủ kín những tán lá xanh, khi những chùm hoa lớn nhỏ cứ kề nhau trải dài lốiđi, nhuốm lên không gian sắc màu lãng mạn, đẹp đến ngẩn ngơ lòng người. Hơn mọicảnh sắc khác, ngôi trường đã vẽ lên một vẻ đẹp giản dị hơn nhưng lại ấm áp hơntrong chính lòng tôi. Vẻ đẹp của tình yêu thương và những bài học đầu tiên tôinhận được trước khi bước vào đời.
Bạn bè tôi
Bước vào năm lớp 10 đồng nghĩavới việc tôi bắt đầu có thật nhiều người bạn mới. Những niềm vui mới, cũng đikèm với những hiểu lầm nho nhỏ của những ngày đầu tiên ấy, nhưng cũng chẳngbiết từ lúc nào, chúng ta đã thật gần gũi với nhau. Mỗi chúng ta, mỗi người mộtsở thích, mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống… Nhưng vì chúng ta khác nhaumà chúng ta mới biết cuộc sống thật thú vị, và nhiều sắc màu.
Bạn bè của tôi ấy, thân thươngđến lạ lùng, luôn ở bên nhau, trao nhau những nụ cười. Cười rúc rích từ chuyện: lớp 10 bọn mình ở cạnh nhà vệ sinh, đến chuyện hôm qua đi học thấy lũ trẻ mẫugiáo buồn cười lắm. Hoặc cùng nhau than thở: sao bài này khó thế, vẽ hình mãikhông được… Bạn bè của tôi ấy, luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những giờhọc khó, những bài tập khó nhằn,và những khi kì kiểm tra, kì thi sắp đến. Bạnbè của tôi ấy, luôn ở bên tôi, chia sẻ với tôi những giọt nước mắt vào giâyphút yếu lòng bằng sự im lặng hoặc một vài lời an ủi chân thành. Chỉ cần thếthôi là cũng đủ cảm thấy ấm áp lắm rồi.
Tôi hay nghĩ về bạn bè tôi cùngmột nụ cười. Nhớ về bạn rằng: “bạn lạc quan thật đấy, vượt qua một tuần liềntoàn điều rất tệ, thế mà khi kể cho mình nghe lại nói bằng một giọng khiến mìnhphá lên cười! Mình cũng cần phải suy nghĩ tích cực như thế nhé!”. Nhớ về bạnrằng : “Bạn thật là can đảm, hoàn cảnh của bạn khó khăn là thế mà bạn vẫn đươngđầu vượt qua và sống thật tuyệt vời. Sự cam đảm của mình đâu, nhìn theo đó mànoi gương đi !”. Nhớ về bạn rằng: “bạn thật chăm chỉ và tràn đầy quyết tâm, bạnhọc tốt quá. Mình cũng phải cố lên thôi, sắp bị thụt lùi mất rồi.”. Cứ thế bạnsống như bạn vốn có nhưng lại từng ngày từng ngày khiến tôi muốn thay đổi chínhmình.
Và bạn có biết rằng vì tất cảnhững điều ấy nên tôi rất yêu và tự hào về bạn.
Thầy cô và những bài học đầu đời.
Tôi đã nhận được bài học đầu tiêntừ một sai lầm lớn, khi mà cái tính bốc đồng, bộp chộp trẻ con của tôi đã khiếncô phải đau lòng sâu sắc. Và đáp lại những gì tôi đã dành cho cô, cô trao tôimột nụ cười. Những ngày đầu năm mới, cô cũng chẳng quên dành cho tôi một bao lìxì nhỏ. Nếu không nhờ cô tha thứ thì có lẽ tôi sẽ thật khó để vượt qua sự sailầm của mình. Sự xấu hổ, ân hận và cảm động đã ám ảnh tôi trong suốt một thờigian dài. Và từ lúc ấy tôi đã thấm thía sâu sắc bài học đầu đời : bài học vềlòng khoan dung.
Bài học thứ hai tôi nhận được làtừ thầy. Không phải là sự nhẹ nhàng, dịu dàng và ân cần thường thấy, thầy làmchúng tôi rất sợ, cứ đến giờ học thầy là tim của khối người muốn nhảy ra khỏilồng ngực. Nhưng dần dà, một cách rất tự nhiên tôi chợt nhận ra một tình yêuthương trong mỗi lời nói như dao cứa ấy, qua cái cách thầy giảng bài rất nhiệttâm, qua cái cách thầy quan tâm rất khác người. Thầy đã trao cho tôi một bàihọc về sự yêu thương. Yêu thương thể hiện qua hành động, không phải chỉ bằngnhững lời mà ai cũng có thể nói ra.
Có một bài học lớn mà tôi khôngphải chỉ nhận được từ một người thầy, một người cô. Đó là bài học về lòng yêunghề. Tôi đã nhận ra điều ấy khi nhìn thấy sự tâm huyết tràn đầy trong mắt thầycô, khi nghe thấy lời thầy trăn trở một cách đau đáu về sự nghiệp giáo dục chocả một thế hệ, và rất nhiều rất nhiều những khoảnh khắc khác nữa, tôi đã nhậnra điều ấy quá rõ ràng, mà nếu cứ kể ra chắc cả một đời không hết. Lòng yêunghề của thầy cô đã tiếp sức cho thầy cô đi qua những thăng trầm của cuộc đời,qua những lớp thế hệ khác nhau mà vẫn giữ được lửa nhiệt tình trong tim. Điềuấy chẳng phải đáng trân trọng lắm sao, đâu phải ai cũng có thể làm nên điều ấy?
Những bài học thầy cô dành chotôi không phải chỉ nằm ở trong tiết học, lớn hơn cả đó là bài học về cuộc sốngvà thầy cô đã trao cho tôi. Và nếu như chỉ nói là biết ơn thầy cô thì sẽ làchưa đủ, bởi sẽ không thể nào diễn tả hết tình cảm kính yêu của tôi dành chonhững người thầy chân chính của mình.
50 năm…
Giờ phút này, bất cứ học sinh nàocủa trường mình cũng rộn ràng vì con số 50 năm. Nếu nói 50 năm của ngôi nhà HảiHậu A là một bức tranh lớn thì chúng mình, những đứa con đang học nơi đây, sẽlà những chấm màu nho nhỏ, góp vào cho bức tranh thêm chút sắc màu toàn vẹn. Tựhào lắm chứ, tự hào từ trong lòng, dù cho không có nói ra. Tôi chợt nghĩ đến,truyền thống tinh thần của trường Hải Hậu A mình là gì nhỉ ? Tinh thần hiếu họcư ? Có lẽ đúng nhưng chưa đủ, tôi nghĩ đó là tinh thần khát khao vươn tới đỉnhcao chiến thắng. Đến lúc này thôi, có sẽ chỉ tự hào thôi là chưa đủ,với tôi chỉcòn cách cố gắng lên thôi, để vươn tới đỉnh cao của mình, cho vẹn với truyềnthống của các bậc tiền bối đi trước. Cố lên nhé, vì mình là đứa con trong giađình Hải hậu A mà.
Silent Raindrop
Silent Raindrop
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 22/09/2010
Bài viết : 49


Về Đầu Trang Go down

trường - 50 năm thành lập trường Empty Re: 50 năm thành lập trường

Bài gửi by Admin 22/09/10, 12:22 am

:y38: thanks ! Cảm xúc thật của bạn.
Admin
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


https://haihaua.forummotion.com/

Về Đầu Trang Go down

trường - 50 năm thành lập trường Empty Re: 50 năm thành lập trường

Bài gửi by Silent Raindrop 22/09/10, 07:17 pm

cảm ơn vui vẻ
Silent Raindrop
Silent Raindrop
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 22/09/2010
Bài viết : 49


Về Đầu Trang Go down

trường - 50 năm thành lập trường Empty Re: 50 năm thành lập trường

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 22/09/10, 08:12 pm

trường - 50 năm thành lập trường 65898 trường - 50 năm thành lập trường 65898 cảm xúc thật là chân thật.......!!!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

trường - 50 năm thành lập trường Empty Re: 50 năm thành lập trường

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết