Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

+7
blue_star_10_10_92
vodanh
ken
cartysayruou
nutuongcuop_hienthuc
admin_bk
Hiepsi_Anhsang
11 posters

Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 09/01/10, 10:20 am

Mọi người ơi.......! 3 năm học cấp 3 trôi qua thật nhanh.........
Năm lớp 12 nhìn lại đối với tớ cả là 1 .........
Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian và bây giờ tớ thấy hối hận
Chẳng biết tớ có thể làm lại từ đầu đươc không nữa?
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by admin_bk 09/01/10, 02:40 pm

uh,ko dc đâu,luât ko cho thi cấp 3 khi trên 17 tuổi,hì.em đang học lớp 12 thì hãy cứ sống trọn vẹn nó đi,sau này ra trường tiếc cũng ko muộn trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Icon_lol
avatar
admin_bk
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 49


http://bk.vn

Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by nutuongcuop_hienthuc 09/01/10, 05:37 pm

Em tự hỏi câu hỏi đó với chính mình xem, "liệu có quá muộn ko"
Theo chị thì chẳng có gì là muộn,bây h em đang học lớp 12, hãy cố gắng hết mình vượt qua kì thi Đại học, hãy đặt lên vai mình 1 chút áp lực để cố gắng.. Khi em đã muốn, thì em sẽ làm được.
Tặng em một câu, là câu chị rất thích và chị cũng đang cố gắng như thế: "Có những cái sinh ra đã là của mình thì mình sẽ giữ để nó vĩnh viễn thuộc về mình , có những cái ko phải là của mình, mình sẽ cố gắng đạt được nó, biết đâu nó sẽ là của mình"
avatar
nutuongcuop_hienthuc
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 143


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 10/01/10, 01:48 pm

cám ơn chị nhiều em sẽ cố gắng!^^
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by cartysayruou 12/01/10, 02:34 pm

ko có gì là muộn kả
phải tin vào bản than mìch chứ
cartysayruou
cartysayruou
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 01/01/2010
Bài viết : 11


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 13/01/10, 11:23 am

nhưng những lúc tuyệt vọng ta nên làm gì!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 14/01/10, 11:14 pm

Chết chứ còn gì nữa!!! Hỏi lạ !
Ấy ấy! đừng chém tui nha! tui học theo cô Giang thôi!
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 15/01/10, 09:50 am

Chính xác thì câu nói bất hủ của cô Giang là như thế này:" Đừng bao giờ nói chán, nếu chán thì chết đi ". Cậu Hân nhớ lời cô Giang thật đấy, bái phục, hà hà,
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by ken 17/01/10, 10:15 am

Tớ cũng học cô Giang, lúc tuyệt vọng thì phá phách, Đó là cách giải quyết mọi việc của đứa em tớ. Còn nhớ ngày http://haihaua.forumotion.com bị xóa + bị hiểu sai nó " tuyệt vọng" và buồn dữ lắm, hùi đó tớ chưa biết đến forum ntn, nên nói mấy câu, nó pan ứng quyết liệt gớm. Nó điên lên bảo: Chị mà nói câu nữa thì e rằng chị ko còn sức để mò lên đấy xem nó tốt xấu thế nào đâu, nghe ko? Thế đấy, Sợ quá, thấy thế, tớ thử mò lên xem forum thế nào mà nó tâm huyết thế, tớ lấy cái tên gần giống tên nó
ken
ken
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 03/01/2010
Bài viết : 24


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 21/01/10, 09:46 am

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Lol Mình rất tiếc 4rum cũ, bao nhiêu kỉ niệm... nhưng 4rum mới cũng không tồi.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by vodanh 21/01/10, 10:02 am

Chưa đọc hết các bài nhưng chỗ này có vẻ ôn nghèo kể khổ đây. Đề nghị ace tư tưởng hoài niệm vừa phải thôi ko buồn lắm!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 21/01/10, 02:11 pm

Anh cũng buồn mà, phải không?
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 21/01/10, 03:22 pm

sack...............tại sao mọi người cứ nhắc nhiều đến 4rum cũ làm gì nhỉ???tai sao....?ngay trong lúc này đây 4rum mới đang cần các bạn chia sẻ tại sao các bạn không làm đi. mà lại ngồi đó kể nể.....tôinghĩ rằng những điều đó chúng ta nên bỏ qua hãy cho đó là kỉ niệm và cất giữ trong tim mình. Còn bây giờ 4rum mới đang cần các bạn chung tay góp sức xây dựng nè!hãy nhìn nhận sự việc cách lạc quan đi....tất cả đều có cái giá của nó, các bạn mất cái này sẽ được cái kia...tôi giám chắc rằng nếu các bạn nhiệt tình cống hiến cho 4rum trường Hai Hau A mình thì tôi đảm bảo không có thế lực nào co thể xóa bỏ nó.....và 4rum này luôn và mãi theo chúng ta!thank cảm ơn mọi người nhiều!thân ái chào... :lol:
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by vodanh 22/01/10, 10:20 am

ko, cái j qua được phải cho qua! anh ko thích kiểu mấy ông thầy đồ ngày xưa....!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 22/01/10, 11:18 am

"Không nên lo lắng về những thư mình không kiểm soát được, vì mình không kiểm soát được nó thì lo lắng cũng vô ích vì nó đâu trong tầm kiểm soát của mình.Không nên lo lắng vì những thứ mình có thể kiểm soát được, vì mình kiểm soát được thì còn gì mà phải lo lắng nữa chứ."
Tốt nhất là không nên lo lắng mà cần cố gắng kiểm soát hay loại bỏ việc kiểm soát cái gì đó mà mình đang hướng đến hoặc muốn bỏ nó lại.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by blue_star_10_10_92 27/06/10, 09:25 am

không có gì là không thể, chỉ cần mình muốn...------tặng hiepsi_bongtoi đấy. chúc ông đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới nhé.cố gắng lên...
blue_star_10_10_92
blue_star_10_10_92
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 27/06/10, 09:44 am

mưng mà có những thứ muốn mà không được bởi vì đứa khác nó "muốn" rồi. hù em đã có người yêu, làm thao bây rờ
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by 4rumer 27/06/10, 12:25 pm

Kệ nó chứ, cứ ấy đi
4rumer
4rumer
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by blue_star_10_10_92 04/07/10, 09:39 am

nè, mrhoa, sao cứ đá xoáy em thế hả?. hix.
blue_star_10_10_92
blue_star_10_10_92
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by test 04/07/10, 12:07 pm

2 người quen nhau à
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by blue_star_10_10_92 06/07/10, 09:47 am

hì. cùng quê. đồng hương, đồng khói í mà.hihi
blue_star_10_10_92
blue_star_10_10_92
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 02/08/10, 11:17 pm

ngoài ra không còn đồng cái gì nữa à, có đồng tính hông ? :)) ^^ *.*
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by blue_star_10_10_92 28/09/10, 09:45 pm

hà hà, anh Hòa đồng tính. e là con gái đích thực mà.he
blue_star_10_10_92
blue_star_10_10_92
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by troly 28/09/10, 09:57 pm

topic từ đời nào còn lôi ra làm gì nữa
troly
troly
Administrator
Administrator

Tham gia : 22/12/2009
Bài viết : 553


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Khách vi 29/09/10, 05:38 pm

thế mới là Diệu Hâm mà
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by 4rumer 29/09/10, 06:08 pm

1 bai hoc bo ich cua toi la truot DH
4rumer
4rumer
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Chán thì phải cười thui. Cười nói trong mọi hoàn cảnh bạn nhé.

Bài gửi by mai_dung 10/04/11, 05:12 pm

Mr.Han đã viết:Chết chứ còn gì nữa!!! Hỏi lạ !
Ấy ấy! đừng chém tui nha! tui học theo cô Giang thôi!
:d
mai_dung
mai_dung
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 05/09/2010
Bài viết : 134


Về Đầu Trang Go down

trong - Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học Empty Re: Kỉ niệm khó quên.......<> Tất cả đã qua nhưng sẽ là 1 bài học

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết