Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

+18
phattv_53
traithanhnam_9x
baby_c6
tethiendaithanh
thienthanvitinh93
hung.prince153
Rïç
bimat
Quỳnh Siêu Nhân
nguoila_docbuoc
test
Khánh Anh
chocalate
troly
Mư䗻ßêñ€m™
4rumer
Hiepsi_Anhsang
thao
22 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô - Page 2 Empty Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Bài gửi by thao 05/09/10, 12:36 am

First topic message reminder :

Hải Hậu a. Luôn trong .....
Ngày xưa còn học, mỗi lần hát ca khúc này chỉ mới cảm nhận thấy cái mà người ta gọi là 'tinh thần dân tộc' - đặc điểm chung khi hát các bài hát về tập thể thui. Ra trường rồi mới biết cái cảm giác 'luôn trong ta' là thế nào.

Năm đầu đại học bên cạnh nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ trường cũng thường trực, thật lạ. Mình ko biết rằng mình yêu nó đến thế. Yêu trường và tất cả những gì thuộc về trường. Yêu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nhớ lắm những sáng thứ 2 chào cờ và biểu diễn văn nghệ. Trường mình thật hoành tráng he. có cả 1 anh đánh đàn phục vụ tiết mục văn nghệ. hihi. Tiếc là mình ko có năng khiếu về mảng này, nhưng ngồi xem bà con phô diễn cũng khoái. Lớp mình có Quang, Trang, Dung là những gương mặt sáng giá.hihi.

Nhớ lắm hồi lớp 10 học nhà tạm. Trời mưa nước nhỏ đúng chỗ ngồi. Ko thấy khó chịu mà thấy hay hay, lại còn giơ tay hứng nước. Đằng sau nhà tạm là dãy xà cừ chạy dọc theo nhà để xe. Mình thích cái cảm giác ngó ra cửa sổ nhìn những cành xà cừ buông lơi. Romantic lắm đó. Lại còn cái trò hun khói với C5 chứ. 2 lớp học cạnh nhau. tường chưa chát vữa nên mấy tên quỷ sứ bèn đốt giấy, nhét vào lỗ trên gạch cho xông khói qua lớp bên. Đúng là nhất quỷ nhì ma.

Nhớ những buổi học thể dục tiết cuối, bụng đói cồn cào mà đằng sau trường người ta nổ bỏng ngô thơm nức mũi. chỉ muốn vượt rào ra ngoài.

Nhớ những buổi lao động hùng hục, phát cỏ chuyển đất . bẩn. mệt nhưng vui. 3 năm mình học ở đó trường còn đang trong giai đoạn kiến thiết nên mấy vụ đi lao động thường xuyên lắm. Nhờ vụ chuyển đất mà mình quen với nhỏ bạn thân. Vì cùng thấp bé nên khiêng chung 1 tải đất cho cân. Chuyện trò thế là thân nhau.

Nhớ những giờ học mang phong cách riêng của các thầy cô và chút chất C6. Cô Mai dịu dàng. Thấy Phú văn minh. Thầy Canh mảnh khảnh. Cô Vân thân thiệt và cười thật cute. Cô Anh nghiêm khắc nhưng yêu thương học trò. Thầy Duy 'cười như mùa thu tỏa nắng' - gốc gác là từ vụ thầy làm MC dẫn chương trình khai giảng, mình cứ buồn cười mãi khi thầy dẫn câu này, mà trời thì mưa. hjhj. Mà cũng lạ, ngày đó cứ khi nào có sự kiện gì tập trung toàn trường là thể nào cũng có mưa. Sân trường phía tây là nhưng cây bàng non chưa đủ tán để che cho hs. sân phía đông lại là cánh phượng già lá xác xơ. Thế là đành ngồi chịu ướt.

Nhớ thầy Mr. Chalk người mà em yêu quý nhất! Nhớ cái kiểu thầy cố rít điếu thuốc trước khi vào lớp. Nhớ dáng đi, nhớ nụ cười, miệng nói, hất hàm. All about you, so special!

Nhớ cả mình 1 con bé hiền lành nhút nhát, 'chăm chỉ' nhưng nổi tiếng hay ngủ gật. Hihi. Tật xấu này còn theo mình cho đến tận lúc học master. Còn nhớ khi đó cô Anh chuyển mình lên ngồi đối diện bàn giáo viên thế mà cái bệnh gật đầu tán thưởng của mình vẫn thế. Buồn cười quá. Thế mà khi thành cô giáo mình đã cấm tiệt sinh viên ngủ gật trong lớp.

Nhớ con trai C6 'dịu dàng' - những chàng ngự lâm sa chân vào tây vương nữ quốc, trong lòng nhiều kẻ chắc luôn phẫn chí anh hùng gặp nạn. Trong mắt bọn con gái các chàng luôn nhí nhố, nothing. Nhưng các cậu có biết bọn con gái đã đổ rùm rụp khi 8-3 năm đó. sáng đến lớp thấy trên tường là hình 1 cô gái bằng giấy rất xì tin và 14 con thuyền - đại diện cho 14 boy của lớp. Các chị e thực cảm kích những gì các anh e đã làm. Mình đã lấy 1 con thuyền kẹp vào lưu bút đấy.

Nhớ ngày chia tay đầy hoa phượng, nụ cười và nước mắt. Chẳng bao giờ quên khoảnh khắc cả lớp cùng nhau hát bài Nếu phải xa nhau và Mong ước kỷ niệm xưa. Mình đã bật khóc. Cái cảm giác phải chia xa những con người đã cùng ta gắn bó 3 năm đẹp nhất. Cùng chia ngọt sẻ bùi! Sau này cũng có những cuộc chia tay nhưng ko khi nào như thế cả.

Mỗi Tết đều về trường đi lòng vòng. dạo qua nhưng nơi thân thuộc. trường đã khác nhiều lắm. Cùng đã 7 năm rùi còn gì.

Hải hậu A luôn trong ...


Được sửa bởi thao ngày 26/06/11, 11:14 am; sửa lần 1. (Reason for editing : lỗi chính tả)
thao
thao
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 04/09/2010
Bài viết : 3


Về Đầu Trang Go down


Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô - Page 2 Empty Re: Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Bài gửi by thienthanvitinh93 28/06/11, 07:32 am

CHắc là hay đau bụng chứ không phải xấu bụng đâu hjhhjj
thienthanvitinh93
thienthanvitinh93
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550


Về Đầu Trang Go down

Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô - Page 2 Empty Re: Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Bài gửi by kun_kun 28/06/11, 07:33 am

Đâu có. Đã bảo là tui tốt bụng lắm mà. Không đau bụng đâu. Hé hé.
kun_kun
kun_kun
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 09/09/2010
Bài viết : 721


https://www.facebook.com/kunkun.no1

Về Đầu Trang Go down

Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô - Page 2 Empty Re: Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Bài gửi by Khách vi 26/11/11, 10:45 pm

cái ông kun kun bài viết hay thế kia mà toàn chém linh tinh. rõ xấu bụng hòa nhé ........ lên đh mình mới vào forum. đọc bài viết thấy dạt dào cảm xúc was buồn ngủ
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô - Page 2 Empty Re: Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết